Công an xã đánh dân nhập viện
GiadinhNet - Ngày 18/2, tại sân vận động xã Quảng Long, huyện Quảng Xương diễn ra trận đấu bóng giao lưu.
![]() |
|
Anh Nguyễn Văn Trường với vết thương do ba công an viên xã Quảng Long đánh. |
Ra đòn không nương tay
Anh Phạm Ngọc Linh, trú tại thôn Lộc Long, xã Quảng Long, là người chứng kiến vụ việc cho biết: Lúc 9h ngày 18/2, tại sân vận động xã Quảng Long diễn ra các trận đấu bóng vui xuân Quý Tỵ. Khi trọng tài có quyết định sai, anh Nguyễn Văn Trường lao vào sân phản đối thì bị Nguyễn Văn Tuân (công an viên của xã) túm cổ áo lôi ra để ổn định tình hình, nhưng anh Trường không ra. Ngay lúc đó, 2 công an viên là Lê Anh Xuân và Lê Quý Thành liền xông tới cùng với công an viên Nguyễn Văn Tuân dùng gậy đánh tới tấp vào người anh Trường trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân. Sau trận đòn nhừ tử, anh Trường gục ngay tại chỗ, máu chảy khắp người. Người dân đã nhanh chóng sơ cứu và đưa anh Trường đi bệnh viện cấp cứu.
Theo anh Bùi Hữu Tình, một người dân địa phương, hành động đánh người của công an xã là không thể chấp nhận được. “Khi đó cả ba công an viên đều xông vào với dùi cui đánh anh Trường tới tấp, khiến anh chỉ biết ôm đầu, mặt rồi ngã gục xuống. Thế nhưng các công an viên không dừng tay, vẫn tiếp tục đánh, lúc đó tôi thấy anh Trường bị chọc gậy vào mắt, ra nhiều máu. Có lẽ anh Trường đã hỏng mất con mắt rồi. Khi đánh anh Trường xong, cả ba công an viên, người túm chân, người túm tay lôi anh Trường ra ngoài sân, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Sự việc diễn ra khiến người dân địa phương hết sức bất bình với thái độ của lực lượng công an xã”, anh Tình nói.
Đánh người do “chưa có kinh nghiệm”?
Sau khi sự việc xảy ra, ngày 20/2, phóng viên đã đến trụ sở UBND xã Quảng Long để tìm hiểu thông tin về vụ việc. Tuy nhiên phòng của chủ tịch xã cửa đóng im ỉm, mặc dù đang trong giờ hành chính. Phóng viên liên lạc rất nhiều lần qua điện thoại nhưng vị chủ tịch này không bắt máy.
Tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Bá Bình, Trưởng Công an xã nói: “Sự việc công an viên đánh anh Trường phải nhập viện là có thật. Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã đưa anh Trường đi viện để cấp cứu. Chúng tôi sẽ cho anh em làm bản tường trình và xử lý nghiêm vụ việc này, ai sai đến đâu xử đến đó nhất định không bao che”.
Ông Bình còn phân trần: “Do anh em mới vào nghề, nên chưa có kinh nghiệm xử lý các vấn đề tế nhị, mong các anh thông cảm, ủng hộ anh em”.
Ngày 20/2, chúng tôi tìm về nhà anh Trường, ngôi nhà 3 gian sơ sài, trống hơ, trống hoác, mẹ anh Trường đang ngồi ngóng tin con với khuôn mặt bất thần. Bà Lê Thị Lởi, mẹ ruột anh Trường, nghẹn ngào: “Trường là đứa hiền lành, chịu khó làm ăn, nó đi Nam làm thợ phụ hồ mới về ăn Tết cùng gia đình. Vợ nó thì nay ốm, mai đau, nhà có 3 sào ruộng với 5 miệng ăn nên khó khăn trăm bề. Vì thiếu ăn, 2 con còn nhỏ nên mặc dù bị bệnh tâm thần nhưng Trường vẫn phải xa quê kiếm sống. Thời gian này nó khỏe hơn, mọi sinh hoạt bình thường. Đi xem đá bóng không biết làm sao bị người ta đánh ra nông nỗi này. Vợ nó đi chăm chồng chưa về, tôi cũng không biết nó nằm ở bệnh viện nào. Tôi nghe bà con nói nó bị đánh chảy máu mắt. Lạy trời cho nó đừng bị mù mắt để nó còn đi làm thuê nuôi vợ, con”, bà Lởi lau vội những giọt nước mắt than thở.
