Xét xử vụ án ‘con giết cha’ gây rúng động Đà Nẵng

| Pháp luật

GiadinhNet – Thấy cha thường xuyên la mắng vì chăn nuôi không hiệu quả, Nguyễn Phước Linh nảy sinh ý định động trời là giết cha cho hả giận. Trong một buổi chiều định mệnh, người cha già đã bị đứa con bất hiếu đâm chết ngay tại nơi làm việc.

Ngày 13/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phước Linh (SN 1991, trú tổ 155, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “giết người”.
 
Xét xử vụ án ‘con giết cha’ gây rúng động Đà Nẵng 1
Bị cáo Nguyễn Phước Linh trước vành móng ngựa ngày 13/9. Ảnh Đ.H

Nguyễn Phước Linh hay còn gọi là Chương, con của ông Nguyễn Đức Thương (SN 1965). Hoàn cảnh gia đình của ông Thương rất khó khăn, vợ bị tiền sử bệnh tâm thần nên mất sức khỏe, ở nhà làm việc nhẹ. Ông Thương may mắn xin được vào làm nhân viên bảo vệ cho Công ty TNHH – DV – MT Ánh Dương gần nhà.

Khoảng cuối năm 2013, thấy gia cảnh khó khăn của ông Thương, công ty đã cho cha con ông Thương và Linh mượn một phần đất để làm rẫy trồng cây, chăn nuôi, trong đó chủ yếu là Linh trực tiếp làm. Tuy nhiên, chăn nuôi được một thời gian không có hiệu quả, Linh bị ông Thương la mắng và chê bai. Vì thế giữa hai cha con nảy sinh mâu thuẫn và nhiều lần cãi nhau.

Trong những lúc cãi nhau với cha, Linh nảy sinh ý định điên rồ là giết cha cho hả giận. Tưởng một phút nghĩ dại, ai dè Linh làm thật.

Sau khi dấu hai con dao vào người, chiều ngày 1/4/2014, Linh đến trụ sở công ty tìm ông Thương. Khi tìm thấy cha, giữa hai người lại nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau gay gắt. Sau đó Linh cầm đá ném vào ông Thương và lấy hai con dao rượt đuổi ông Thương và đâm vào vùng ngực, bụng nhiều nhát khiến ông Thương gục chết tại chỗ.

Lúc này có một số người gần đó phát hiện sự việc liền kêu cứu, gọi điện báo cơ quan chức năng.
 
Xét xử vụ án ‘con giết cha’ gây rúng động Đà Nẵng 2
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, hiện trường ngay trong chiều tối xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh Đ.H

Về phía Linh, sau khi nhẫn tâm ra tay giết chết cha mình, hắn chạy lên rẫy vứt con dao trong bụi cây rồi vào nhà tạm trong rẫy thay quần áo, lấy xe máy chạy ra đường Hoàng Văn Thái đi tìm nơi mua băng, bông và o-xy già để rửa vết thương cho mình.

Nhưng sau đó Linh lại quay lại hiện trường gây án và bị lực lượng công an bắt giữ.

Người dân sống xung quanh nhà ông Thương ai cũng xót xa, đau lòng khi nghe tin Linh cầm dao đâm chết cha ruột của mình. Nhiều người nghĩ rằng Linh bị bệnh tâm thần, nhưng theo giám định của Trung tâm pháp y tâm thần TP Đà Nẵng thì trước, trong và sau khi gây án Nguyễn Phước Linh sức khỏe tâm thần bình thường. Hiện tại bị can Nguyễn Phước Linh bị trầm cảm mức độ nhẹ. Vì vậy, trong và sau khi gây án, Nguyễn Phước Linh còn năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.