Ông lão 65 tuổi gọi “gái tay vịn” trước khi giết vợ dã man
Pháp luậtTrước khi ông lão 65 tuổi giết vợ bằng đâm tuy vít, chích điện, y còn đến quán hát gọi hai "gái tay vịn" rồi gọi vợ đến để trêu ngươi.
GĐXH - Tự bào chế thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành dạng bột, cao rồi quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” chữa khối u, nhóm đối tượng đã khiến nhiều người tin tưởng mua sản phẩm.
Trước khi ông lão 65 tuổi giết vợ bằng đâm tuy vít, chích điện, y còn đến quán hát gọi hai "gái tay vịn" rồi gọi vợ đến để trêu ngươi.
GiadinhNet - Do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, ông Tưởng thường xuyên đánh đập, bạo hành bà Nhung một cách dã man. Một ngày trước khi xuống tay kích điện giật chết vợ trong đêm, hung thủ và nạn nhân đã làm đơn ly hôn.
Mâu thuẫn trong lúc thanh toán tiền massage, nhóm thanh niên dùng đá đập vào đầu và mang mã tấu chém 2 quản lý khách sạn trọng thương.
GiadinhNet - Sau khi nhậu với bạn bè, Hoàng Văn Đạo (SN 1983, trú tại thôn Triều, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) ngồi uống nước trước cổng khu công nghiệp Hạp Lĩnh (TP Bắc Ninh). Lúc này, Đạo phát hiện một nữ công nhân có nhu cầu đi xe nên tới bắt khách. Khi cả hai đi đến đoạn nghĩa trang hoang vắng, Đạo khống chế rồi giở trò đồi bại với nạn nhân.
GiadinhNet- Cho rằng vợ không tôn trọng mình, thường xuyên chửi bới, lợi dụng lúc bà Nhung đang ngủ, Tưởng đã kích điện giật chết vợ.
GiadinhNet - Vì cho rằng ông Công mang ngô tới chợ bán là tranh cướp chỗ làm ăn với mình, Cường đã đánh nạn nhân tới tử vong.
GiadinhNet - Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1967, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận là “lưỡi câu” trong một đường dây lừa đảo xin việc làm...
Rụng rời khi nghe tin con trai vừa gây trọng tội, ông vội vã chạy về khuyên giải con mở cửa đầu thú nhưng không được. Bất lực, đau đớn, ông vung tay đấm vỡ cửa kính để lực lượng công an phá cửa xông vào còng tay con trai mình.
Khi Ca được đưa vào bệnh viện, 3 thanh niên đến đập cửa phòng cấp cứu và nói: "Tụi tao xem mày chết chưa, chưa chết thì tao đâm tiếp cho chết".
Thấy người đàn ông đánh vợ con giữa đường, anh Lâm cùng bạn đến can ngăn thì bị người này lấy dao chém trọng thương. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn, để lại vợ con ở hiện trường.
GiadinhNet- Trong quá trình kiểm tra hoạt động liên quan tới khia thác than, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện ra một đơn vị đang tổ chức khai thác than trái phép.
Lang thang đi tìm việc làm, cô gái 17 tuổi gặp bốn thanh niên rủ đi ăn uống. Trong đêm, họ đưa nạn nhân ra hầm đi bộ rồi thay nhau hãm hại.
Nổi lòng tham khi thấy bà chủ đi ngoài đường, Chi cùng bạn giật túi tiền có hơn 600 triệu, vứt xe máy khi bị truy đuổi.
GiadinhNet- Ngày 21/5, TAND TPHCM đã tiến hành phiên hoà giải vụ án dân sự về việc "yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại". Đây là một trong 3 vụ kiện về cô gái “ngàn tỷ”…
Phát hiện tờ 100 USD mà Lượng "trả công" khi vào nhà nghỉ là giả, cô gái đi trình báo công an.
GiadinhNet - Bộ mặt thật của gã họ Sở đã trải qua 3 đời vợ này chỉ lộ tẩy khi cơ quan Công an vào cuộc.
GiadinhNet- Sau khi mãn hạn tù, để có tiền tiêu xài, Tài tiếp tục “sản xuất” ra hàng loạt giấy tờ, con dấu thậm chí cả Chứng minh Công an Nhân dân với giá chỉ từ 1- 2 triệu đồng.
GiadinhNet - Sau khi truy sát con gái mới 4 tuổi, Dương chạy vào nhà khóa trái cửa cố thủ.
GiadinhNet - Chuyện ông Hải (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) “dê” vợ bạn rồi bị sát hại như vết dầu loang, khiến người dân ấp Châu Phú không ngớt bàn tán. Theo đó, trong lúc nhậu tại nhà bạn, ông Hải không kiềm chế được bản thân nên có những hành động, cử chỉ không đứng đắn với vợ bạn nhậu. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông Kim Đô (trú tại ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) chạy đến bóp cổ ông Hải cho đến chết.
Sau khi va chạm xe máy, nhóm 3 cô gái trẻ đã dùng dao đâm chết người.
GiadinhNet - Trong một tình huống cãi vã nhỏ nhặt, cô gái đã ra tay sát hại cha dượng.
Như đã đưa tin, do có mâu thuẫn làm ăn với anh Lê Công Tùng (SN 1985, trú xóm 10, Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai), Đệ đi mua thuốc nổ về làm mìn tự chế rồi dấu trong chiếc loa, gửi cho nhà xe giường nằm tuyến Vinh – Hà Nội đến cơ sở sản xuất Tùng Bách (Tĩnh Gia, Thanh Hóa).
Nghi ngờ hàng xóm ngoại tình với vợ mình nên Hằng và cùng đồng bọn rủ nhau đánh hội đồng khiến tình địch bị chấn thương sọ não phải sống kiếp đời thực vật.
Tòa chuẩn bị tuyên án, người nhà nạn nhân lật đật chạy vào phòng xử. Bức di ảnh được đặt lại ngay ngắn trên hàng ghế trước cửa phòng. Người đàn ông trẻ trong bức ảnh mỉm cười, mặc nỗi đau ở lại với những người thân.
Sau khi dùng liềm khống chế, buộc thiếu nữ cởi hết đồ, Thới lấy chăn trùm kín mặt nạn nhân để giở trò đồi bại.
Trong lúc đi thăm đồng người dân đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện thi thể Phó Bí thư chi bộ bản ở gần ruộng lúa.
GiadinhNet - Từng một lần đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân, Dũng và bà Hồng tình cờ gặp nhau, rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Nhưng, mối tình “rổ rá cạp lại” giữa hai người ngắn chẳng tày gang. Xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và tiền bạc, Dũng đã lạnh lùng xuống tay cướp đi sinh mạng của một số người thân trong gia đình của bạn tình.
Theo đó, vào khoảng 22h30, ngày 28/4, em Hoàng Thị Ch. (SN 2000, trú tại thôn Cầu Trang, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang ngồi học bài ở trong nhà thì bố vào kiểm tra.