Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chuyện lạ ở Hải Dương: Người mang hai họ

Chuyện lạ ở Hải Dương: Người mang hai họ

Pháp luật

GiadinhNet - Từ lá đơn đẫm nước mắt của người mẹ trẻ đòi lại con đã hé lộ một sự thật: Bé trai chưa đầy 36 tháng tuổi, có hai giấy khai sinh, mang hai họ và hiện tại đang bị “chiếm giữ” trái phép bởi người tự nhận là cha của cháu...

Mất tình nghĩa chỉ vì một bức tường

Mất tình nghĩa chỉ vì một bức tường

Pháp luật

GiadinhNet - Theo trình bày của ông Phó Đức Quế (67 tuổi, trú tại số nhà 30 phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hiện ông có căn nhà tại số 30 phố Lãn Ông, phía sau nhà ông là nhà ông Nguyễn Xuân Thắng (mặt nhà ông Thắng hướng sang phố Chả Cá). Năm 1993, khi nhà ông Thắng xây dựng, giữa hai bên đã xảy ra tranh chấp nên ông Quế đã xây một bức tường ngăn cách giữa hai nhà

Chồng vỡ nợ, tài sản chung xử lý thế nào?

Chồng vỡ nợ, tài sản chung xử lý thế nào?

Pháp luật

GiadinhNet - Bố tôi làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp của ông tồn tại được 13 năm, nhưng do đầu tư sai hướng gây tổn thất, cộng với việc khủng hoảng kinh tế và nhiều khó khăn khác nên đến nay không còn khả năng trả nợ.

Bí ẩn cánh tay... thò ra thụt vào

Bí ẩn cánh tay... thò ra thụt vào

Pháp luật

Muốn mua “hàng” của Phương Anh không khó, chỉ cần đến đúng giờ, gọi đúng tên và đọc đúng ám hiệu là cánh tay của cô ta sẽ thò ra nhận tiền và sau đó trả “hàng"

Bắt 5 đối tượng chuyên trộm ở trường học

Bắt 5 đối tượng chuyên trộm ở trường học

Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 18/5, Công an huyện Kinh Môn, Hải Dương đã làm rõ và bắt 5 đối tượng gồm: Trần Hùng Cường (SN 1989), Lê Văn Đông (SN 1992), Nguyễn Công Đoàn (SN 1978), Nguyễn Văn Sang (SN 1992), đều ở xã Lạc Long, huyện Kinh Môn và Phạm Văn Hòa (SN 1991, ở xã Phúc Thành, cùng huyện Kinh Môn).

Nghịch tử nhẫn tâm dùng đũa đâm thủng họng mẹ già bệnh tật

Nghịch tử nhẫn tâm dùng đũa đâm thủng họng mẹ già bệnh tật

Pháp luật

GiadinhNet - Đứa con nghịch tử ấy được chính người thân trả tiền để thuê chăm sóc mẹ. Nhưng dù đã nhận tiền, Phước vẫn thường xuyên đánh đập, ngược đãi người mẹ đã không còn khả năng sinh hoạt bình thường vì tuổi cao sức yếu. Đến chiều tối ngày 3/5 vừa qua, gã còn tàn nhẫn dùng tay bóp miệng, rồi lấy đũa chọc vào họng, tước đoạt đi mạng sống của người mẹ đã dứt ruột sinh thành, nuôi nấng mình.

Em rể anh vợ tương tàn vì karaoke

Em rể anh vợ tương tàn vì karaoke

Pháp luật

Hai ngôi nhà sát vách, chủ nhân của hai nhà là anh vợ, em rể. Nhưng chỉ bởi tiếng karaoke mở đúng vào giờ ngủ trưa, họ đã biến nhau thành kẻ thù, người xém thành quân của Diêm vương, người chuẩn bị ra đứng trước vành móng ngựa.

Sát hại dã mạn bạn gái sau 10 năm yêu đương

Sát hại dã mạn bạn gái sau 10 năm yêu đương

Pháp luật

Yêu và chia tay, đó là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Lê Diên Hải lại không chấp nhận cái sự bình thường ấy. Sau gần chục năm gắn bó, thay vì mang hạnh phúc đến cho bạn gái, anh ta lại xuống tay sát hại dã man người yêu.

Nghi án bé gái 22 tháng bị xâm hại tình dục ở nhà trẻ tư nhân

Nghi án bé gái 22 tháng bị xâm hại tình dục ở nhà trẻ tư nhân

Pháp luật

GiadinhNet - Liên tiếp trong thời gian qua, PV báo GĐ&XH Cuối tuần nhận được nhiều thông tin của giáo viên và người dân huyện Chư Sê (Gia Lai), phản ánh trên địa bàn huyện này đang bàn tán xôn xao trước thông tin một bé gái 22 tháng tuổi bị xâm hại tình dục khi gửi trẻ, với thái độ lên án gay gắt. Điều đáng nói trong vụ việc thương tâm này, là chính gia đình bị hại, với suy nghĩ sai lầm đã giấu nhẹm sự việc, từ chối hợp tác với báo chí. Phải đến khi vụ việc vỡ lở, dư luận xôn xao bàn tán, thì đến ngày 3/5, gia đình bé gái mới chính thức làm đơn trình báo gửi cơ quan công an. Từ đây, một vụ án đau lòng nơi vùng quê miền núi dần được hé lộ.

Bí mật cuối cùng trên di cốt trùm giang hồ Khánh "trắng"

Bí mật cuối cùng trên di cốt trùm giang hồ Khánh "trắng"

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi lễ cúng “thần trùng” cho trùm giang hồ đất Bắc kết thúc, đám đàn em trung thành của Khánh “trắng” lập tức lên xe phóng đi, chỉ còn một chiếc ô tô ở lại. Khi đó mới 5h sáng, trời vẫn còn lờ mờ sương sớm. Mấy phu mộ trước đó tranh thủ chợp mắt được một lúc lóp ngóp bò dậy để chuẩn bị ra về. Một tên đàn em tiến lại chỗ ông Cát ngồi, chưa kịp để “vua phu mộ” nói gì, hắn đã vác đồ nghề của họ để vào cốp xe. Tên này hất hàm ra hiệu cho đám phu mộ lên xe để về nhà.