Rùng rợn 1 thạc sỹ bị cắt cổ trong đêm vắng
Pháp luậtVị thạc sỹ đi về trong đêm đã bị kẻ lạ phục kích, dùng dao cắt cổ tử vong và cướp xe.
GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.
Vị thạc sỹ đi về trong đêm đã bị kẻ lạ phục kích, dùng dao cắt cổ tử vong và cướp xe.
Điều làm người ta cười ra nước mắt là nữ đạo chích này đã dính bầu với chính nạn nhân của thị ta ở những lần "chán cơm thèm phở" trước đó.
GiadinhNet- Bị bệnh hoang tưởng, chính quyền địa phương đã đưa Hà đi chữa bệnh bắt buộc nhưng đối tượng này đã lén về nhà và ra tay sát hại đứa con ruột mới 10 tháng tuổi.
Thấy có biểu hiện nghi vấn, CA phường Định Công đã mời Hà lên làm việc. Sau một hồi quanh co, bước đầu Hà khai nhận đã sát hại cháu bé.
Trong lúc các nhân viên đang làm việc thì đột nhiên Thao chĩa súng, hô hoán và yêu cầu phía ngân hàng đưa tiền cho mình.
Bất ngờ kiểm tra quán gội đầu tẩm quất, cơ quan chức năng phát hiện 4 nhân viên nữ đang có hành vi tẩm quất kích dục cho 4 khách nam giới...
GiadinhNet - Trước khi đi gây án, Toại xin tiền bố mẹ để vào Nam tìm việc nhưng không được chấp thuận nên ra đường làm liều.
GiadinhNet - Bước đầu khám nghiệm tử thi cho biết, xác chết là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, hiện đang trong quá trình bị phân hủy, rất khó nhận dạng.
Không đồng ý để vợ đứng tên quyền sở hữu chủ sử dụng đất, Trường đã nhẫn tâm chế mìn tự tạo nhằm giết người chung chăn gối.
Ngay cả khi vợ Mừng đã bỏ anh ta đi lấy một người đàn ông khác thì anh ta vẫn dành những lời yêu thương và cảm thông nhất cho người vợ cũ.
Do say rượu, anh Dũng ngủ quên trên xe máy và bị trộm 1 điện thoại Iphone 4, 1 điện thoại Nokia và 1 máy tính, 1 triệu đồng.
Cái chết thương tâm của người vợ là kết quả của những ngày tháng bị gã chồng vũ phu bạo hành, ngược đãi chẳng khác gì nô lệ nhiều năm qua.
Sau khi bỏ việc, Chuyên liên tục gọi điện thoại, nhắn tin ép người chủ cũ phải đưa 100 triệu đồng, nếu không sẽ bắt cóc con gái, giết từng người trong gia đình.
"Mới hai tháng tuổi, bố mẹ nó đã bỏ nhau, bố đi xây dựng gia đình, thế nên gia đình bên ngoại phải thay nhau nuôi nấng đến lúc nó vào đại học..."
GiadinhNet - Nhận được tin báo bị kẻ gian lấy mất xe máy, các "hiệp sĩ" lên kế hoạch theo dõi và bắt được tên trộm.
Đối tượng chủ mưu vụ cướp tàu bị bắt là Vũ Thị Huyền (42 tuổi, trú tại khu Vĩnh Tuy 2, thị trấn Mạo Khê, Đông Triều), 3 đối tượng còn lại đều trú tại phường Ninh Dương và Vạn Ninh của TP. Móng Cái, Quảng Ninh.
GiadinhNet - Công an phường bất ngờ ập vào và phát hiện các con bạc đang sát phạt với nhau qua hình thức chơi game.
Sáng 20/12, Võ Toàn (38 tuổi) đến Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đầu thú về hành vi ném gạch làm chết mẹ trong lúc "giáp lá cà" với em ruột
2 tên trộm đi chiếc Exciter GP đời mới lượn lờ quang những khu vực có xe oto đang đỗ, và khi thấy "con mồi" chúng liền đi đến và thực hiện hành vi của mình như chốn không người.
Nam sinh viên với gương mặt mếu máo ngồi bệt xuống trước tủ kính bán cơm, không nói nên lời.
Quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người con trai ngoan hiền, bố mẹ Vũ Ngọc Cương khóc lóc vật vã trước quan tài con khiến những người có mặt trong đám tang không cầm được nước mắt.
GiadinhNet - Ngày 20/12, Công an Hà Nội đã bắt Bùi Anh Phan (SN 1991, Ngọc Thụy, Long Biên) để điều tra về hành vi giết người.
Biết chị Hương bị bại liệt, 3 con nhỏ gửi nhà ông bà nội, chồng đi làm xa, nên nửa đêm hắn đột nhập nhà lục tìm tài sản để trộm cắp.
Khi mội người phá cửa vào thì phát hiện Bình và Phương nằm bất động trên vũng máu
GiadinhNet - Sau khi bị hành hung, nạn nhân bị chấn thương rất nghiêm trọng nhưng cơ quan Công an lại cho rằng không đủ yếu tố khởi tố vụ án nên đề nghị hai bên giải quyết dân sự.
GiadinhNet - Sau hơn 3 tháng trốn truy nã, lang thang vạ vật bên đất Trung Quốc, cuối cùng, kẻ hiếp dâm, giết người máu lạnh đã phải tra tay vào còng số 8.
GiadinhNet - Sau khi Sở VHTT&DL Hà Nội mở hồ sơ cán bộ của ông Trần Quang Hùng – Giám đốc Nhà hát Cải lương, Báo GĐ&XH đã xác minh được nghi vấn về bằng cấp là có cơ sở.
GiadinhNet- Bị phát hiện ý định trộm cắp, Trần Quang Đức (Sinh năm 1995, trú tại xóm 10, xã Tân Ninh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã sát hại gia chủ bằng nhiều nhát dao oan nghiệt.