Kết đắng cho tài xế xe tải để bùn đất che biển số xe lưu thông trên đường

Kết đắng cho tài xế xe tải để bùn đất che biển số xe lưu thông trên đường

Pháp luật

GĐXH - Điều khiển ô tô tải biển số xe bị bùn đất che chữ và số, lưu thông trên đường, ĐVC (SN 1991, địa chỉ: Phú Lương, Tuyên Quang), bị CSGT Công an TP Hà Nội xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Những vụ án đau lòng gây rúng động dư luận

Những vụ án đau lòng gây rúng động dư luận

Pháp luật

GiadinhNet – Bắt cóc trẻ sơ sinh rồi dựng kịch bản để giữ chồng; thầy giáo tạt axit vào đồng nghiệp chỉ vì mâu thuẫn cá nhân; cha đánh chết con chỉ vì người tình mất 20 nghìn đồng... là những bi kịch đau lòng, dư luận phẫn uất trong tuần qua.

Trách nhiệm của chính quyền địa phương sau cái chết của cháu Lộc

Trách nhiệm của chính quyền địa phương sau cái chết của cháu Lộc

Pháp luật

GiadinhNet - Cái chết của cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh) khiến nhiều người thương cảm, lên án về hành vi nhẫn tâm của người bố độc ác. Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ án này. Theo đó, nếu như họ bớt thờ ơ, không coi việc cháu bị đánh đập là “chuyện nhỏ của gia đình” thì chắc chắn sẽ không xảy ra hậu quả đau xót như thế.

10 năm làm vợ, 7 lần “tiễn” chồng vào trại giam

10 năm làm vợ, 7 lần “tiễn” chồng vào trại giam

Pháp luật

Dường như, người phụ nữ này đã quá quen với việc chồng mình đứng sau vành móng ngựa, quen việc chồng chỉ biết ra lệnh “mang cho cái này, mua cho cái kia” để tiếp tế những ngày trong trại mà không một lời hỏi thăm “cửa nhà ra sao, con cái thế nào?”.

Hé lộ thân phận bất hảo của "mẹ kế" cháu Lộc

Hé lộ thân phận bất hảo của "mẹ kế" cháu Lộc

Pháp luật

GiadinhNet - “Mẹ kế” của cháu Đỗ Doãn Lộc tên là Bùi Thị Hà (SN 1984, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) từng bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà vì tội hỗn láo. Không chút ăn năn, thị dắt theo 3 người con bỏ nhà đi lang thang, sau đó về sống chung với Đỗ Văn Lợi. Chiều 15/3, Hà đã cùng “chồng hờ” đánh cháu Đỗ Doãn Lộc một cách tàn nhẫn khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Doanh nhân kể chuyện bị bắt cóc, tống tiền tại Trung Quốc: Kí ức kinh hoàng về hai huyệt mộ đào sẵn ở nghĩa trang

Doanh nhân kể chuyện bị bắt cóc, tống tiền tại Trung Quốc: Kí ức kinh hoàng về hai huyệt mộ đào sẵn ở nghĩa trang

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi bắt cóc hai người Việt Nam, nhóm côn đồ đã giam giữ, đánh đập, bắt nạn nhân gọi điện về nước yêu cầu người thân phải nộp 20 tỷ tiền chuộc thân. Để uy hiếp tinh thần, nhóm côn đồ đã chở các thương nhân này đến một khu nghĩa trang, ở đó có hai huyệt mộ đã đào sẵn, dọa sẽ bị thủ tiêu bất cứ lúc nào.

Mẹ con tái hợp, vui mừng khôn xiết

Mẹ con tái hợp, vui mừng khôn xiết

Pháp luật

GiadinhNet - Vui mừng khôn xiết, bà L.T.K.D (SN 1966, quê ở tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Củ Chi) chia sẻ: “Hôm 19/3, tôi đang bán cơm cho người chị em kết nghĩa ở huyện Củ Chi thì nhận được thông tin hai người lạ mặt đã đến bệnh viện trả lại cháu bé bị mất tích. Tôi vui mừng khôn xiết, bắt xe lên bệnh viện nhận lại cháu ngoại. May quá, cháu bị bắt cóc mà không bị sao, nếu không tôi ân hận lắm”.

Gã đàn ông bí ẩn vụ bắt cóc trẻ ở bệnh viện

Gã đàn ông bí ẩn vụ bắt cóc trẻ ở bệnh viện

Pháp luật

Trưởng công an Q.5 hé lộ, lời khai của “mẹ mìn” còn quanh co và tình nghi có nhiều người liên quan đến vụ bắt trẻ ở bệnh viện. Bà ngoại cháu bé, cung cấp thêm, “mẹ mìn” xuất hiện cùng 1 người đàn ông “bí ẩn” trước thời điểm bắt cóc.

Bác sĩ nói gì về tình trạng nữ sinh bị xe cán tại Xã Đàn?

Bác sĩ nói gì về tình trạng nữ sinh bị xe cán tại Xã Đàn?

Xã hội

GiadinhNet – Sức khỏe bệnh nhân Hoàng Thị Quyên – nữ sinh bị xe ô tô cán tại Xã Đàn – đã dần bình phục. Tuy nhiên, tổn thương vùng mắt của em vẫn rất lớn, đe dọa khả năng xấu có thể xảy ra. Mỗi lần tỉnh hơn một chút, em mấp máy môi ý bảo: "Mẹ ơi, con đau đớn lắm!"

Bất lực vì con hư, lão nông giết vợ rồi tự tử

Bất lực vì con hư, lão nông giết vợ rồi tự tử

Pháp luật

Nhìn những đứa con lần lượt tuột khỏi tay mình, ông Chanh thành ra trầm cảm, lẩn thẩn. Trong cơn cùng quẫn, ông định siết cổ vợ rồi tự kết liễu cuộc đời. Bà vợ may mắn thoát chết, ông Chanh phải lĩnh án 5 năm tù về tội “Giết người”, còn cậu quý tử thì bỏ nhà đi biệt vô âm tín.