Nghi án giám đốc bị sát hại: Phát hiện lá thư tuyệt mệnh
Pháp luậtTrước khi tử vong, anh Nhựt có để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung nói về tình trạng nợ nần của mình.
GĐXH - Điều khiển ô tô tải biển số xe bị bùn đất che chữ và số, lưu thông trên đường, ĐVC (SN 1991, địa chỉ: Phú Lương, Tuyên Quang), bị CSGT Công an TP Hà Nội xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.
Trước khi tử vong, anh Nhựt có để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung nói về tình trạng nợ nần của mình.
GiadinhNet- Chỉ vì chiếc điện thoại vô tình bị thất lạc, ông Hoàng Văn Trường (SN 1968, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã nghi ngờ và gây sự với nhiều người. Bức xúc về hành vi của ông Trường, nhiều người đã can ngăn nhưng nhưng người đàn ông này đã bỏ ngoài tai. Hậu quả, ông Trường đã bị người hàng xóm đâm chết.
GiadinhNet - Nhìn cháu Đỗ Văn Lộc (8 tuổi, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh) nằm bất tỉnh trên giường bệnh khiến nhiều người thương cảm. Dư luận càng bất bình hơn khi kẻ đã gây ra thảm cảnh đau lòng này lại chính Đỗ Văn Lợi (SN 1968), cha đẻ cháu Lộc.
Chị Nguyễn Thị Kết (28 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện đang ở nhờ tại một quán cơm trên đường Phạm Văn Thuận, KP.5, P.Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
GiadinhNet - Tôi có mua một căn nhà năm 2004, nhưng không ở đó, đến năm 2010 tôi chuyển đến ở nhưng không đăng ký hộ khẩu. Xin luật sư hướng dẫn thủ tục thay đổi hộ khẩu mới cùng quận, thành phố.
Biết hàng xóm sống như vợ chồng với người đàn bà khác, Bình nhiều lần gây áp lực để "xin" hơn 200 triệu đồng, nếu không sẽ phanh phui sự việc.
GiadinhNet - TAND TP Hà Nội vừa đưa vụ án Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, trú tại Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) giết người ra xét xử.
GiadinhNet - Bố nghiện ngập, mẹ tìm kế mưu sinh ở xứ người, Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, ở xóm Huyện, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) sớm sa chân vào con đường tội lỗi.
GiadinhNet - Hơn 1 năm sau ngày bị hàng xóm đánh hội đồng trọng thương với tỷ lệ thương tật 61,9%, đứa con trai của vợ chồng ông từ người nhanh nhẹn trở thành kẻ nhớ trước quên sau nhưng cơ quan điều tra không tìm ra thủ phạm. Hơn 100 lá đơn kêu cứu khắp nơi, vụ án thì “giậm chân tại chỗ” vẫn không làm nản chí người cha già trong hành trình đi tìm công lý cho con.
Ngày 17/3, PGS.BS Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Lồng ngực Mạch máu bệnh viện 115 cho biết tại đây vừa thực hiện cuộc phẫu thuật cứu thành công một trường hợp bị đâm thủng tim.
Sáng nay, Đỗ Văn Lợi, nghi can đánh con trai 8 tuổi khiến bé hôn mê sâu, giãn đồng tử, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt đã bị Công an thành phố Bắc Ninh bắt.
Lợi dụng lúc đêm khuya, thấy cha mẹ ngủ say, Văn lén dùng dây kẽm cột chặt cửa lại, nhốt cha mẹ trong nhà để lấy xe máy rủ Thanh đi cướp giật, kiếm tiền tiêu xài.
Cho rằng mình bị thôi việc là do đồng nghiệp nói xấu với chủ, Thắng tìm đến ẩu đả với Nguyễn nhưng lại bị anh này dùng kéo đâm chết.
Bức xúc vì anh trai bị nghi oan kẻ cắp, bản thân bị đập ghế sắt vào đầu, Nguyễn Bắc Vĩnh đã vung dao đâm chết kẻ gây sự trong đám cưới.
Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, anh Minh tử ving do bị chấn thương sọ não quá nặng.
GiadinhNet - Thấy bé gái thơ dại, Thành đã dụ dỗ cho quà bánh rồi hãm hiếp nhiều lần. Điều đau đớn hơn, khi đứa con trai mới 14 tuổi của hắn biết cũng hùa theo cha để cùng “hưởng xái”.
Mới đi cai nghiện tập trung về, Trí tụ họp các “chiến hữu” trong đó có Hoạt ăn nhậu từ trưa đến tối. Sau nửa ngày “chén chú chén anh”, từ chỗ “bạn nghiện” thân tình, nhóm thanh niên chuyển thành thù hận mang hung khí đi thanh toán lẫn nhau. Hậu quả của vụ xích mích là Trí bị Hoạt chém dẫn đến tử vong.
GiadinhNet - Biết An đã từng có vợ con, Giao vô cùng sốc, vì suốt 2 năm qua đã bị anh ta lừa dối. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, An một mực níu kéo, từ năn nỉ, cầu xin vẫn không thể lay chuyển ý định của Giao, hắn đã nhẫn tâm dùng ca axit tạt vào mặt bạn gái để cô không thể đến với ai khác.
GiadinhNet - Chỉ trò chuyện qua điện thoại chưa được bao lâu, bé Nguyễn Thị Hồng (SN 2000) và Nguyễn Thị Tiên (SN 1999) đã nhanh chóng “cắn câu” hai đối tượng lạ mặt. Ở vào lứa tuổi còn quá non nớt, hai cô bé lao vào như con thiêu thân trong “trò chơi tình ái” của đôi bạn mới quen mà không hề biết cạm bẫy giăng sẵn bên trong.
Chỉ ra một loạt những mâu thuẫn trong lời nhận tội của nghi can vứt nam sinh xuống sông, các nhà làm luật tin rằng cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng làm rõ mọi tình tiết nghi vấn trong vụ án.
Ngày 14.3, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Hà Văn Sơn (SN 1984) - Tổng giám đốc Cty cổ phần bất động sản Việt Nam (VN Land) về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
GiadinhNet - Khi dư luận đang rúng động về vụ một học sinh bị bạn thân chuốc thuốc mê, rồi thả trôi sông, sau đó tống tiền gia đình thì một vụ nghi án bắt cóc học sinh khác lại xảy ra; Tiếp đó là những lo ngại về thân phận của những đứa trẻ rơi vào tay bọn buôn người. Liệu rằng những đứa trẻ đó sẽ được mang đi đâu? Và họ mua để nhằm mục đích gì…?
Nhắm vào những người làm nghề xe ôm, Trần Xuân Ngôn (SN 1960, trú tại xã Sơn Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình) đóng vai khách “sộp”, mời bác xế ăn uống no say rồi lợi dụng thời cơ, bỏ thuốc mê, chiếm đoạt tài sản.
Thấy Quyết không cho tờ tiền màu đỏ như đã hứa nên lẽo đẽo đi theo đòi nên Quyết đành phải lấy tờ 10.000 đồng đưa cho cháu L. và nói: “Anh chưa làm được, anh cho đồng bé”.
Sau khi tấn công từ phía sau khiến bà bác gục ngã, thiếu niên 16 tuổi vừa cướp đôi hoa tai vừa nói "cháu xin lỗi bác, cho cháu xin chỉ vàng".
Không hàn gắn được tình cảm với người vợ muốn ly hôn, Tuấn tưới xăng lên người hai vợ chồng để cùng chết.
Ngoài việc hợp tác với các "mẹ mìn", cấu kết cùng nhóm người lang thang tìm nguồn hàng, Thương còn lập hẳn một trang web rao bán tinh trùng và trẻ em sơ sinh.
GiadinhNet - Sau lần tan vỡ hạnh phúc đầu đời vì chồng buôn ma túy, với gánh nặng cơm áo nuôi con, Hiền đã đi làm nghề cắt tóc kiêm bán dâm. Trong số những vị khách đặc biệt đó, thị yêu say đắm một gã khách làng chơi. Mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, Hiền quyết định sống chung cùng gã.