Vừa về quê chồng ăn Tết liền sấp ngửa đi ngay trong đêm chỉ vì điều choáng váng xảy ra ở nhà chồng
GiadinhNet – Hai vợ chồng vừa mới về quê chồng ăn Tết, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải sấp ngửa đi ngay trong đêm chỉ vì điều choáng váng xảy ra ở nhà chồng.
Nhà chồng tôi có hai chị em. Chị chồng hơn chồng tôi 4 tuổi và lấy chồng gần nhà. Anh chị đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Nhà chị ở gần, hàng ngày chị sang chăm sóc cho bố mẹ chồng tôi. Tuy nhà có hai chị em nhưng tính tình của chị và chồng tôi lại không được hợp. Từ ngày vợ chồng tôi cưới nhau, hai người lại càng hay cãi vã nên chồng tôi ít khi về nhà vì ngại đụng mặt chị gái.
Chả là sau khi vợ chồng tôi cưới nhau, chồng tôi bảo với bố mẹ không về quê làm và xin bố mẹ bán ít đất để thêm vào mua căn nhà nhỏ ở thủ đô. Cả hai chúng tôi đều làm ở Hà Nội nên việc mua nhà ở đây là điều dễ hiểu. Thế nhưng, chị chồng tôi không vừa ý, trách chồng tôi là người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chị cho rằng chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà phải ở cùng chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Bố mẹ nuôi lớn, cho ăn học đàng hoàng rồi cuối cùng không ở cùng.
Hai chị em cãi nhau, bố mẹ chồng tôi thì khuyên chẳng được. Ông bà chỉ nói nói với chồng tôi rằng dù làm ở đâu cũng được chỉ cần đừng quên bố mẹ. Tuy nhiên, chị chồng vẫn không chịu dừng. Chị ấy cứ sồn sồn lên nói chồng tôi rằng: "Mày không về ở cùng chăm sóc bố mẹ, việc gì cũng tới tay tao. Tao mà nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ thì sau này đừng về mà đòi hỏi". Chồng tôi dù không ở cùng ông bà nhưng vẫn luôn quan tâm, hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về. Dù vậy chị chồng vẫn không vừa ý.
Vốn hiền lành, ít nói nên ông bà chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng. Khuyên không được chị chồng thì quay sang bảo chồng tôi không nên chấp nhặt chị. Cũng kể từ lần đó, chồng tôi rất ít khi đưa vợ con về. Một năm cả nhà tôi về quê 2 - 3 lần. Tết đến nhà tôi thường về quê đón Tết cùng bố mẹ chồng vào ngày mùng 2 Tết.
Thú thực thì tôi cũng chẳng thích thú gì việc ăn Tết nhà chồng vì sợ lại bị soi mói, phán xét này khác. Nhưng suy cho cùng thì cả năm mới có dịp về đoàn tụ với bố mẹ, thăm hỏi họ hàng... nên không thể không về. Năm nay, vợ chồng tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm 30 Tết, lo thắp hương mùng 1 Tết ở nhà. Sáng ngày mùng 2, cả nhà tôi hành quân về nhà chồng đón Tết.
Đi hàng trăm cây số về nhà chồng chưa kịp nghỉ ngơi, chị chồng sang thăm. Thấy vợ chồng tôi tay xách nách mang quà cáp, chị chồng tự dung lại "đòi tiền". Chồng tôi ngớ người vì không hiểu chị gái đang đòi tiền gì. Lúc đó chị liền nói: "Làm ở thủ đô chắc được nhiều tiền, hai đứa về quê đưa được cho bố mẹ bao nhiêu. Về nhà này ăn Tết thì phải nộp tiền. Tao chỉ lấy 5 triệu mấy ngày".
Vợ chồng tôi nghe những điều chị nói thật sự thấy vô lí vì đây không phải nhà chị. Đúng là chị ở gần ông bà thường xuyên qua nhà chăm sóc bố mẹ, thậm chí coi nhà bố mẹ như nhà mình. Thế nhưng dù có thế đi nữa thì đòi tiền cũng là điều không thể hiểu nổi. Chồng tôi không thèm nói thêm, kéo tôi vào trong nhà.
Chị chồng liền kéo lại nói lớn rằng: "Giờ nhà của bố mẹ nhưng sớm muộn cũng là của tao. Bố mẹ cũng đã nói cho tao căn nhà này để sớm hôm phụng dưỡng ông bà. Giờ chúng mày về là đang ở nhà tao đó. Đồ ăn, chỗ ở rồi làm tội bố mẹ tao lấy có mấy triệu thì đáng gì". Chồng tôi có nói chuyện với bố mẹ thì ông bà chẳng nói gì chỉ bảo hai chị em bớt giận, tính chị từ xưa đã như vậy.
Tôi từng nghe nhiều về việc chị chồng ghê gớm nhưng không nghĩ chị còn là người tính toán đến vậy. Lần đầu tiên được chứng kiến tôi thật sự choáng váng. Những điều chị nói khiến vợ chồng tôi không thể chấp nhận được. Ngay tối hôm đó vợ chồng tôi liền sấp ngửa đi luôn trong đêm vì không muốn tranh cãi với bà chị chồng mặc cho bố mẹ chồng giữ.
Thực tình thì chị chồng rất đáng trách nhưng cũng không thể không giận bố mẹ chồng. Cũng chỉ vì quá hiền lành mà ông bà nhu nhược để chị chồng làm cho cả nhà náo loạn. Mọi việc đều bắt nguồn từ việc bà chị chồng tác oai tác quái. Vậy mà ông bà lúc nào cũng chỉ khuyên đứa hiền lành nhịn nhục, bỏ qua mà người gây ra mâu thuẫn thì lại không nói gì. Bố mẹ chồng tôi chỉ sợ làm phật ý chị gái thì sẽ không có người sớm hôm qua lại chăm sóc. Vợ chồng tôi giờ không biết phải làm thế nào nữa?.
Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót
Tâm sự - 1 phút trướcTôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?
Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.
Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.
Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét
Tâm sự - 4 giờ trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi
Tâm sự - 9 giờ trướcNếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.
Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.
Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.
Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào
Tâm sự - 1 ngày trướcChúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa
Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thấy chồng cũ chở con đi học trong trời mưa ướt sũng, tôi bật khóc hối hận.
Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng
Tâm sựLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.