Nước mắt người đàn bà giết chồng trong phiên xử cuối năm

| Pháp luật

Sáng 5/2, phiên xử ngày cuối năm của TAND tỉnh Khánh Hòa vắng lặng, chỉ có người đàn bà gần 50 tuổi lầm lũi trước vành móng ngựa. 4 đứa con và mẹ chồng của bị cáo với vẻ mặt thất thần ngồi phía sau.

“Chồng nói thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa không tài nào khê, bị cáo nghĩ thế nào khi tước đoạt mạng sống của chồng để các con mất đi người cha?", HĐXX hỏi thêm khi Nguyễn Thị Thanh Thúy thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Vẫn là giọng nức nở như từ lúc bắt đầu phiên tòa, bị cáo cho biết đã rất hối hận và đau lòng.

Ngồi lặng lẽ suốt phiên xử, bà lão gày gò, khắc khổ cho biết, anh Kiều Thanh Huy là thứ 5 trong 9 người con của bà. Huy quen và lấy Thúy vào khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Gia cảnh nghèo khó, hai vợ chồng Thúy đều phải đi làm mướn để mưu sinh. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thời gian đầu rất đầm ấm, nhưng khi Thúy sinh đứa con trai đầu năm 1992 thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.

Nước mắt người đàn bà giết chồng trong phiên xử cuối năm 1
  Bị cáo Thúy khóc nhiều khi thừa nhận hành vi giết chồng. Ảnh: Hoàng Văn

Bà cụ bảo, cuộc sống nhiều sóng gió của vợ chồng Huy - Thúy ai cũng biết và không muốn điều đáng tiếc xảy ra. Cứ mỗi lần rượu vào Huy hay mắng chửi vợ con, nhưng Thúy cũng không phải là người vợ, người con biết nhịn. "Hồi đứa con đầu được gần tuổi, quấy khóc dữ quá nên nó cầm luôn cây chổi đánh. Tôi xót cháu quá chạy đến can ngăn thì Thúy đập luôn cây chổi vào đầu. Từ đó tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên sứt mẻ. Sau này, tôi vẫn qua lại chăm sóc cháu nhưng với con dâu chỉ bằng mặt, không bằng lòng", bà lão kể.

Nói về con trai, bà cho biết Huy hiền lành, trong làng xóm không mất lòng ai, nhưng mỗi khi uống say lại về nhà chửi bới vợ con. Bà khuyên can nhưng con vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí, các anh em còn làm căng, đòi từ Huy để anh chừa tật làm bạn với “ma men”. Tuy nói thế nhưng họ vẫn thường xuyên quan tâm, qua lại chăm sóc Huy.

Theo kết quả điều tra, nạn nhân trong những cơn say của anh Huy là Thúy và những đứa con. Khoảng tháng 1/2012, trong một lần chồng về nhà lèm bèm, Thúy đã dùng dây trói chân anh ta lại. Thấy chồng vẫn còn “ngoan cố”, cô ta lấy dao cứa vào chân.

Chưa đầy một tháng sau vụ trói chồng, chiều mùng 1 Tết Nhâm Thìn, anh Huy lại say xỉn. Thúy dùng dao “dạy” chồng nhưng anh này né được các nhát đâm, chỉ bị trúng một nhát vào cạnh sườn. Công an xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh đã không ít lần phải đến nhà để giải quyết mâu thuẫn của gia đình này.

Tuy cuộc sống lục đục nhưng vợ chồng Thúy vẫn có với nhau 4 mặt con. Cậu con thứ hai cho biết: "Trước khi án mạng xảy ra, ba say xỉn nhiều hơn. Cứ về nhà là ba kình lộn (cãi nhau) với mẹ, nhiều lần còn lôi mẹ ra đánh đập". Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Thúy dắt hai đứa lớn ra thị trấn Diên Khánh thuê nhà trọ ở. Hai em nhỏ với với ba.

Cáo trạng xác định, tối 8/10/2012, anh Huy đến phòng trọ tìm đánh Thúy thì bị con phản kháng nên bỏ về. Hôm sau, người chồng đến phòng trọ bên cạnh nơi vợ con ở chơi. Một lúc sau, Thúy đi qua nói: “Mai tôi về nhà lấy hết đồ đạc tôi đã sắm để dùng". Anh Huy sau đó mắng vợ là bỏ nhà đi "theo trai".

Thấy chồng sừng sừng bước đến, Thúy chụp cây gỗ doạ sẽ "đánh chết" nếu "động tay động chân". Anh Huy thoi ngay cú đấm vào mắt vợ đồng thời giật lấy khúc gỗ. Vợ chồng họ giằng co từ trong nhà ra ngoài sân. Thúy rớt xuống ao rau muống nhưng vẫn bị chồng đè cây gỗ dìm đầu xuống nước. Vùng mãi mới thoát được, người vợ chạy vào phòng trọ, nói: "Ông đánh nữa là tôi không nhịn đâu, tôi đâm ông chết đó”. “Mày dám không”, anh Huy quát. Thúy chạy xuống bếp lấy con dao đâm một nhát vào ngực chồng. Anh Huy được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Người vợ đến công an đầu thú.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Thúy 1 năm 3 tháng tù về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo một thành viên HĐXX, ranh giới giữa cái ác và cái thiện chỉ cách nhau trong gang tấc. Giá như Thúy biết dừng lại một chút để suy nghĩ, giá như Thúy có người bên cạnh để khuyên bảo thì có lẽ sẽ không phải đứng trước vành móng ngựa mà rơi nước mắt ân hận. Cái giá mà Thúy phải trả cho hành vi thiếu suy nghĩ đó là những ngày dằn vặt trong trại giam.

Theo Hoàng Văn
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.