Ném đá vào xe khách, nạn nhân 15 tuổi bị thương mắt nghiêm trọng
GiadinhNet- Cả ba “hung thần” đều 15, 16 tuổi, đã ném đá vào xe khách, khiến nạn nhân Phương Uyên bị thương ở vùng giác mạc mắt…
Vào khoảng 21h30 ngày 1/7, chiếc xe khách giường nằm BKS 82K-5677 của hãng xe Minh Quốc (tuyến Kon Tum - Đà Nẵng), do anh Trần Đức Việt (sinh năm 1985) làm tài xế, khi đi trên đường Hồ Chí Minh tới cầu Tri Lể, Km 1500 900 thuộc địa bàn thôn 3, xã Tân Cảnh, Đắk Tô (Kon Tum) thì bị 3 đối tượng ném đá vào xe khách.
Sau loạt đá ném vào chiếc xe này, một tấm kính bị vỡ, hòn đá đã văng trúng vào mắt của em Lê Hà Phương Uyên (sinh năm 2000, trú tại thị trấn Đắk Tô, Kon Tum). Em Uyên bị thương nặng ở mắt, sau đó được chuyển về một bệnh viện ở tỉnh Gia Lai chữa trị.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã tích cực triển khai điều tra. Hiện lực lượng công an đã xác định 3 đối tượng là A Hoài, A Héo (đều sinh năm 1999) và Phan Văn Bảo (sinh năm 2000, đều trú tại thôn 3, Tân Cảnh, Đắk Tô, Kon Tum).
Trưởng ban ATGT tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Công an nhanh chóng vào cuộc, và yêu cầu các lực lượng chức năng báo cáo, điều tra kỹ về sự việc. Ngay sau khi chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sáng 2/7, Công an huyện Đắk Tô (Kon Tum) cho biết đã bắt được 3 đối tượng gây ra vụ ném đá xe khách Minh Quốc xảy ra đêm 1/7, gồm: A Hoài, A Héo (đều 16 tuổi) và Phan Văn Bảo (15 tuổi), đều trú tại thôn 3, xã Tân Cảnh (huyện Đắk Tô).
Đến 9h sáng cùng ngày, người thân của em Lê Hà Phương Uyên (15 tuổi), nạn nhân bị ném đá vào vùng mắt, cho biết sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), em Uyên đã được cho xuất viện để về nhà điều trị vết thương vùng giác mạc mắt.
Được biết, đây là vụ thứ 3 ném đá vào xe khách trên Quốc lộ 14, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua.
Mỹ Dung/Báo Gia đình & Xã hội