Bi kịch cuộc đời bé gái nghi bị xâm hại chết lõa thể dưới hồ
Pháp luậtGiadinhNet - Hơn 10 năm trước, chị Lý từng bị một người đàn ông hãm hại. Bé Ngọc Thư được chị sinh ra sau lần bị làm nhục ấy.
GĐXH - Phát hiện 3 đối tượng tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp, Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
GiadinhNet - Hơn 10 năm trước, chị Lý từng bị một người đàn ông hãm hại. Bé Ngọc Thư được chị sinh ra sau lần bị làm nhục ấy.
Cầm đầu băng nhóm gây ra nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Trị Thiên (cũ), Thức bị tuyên phạt án chung thân. Thụ án được 10 năm tại Trại giam Hoàng Cát (nay là Trại giam Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Thức vượt ngục.
Cho tới nay, xác của chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân vụ TMV Cát Tường vứt xác phi tang) đã được tìm thấy, nhưng dư luận và người thân chị Huyền vẫn thắc mắc là tại sao xác của nạn nhân hơn 9 tháng mới nổi lên và những phần thi thể đã bị mất là do đâu?
Khám xét nơi ở của Hoài, cảnh sát thu nhiều tang vật liên quan đến đường dây gái gọi mà cô ta cầm đầu. Hoài khai có trong tay khoảng 20 gái bán dâm, chủ yếu là sinh viên.
Được biết, dù Hảo đã chuyển đến trung tâm ở sáu năm nay nhưng gia đình bé chỉ đến thăm vỏn vẹn hai lần. Mãn hạn tù đã lâu, người mẹ cũng chỉ tạt qua thăm con duy nhất một lần vào Tết năm 2012.
TP - Ngày 16/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 10 đối tượng trong băng nhóm xã hội đen hoạt động tại Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh do Minh “sâm” và Hưng “sóc” cầm đầu. Minh và Hưng lập Cty để tuyển côn đồ với mục đích dằn mặt thiên hạ trong việc làm ăn kinh doanh.
Vừa mãn hạn tù trở về, Nguyễn Ngọc Cường, sinh 1965, ở khu bến Bính, Tân Dương, Thủy Nguyên, đã nghe người thân và hàng xóm kể chuyện vợ Cường quan hệ bất chính với em rể.
Chủ động làm quen với các sinh viên có nhan sắc, Hoài lần lượt lôi kéo họ vào đường dây của mình rồi bắt mối, đưa đến các khách sạn bán dâm cho khách làng chơi.
Những lần bám theo hoa hậu và các chân dài chạy ôtô sang trọng trên cao tốc, kim đồng hồ xe máy của nữ trinh sát luôn ở con số 100 km/h.
Điều khiển xe Honda SH không đội mũ bảo hiểm, khi bị CSGT yêu cầu dừng xe, nam sinh viên đại học 21 tuổi đâm thẳng vào cảnh sát rồi kéo lê trên đường.
Tại phiên xét xử ngày 14/8, Chu Viết Tuấn (SN 1973, trú ở tổ 48, phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) khai nhận, do quen biết các anh Bùi Thanh Hải (ở phố Huế) và anh Lều Công Tình (trú ở phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm) từ trước nên thỉnh thoảng đối tượng lại xin 2 anh này tiền để chi tiêu. Thế nhưng do không thể “chiều” đối tượng mãi nên anh Hải và anh Tình dần từ chối, sau đó tuyệt giao với Tuấn.
Khoảng 8 giờ sáng ngày 16/8, một người dân đi lấy măng đã phát hiện một xác chết (chưa rõ lại lịch) đầu lìa khỏi cổ trong rừng phòng hộ thuộc ấp Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
GiadinhNet - Choáng váng trước lời khai của cô bé 13 tuổi được bố mẹ gửi đơn tố bị hiếp dâm: "Ở trường cháu ai cũng làm như vậy mà, có phải mình cháu đâu. Sao không thấy các bạn khác lên công an mà chỉ có mình cháu?”. Lời khai của cháu bé đã thực sự gây sốc, đặc biệt sốc với những ông bố bà mẹ đang có con ở độ tuổi vị thành niên.
GiadinhNet - Trên nền căn nhà xập xệ, hai cỗ quan tài lạnh lẽo được đặt sát cạnh nhau. Dưới đất, đứa bé trai vừa tròn 15 tháng tuổi đang bò tha thẩn, đôi mắt ngây thơ chưa biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Nhìn tình cảnh ấy, những người có mặt trong đám tang lại quay lưng đi để giấu những giọt nước mắt. Không ai ngờ trong phút giây ngắn ngủi, chàng rể đã nhẫn tâm sát hại vợ và mẹ vợ.
Cuộc đời chị Bùi Thị Thời - người chết trong ôtô ngày 15/8 ở Bình Dương - có nhiều đau buồn, con trai mất trong chuyến đi du lịch, 9 tháng sau chồng cũng qua đời vì bệnh ung thư.
Đằng sau vụ “bắt cóc con tin, đòi tiền chuộc” này ẩn chứa những sự thật vô cùng phũ phàng, nói đúng hơn đó một bi kịch.
Các xe gỗ, chủ hàng muốn đưa gỗ vào chợ Phù Khê để bán thì đều phải nộp tiền cho nhóm Minh "sâm". Việc mua bán các loại gỗ tốt tại đây đều bị Minh "sâm", Hưng "sóc" chèn ép nhưng không ai dám đứng ra tố cáo vì sợ trả thù.
GiadinhNet - Sau khi sát hại chồng không thành, Lan bắt đầu thực hiện hành trình trốn chạy ly kỳ. Trong khoảng 9 năm truy lùng tên tội phạm liên tục “độn thổ” này, trung tá Đỗ Mạnh Tiến, lúc đó trực tiếp làm đội trưởng truy nã cho biết, đây là một trong những kỳ án đau đầu và nhiều công sức nhất của lực lượng công an tỉnh Lào Cai.
GiadinhNet - Thảm án do Huỳnh Văn Tấn gây ra đã khiến dư luận miền Tây chấn động. Nhiều nguyên nhân đã được mang ra giải thích cho hành vi tàn ác của đối tượng. Nhưng theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, thì “điểm khởi đầu cho tội ác của Tấn đã bắt đầu ngay từ cuộc hôn nhân không tình yêu”.
GiadinhNet - Đến 16/8, CA thị xã Ba Đồn đã bắt giữ 8 kẻ liên quan đến vụ chém Trần Tuấn Anh đứt lìa tay khi anh này đang ngồi uống nước mía ven đường…
Được đưa đến hiện trường nhận dạng, người phụ nữ khóc ngất nhiều giờ khi thấy chồng và nhân tình gục chết trong ôtô, thi thể có nhiều vết đạn.
Một nữ sinh lớp 6, chỉ mới 13 tuổi đã quan hệ như vợ chồng với một thanh niên, lập ra nội quy với 10 điều để... giữ "chồng".
Sáng nay, tại khu công nghiệp Tam Phước - Đồng Nai phát hiện một xác chết với 3 vết đâm. Sau khi khám nghiệm công an xác định đó là một chiến sĩ cảnh sát cơ động.
Bị người yêu lớn hơn 5 tuổi chê là con nít chưa thể làm cha, Nhân đã ra tay sát hại chị D., cướp tài sản rồi ném xác xuống ao phi tang.
Dù chỉ mới gặp mặt, chưa rõ tên tuổi, địa chỉ nhưng bà Tuyết đã đi uống nước, tâm sự cùng người đàn ông mới quen rồi bị hôn mê, mất vàng mà không hay biết.
GiadinhNet - Hiện CQĐT CA tỉnh Nam Định đã bắt giữ Trịnh Quang Duy (SN 1999, trú tại xóm Cời, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), nghi phạm sát hại hai bà cháu dã man ngay tại nhà. Được biết, Duy là cháu nội bà Đinh Thị Đủng (SN 1932), một trong hai nạn nhân của vụ thảm án trên.
Bị người đi đường truy bắt, công an bao vây, đường cùng tên trộm rút dao đâm 3 công an đang vây bắt.
GiadinhNet - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, Giám đốc Công ty TNHH Đại An); Nguyễn Thành Hưng- Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh. Việc bắt giữ và khám xét trụ sở hai công ty nổi tiếng nhất nhì tỉnh Bắc Ninh đã khiến nhiều người sửng sốt.