Một người đàn ông gục chết bất thường bên vỉa hè
Pháp luậtTrong lúc dọn đồ ra bán, một phụ nữ hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông nằm ngay trên vỉa hè.
GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.
Trong lúc dọn đồ ra bán, một phụ nữ hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông nằm ngay trên vỉa hè.
Vẫn bồ bịch dù đã có vợ con, đến khi bị cô bồ trở mặt, Hùng mới ngã ngửa vì không thể "bắc thang lên hỏi ông trời, tiền đi cho gái có đòi được không".
GiadinhNet - Vừa tan cuộc nhậu, Lương Văn Vệ cầm dao đâm một nhát vào người cháu họ rồi vác dao chạy khắp làng. Gặp một người dân hắn vung dao chém chết tại chỗ.
GiadinhNet - Tôi đang điều khiển ôtô trên đường thì bị một xe khác điều khiển trái luật giao thông đâm vào.
GiadinhNet - Trước đó, hai bị cáo đã bị TAND huyện Phúc Thọ tuyên phạt 40 tháng tù giam.
Đậm đòi xem tin nhắn trong máy của vợ, chị Vân không cho xem, Đậm không kiềm được cơn ghen đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ.
GiadinhNet - Sau hai tháng bị cướp tài sản, gia đình ông Đỗ Văn Cung (SN 1962, trú tại xã Yên Khang, huyện Ý Yên, Nam Định) luôn sống trong trạng thái hoang mang, lo sợ nhưng cơ quan công an thì lại cho rằng “không có dấu hiệu phạm tội”.
Vợ chồng Hải mâu thuẫn nên vợ Hải bỏ về nhà cha mẹ đẻ, Hải mua a xít sang nhà mẹ vợ rình để tạt vợ trả thù.
Bị kiểm tra hành chính vì đi xe không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Quang Sáng đã tụt quần trêu ngươi tổ công tác 141 Công an Hà Nội.
Đông khống chế, bóp cổ, lăng mạ chị Nguyệt, bắt phải thừa nhận đã có quan hệ tình cảm với người khác.
Bị phản ứng vì trêu ghẹo một số gái làng tại đám cưới, Biên cùng nhóm bạn chạy vào nhà lấy dao ra truy sát những người có mặt.
GiadinhNet - Tình cờ gặp người yêu cũ tại buổi tiệc chia tay của một đồng nghiệp cùng cơ quan, anh Đỗ Văn M. đã bị người tình của cô này “ngứa mắt” chặn đánh dã man trên đường về.
GiadinhNet - Mỗi khi bé Bế Thị N.L đi kiếm củi trên rừng, người hàng xóm và cũng là chú họ lén lút theo sau.
Thấy gia chủ giàu có, mình lại khó khăn nên nữ ôsin ở TP HCM đã "mượn" của chủ nhà tổng cộng hơn 6 tỷ đồng để... cưới chồng. Hay có người chuyên đi giúp việc cho các gia đình để tìm sơ hở lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn.
Bị dừng xe vì vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm Hưng lao thẳng xe máy vào cảnh sát khiến một trung tá gẫy hai chân. Sau khi bỏ chạy, Hưng và chị gái tháo biển số xe, thay số điện thoại rồi trốn khỏi địa phương.
“Em đã biết rồi thì hãy cứu anh đi. Giờ chỉ còn em là giúp được anh. Em cũng có mất gì đâu, đằng nào cũng cho không thằng nào đó, thà em dùng nó cứu tính mạng của anh còn hơn”...
Nửa đêm, nghe tiếng sột soạt của những bước chân lạ lúc nhỏ lúc to phát ra từ phía nhà mình, khổ chủ vội lấy đèn pin, đồng thời hô hoán để người dân hỗ trợ bắt trộm. Khi ánh đèn sáng lóa lên, bọn trộm chết đứng khi kế hoạch bại lộ.
Mục đích là khoắng tài sản nhưng trong khi “hành sự”, đạo chích thấy chủ nhà quá sexy nên nổi máu dê...
Không ít xế ôm vì hám của lạ hoặc nhẹ dạ cả tin mà vướng vào bẫy tình của những nữ hành khách. Không những tiền mất, tật mang, nhiều người phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì xấu hổ với gia đình và người thân.
Đâm chị Liên xong, Thuận cũng dùng dao tự đâm mình nhiều nhát và chết tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Thuận nợ chị Liên 1,2 triệu đồng nhưng không trả, khi bị chị Liên đòi nợ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Tại trụ sở công an, Dung khai sau khi trộm cắp đã mang trang sức đính kim cương xuống Bà Rịa-Vũng Tàu, bán cho một chủ tiệm vàng mới đầu chịu mua giá 15.000 USD, sau đó ép giá xuống còn 8.000 USD.
Sự lạnh lùng, cộng với chút ngây ngô của kẻ tước đoạt mạng sống người phụ nữ 66 tuổi khiến không ít người khó hiểu. Trong thâm tâm, hắn nghĩ tội của mình “chẳng thấm vào đâu” so với Lê Văn Luyện.
Sinh thấy trong nhà không có tài sản giá trị để ăn cắp nhưng phát hiện cô gái đang ngủ nude nên xông vào cưỡng bức.
Không thuyết phục được bạn gái làm theo ý mình, H. nảy sinh ý định giết Thương để thực hiện những điều kiện tình yêu kỳ quái mà mình tự đặt ra.
Dù có người mới nhưng trước sự si tình của Khôi, Diễm T cũng không... đành lòng.
Đầu tiên, người dân sống gần đó phát hiện đôi chân cô gái thò ra khỏi mô đất sình lầy mới đắp.
Nguyên thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh, đối tượng bị cáo buộc dâm ô hàng loạt nữ sinh ở Hải Phòng, sẽ tự bào chữa cho mình.
Sáng 6/12, Sơn hẹn C. đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Tại đây, Sơn và chị C phát sinh mâu thuẫn nên Sơn giết chị C rồi cướp tài sản.