Chồng siết cổ vợ cho đến chết vì dám... bỏ về nhà ngoại
Pháp luậtDo mâu thuẫn gia đình nên vợ bỏ về nhà mẹ, chồng bực tức đã hẹn vợ vào rừng keo để nói chuyện. Sau đó chồng dùng dây siết cổ vợ cho tới chết rồi bỏ đi.
GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
Do mâu thuẫn gia đình nên vợ bỏ về nhà mẹ, chồng bực tức đã hẹn vợ vào rừng keo để nói chuyện. Sau đó chồng dùng dây siết cổ vợ cho tới chết rồi bỏ đi.
Đòi quan hệ nhưng bị người yêu từ chối vì đang "đèn đỏ", Phụng nổi điên đè ngửa bạn gái ra cưỡng hiếp rồi dã man cắt cổ, thả xác trôi sông.
GiadinhNet - Nếu không có những người hàng xóm nhìn thấy Hà lôi xềnh xệch bé Trâm ra trước cửa, vác thanh củi đánh vào đầu, co chân đạp túi bụi lên bụng em... rồi dùng cả lọ nước oxy già để rửa vết thương đổ đầy vào mặt, mắt và tai em nhỏ thì cái chết của bé Trâm sẽ mãi bị cho là do người mẹ tâm thần tội nghiệp kia hành hạ đến chết!
Số phận một con người đôi khi sa xuống vực sâu từ những vấp váp tưởng chừng quá đỗi giản đơn. Hình ảnh bé gái hai tuổi chết thảm dưới nhát dao ghen tuông của bố chỉ vì muốn che chở cho mẹ đã ám ảnh Luật sư Hải suốt nhiều năm trời.
Một vụ “trộm tình” bí ẩn, hy hữu từ trước đến nay. Một vụ án xôn xao dư luận làng trên xóm dưới và gây đau đầu cho các cơ quan điều tra.
GiadinhNet - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định tạm giữ Phan Văn Đi (trú tại khu tái định cư Phú Hiệp, TP Huể) để điều tra về hành vi giết người.
Trong cơn bức bách vì bị cho nghỉ việc, Hiền đổ lỗi cho chỉ huy phó công trình nên mua chiếc kéo để trả thù. Gây án mạng, Hiền phải nhận án để lại người vợ với hai con nhỏ nheo nhóc.
Ghen tuông, một số phụ nữ đã nghĩ ra kế hoạch hoang tin nhằm mục đích mượn tay pháp luật dằn mặt tình địch. Thế nhưng kết cục đều đi ngược lại. Không những trở thành chuyện đàm tiếu cho thiên hạ, việc hoang tin của họ còn khiến hạnh phúc tan vỡ…
GiadinhNet - Chỉ trong sáng 19/7, lợi dụng vợ chồng anh Phạm Văn Huy vắng nhà, Trần Văn Tuấn (SN 1968) đã dụ cháu Phạm Thị Ánh Vân (mới 8 tuổi) về nhà, khóa trái cửa rồi hai lần thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc bị phát hiện khiến cả miền quê nghèo chấn động, trong khi nạn nhân suy sụp vì bị khủng khoảng cả thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, sau khi bị bắt rồi khởi tố, người dân lại xôn xao khi thấy đối tượng Trần Văn Tuấn được thả về. Giữa những tiếng xầm xì, phẫn nộ, kẻ đồi bại này vẫn huênh hoang mình bị “tâm thần” và thách thức gia đình nạn nhân kiện mình ra pháp luật.
Theo quy định mới không áp dụng biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở giáo dục lao động xã hội như trước đây mà đối tượng này chỉ bị phạt tiền nếu bị bắt quả tang hành nghề. Xoay quanh quyết định này đã có nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười.
GiadinhNet - Những ngày qua, chuyện bà Bùi Thị C. suýt bị gã trai chỉ đáng tuổi cháu mình hãm hiếp trên cánh đồng đã làm chấn động cả huyện miền núi Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình). Cho đến nay, dù đã may mắn thoát khỏi tay kẻ đồi bại, người đàn bà 64 tuổi vẫn rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, sức khỏe bị suy sụp nghiêm trọng.
Thấy chồng đau ốm liên miên, thay vì chữa trị thì người vợ thiếu hiểu biết lại đi xem bói và tin rằng chồng mình bị ma ám, sớm muộn cũng bị nó bắt đi. Do vợ chồng vẫn nặng lòng thương yêu nhau nên thiếu phụ bày kế hai vợ chồng tự tử để mãi mãi bên nhau ở chốn tuyền đài. Số phận trêu ngươi, cuối cùng chỉ có mình vợ thiệt mạng, còn chồng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.
Bực tức vì con cứ khóc, người cha nhẫn tâm đã thả con gái chưa đầy 6 tháng tuổi vào thau nước sâu khoảng 60cm và bỏ mặc đến khi bé hết cử động.
GiadinhNet - Dù mang thân phận uống rượu “chực” nhưng khi đã ngà ngà hơi men, Thâm vung tay múa chân và nói những lời xấc xược. Thấy vậy, ông Vương là chủ nhà bèn lên tiếng “chỉnh đốn” hành vi bất lịch sự thì bị hắn cầm chiếc xương vứt ngay vào mặt. Quá bức xúc, chủ nhà lao đến giáng cho gã nát rượu một đấm. Nào ngờ, hành động ấy đã dẫn đến bi kịch tang thương.
Gần 3 tháng sau khi được trả tự do tại tòa, Nguyễn Quang Hưng đã 3 lần tới ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin nhập học nhưng chưa được chấp nhận.
GiadinhNet – Biết nhiều người có nhu cầu mua căn hộ chung cư, Phan Trần Nguyễn nói dối mình có căn hộ chung cư nhưng không có nhu cầu ở nên bán, sau đó Nguyễn lừa lấy tiền tiêu xài.
GiadinhNet – Bị từ chối tình cảm, Nguyễn Văn Mỹ tìm cách trả thù chị Thủy. Mỹ chọn cách trả thù tàn độc nhất để cho Thủy đau khổ suốt đời bằng cách giết con trai chị Thủy.
Với thủ đoạn tinh vi, giấu ma túy vào những đôi dép xốp bình thường khiến nhiều người ngỡ họ chỉ là người buôn dép.
GiadinhNet - Cái chết bất ngờ của nữ hộ lý Võ Thị Giàu (48 tuổi, ngụ P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai) không chỉ khiến đồng nghiệp bất ngờ mà người thân của chị cũng không tin đó là sự thật.
Ngày 9/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Hoàng Trọng Bảo (33 tuổi, ngụ thôn Pa Hy, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới) về hành vi giết người.
Ngay khi đến nhà, anh Quân phát hiện đối tượng là người tình của mẹ bạn gái mình tung cửa bỏ chạy và người yêu nằm bất động ở nhà vệ sinh trong tình trạng lõa thể.
Trở lại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng khi được hỏi về vụ án xảy ra vào sáng 30.7. Theo những người có mặt tại hiện trường, vào thời gian trên, có một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe máy.
GiadinhNet- Sáng ngày 9/8/2013, tại trụ sở UBND phường Đông Hải 1, TAND quận Hải An mở phiên tòa lưu động, công khai xét xử vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiên giao thông đường bộ” đối với bị cáo Cao Huy Hoàng, sinh năm 1990, trú tại thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Tp Hải Phòng.
GiadinhNet - Trong gia đình nhà vợ, Tuyên luôn được coi là đứa con rể hiền lành, biết thương vợ con. Cả gia đình bà Vinh (mẹ vợ của Tuyên – PV) không ai ngờ được có một ngày chính Tuyên đã giết người từng “đầu ấp tay gối” với mình rồi chặt xác vứt nhiều chỗ để phi tang.
GiadinhNet- Trong lúc điều khiển xe ô tô chạy hướng Đồ Sơn về nhà, một “giang hồ” đất Cảng đã gây tai nạn, làm 2 nạn nhân chết tại chỗ và 3 người khác bị thương.
Trong thời gian qua, công an liên tiếp phát hiện các nữ sinh hoạt động bán dâm trong các khách sạn, nhà nghỉ, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Từ đó rượu là nguyên nhân dẫn đến bi kịch gia đình và hậu quả của nó không hề nhỏ.
GiadinhNet - Bà ngoại em và bà ngoại người yêu em là hai chị em ruột. Chúng em yêu nhau thật lòng, nhưng gia đình hai bên không đồng ý vì có họ hàng. Luật sư cho em hỏi, theo quy định của pháp luật thì chúng em có thể lấy nhau được không?