Vừa khoe ảnh bụng bầu lên facebook, một bình luận đã đẩy gia đình tôi rơi vào đổ vỡ

| Tâm sự

Nhìn tấm ảnh ở bình luận của một người con gái lạ mặt, tôi bàng hoàng.

Chồng gặp lại người yêu cũ ở buổi họp lớp dịp Tết, tôi có nên ngăn cản?Chồng gặp lại người yêu cũ ở buổi họp lớp dịp Tết, tôi có nên ngăn cản?

GiadinhNet - Chồng tôi có người yêu cũ mà giấu tôi không cho biết, Tết nào họ cũng gặp nhau ở buổi họp lớp.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi dùng hết tiền bạc tiết kiệm được, vay thêm bên ngoài để mở công ty riêng. 2 năm đầu, mọi chuyện khó khăn đến mức nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc. Tiền nợ, tiền lãi cứ chồng chất lên đầu. Vì thế mà tôi chưa dám mang thai vì không muốn con mình sinh ra đã khổ sở theo cha mẹ.

Cũng may sau đó, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Chúng tôi mở rộng địa bàn kinh doanh và gặp may mắn. Nhưng thời gian chồng ở nhà ngày càng ít đi. Tuy vậy, tôi vẫn tin tưởng anh tuyệt đối.

Hiện tại, tôi đang mang thai 5 tháng. Từ lúc mang bầu, chồng ở nhà thường xuyên hơn. Chúng tôi có thời gian để gần gũi và hâm nóng hạnh phúc sau mấy năm bôn ba bên ngoài.

Sáng nay, tôi nhờ chồng chụp một tấm ảnh bụng bầu của mình rồi khoe lên facebook với sự hãnh diện và hạnh phúc. Không ngờ chưa tới 10 phút sau, đã có một bình luận đẩy gia đình tôi vào cảnh đổ vỡ.

Vừa khoe ảnh bụng bầu lên facebook, một bình luận đã đẩy gia đình tôi rơi vào đổ vỡ - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Bình luận đó chỉ là một tấm ảnh. Một tấm ảnh gia đình 3 người với đứa bé trai tầm 2 tuổi. Oái oăm ở chỗ, người đàn ông trong tấm ảnh chính là chồng tôi. Còn người vợ lại là một người phụ nữ xa lạ.

Tôi bàng hoàng, trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi hỏi chồng trong nước mắt. Anh thừa nhận mấy năm nay có một gia đình khác ở bên ngoài. Nhưng trong trái tim, anh vẫn chỉ yêu một mình tôi thôi. Anh xin tôi tha thứ, đón đứa bé về sống chung.

Anh còn hứa hẹn sẽ cắt đứt hoàn toàn với người đàn bà kia, chỉ cần tôi cho anh đón con trai về. Tôi khóc nấc lên trong đau đớn. Người phụ nữ kia có lẽ cũng muốn đòi hỏi vị trí chính thất nên mới đưa tấm ảnh kia lên.

Giờ mọi chuyện bung bét hết cả. Mọi người đều biết chồng tôi ngoại tình, có con riêng. Tôi suy sụp, không thiết sống nữa. Có nên tha thứ, có nên đón đứa bé kia về không? Hay ly hôn khi con tôi còn chưa ra đời đây?

(hienngo...@gmail.com)

Quyết tâm 'chỉnh đốn' chồng không được bê tha rượu chè trong dịp TếtQuyết tâm "chỉnh đốn" chồng không được bê tha rượu chè trong dịp Tết

GiadinhNet - Chồng hay quá đà rượu chè ngày Tết mất vui, lắm rắc rối nên Tết này tôi "cấm tiệt" chồng rượu chè bê tha.

Chồng bất ngờ đưa vợ mới đi gặp vợ cũ, buổi gặp mặt khiến vợ mới bị sốc và cảm thấy có lỗiChồng bất ngờ đưa vợ mới đi gặp vợ cũ, buổi gặp mặt khiến vợ mới bị sốc và cảm thấy có lỗi

GiadinhNet - Tôi không ngờ rằng, cuộc gặp mặt bất ngờ này mang đến cho tôi nhiều day dứt về người vợ cũ của chồng.

Theo Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.