Gái mại dâm chèo kéo sinh viên
Pháp luậtGiadinhNet - Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, gái bán dâm tiếp tục hoạt động rầm rộ tại Làng đại học Thủ Đức. Những cô gái bán dâm liều lĩnh vào tận phòng các chàng sinh viên để gạ gẫm, chèo kéo…
GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.
GiadinhNet - Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, gái bán dâm tiếp tục hoạt động rầm rộ tại Làng đại học Thủ Đức. Những cô gái bán dâm liều lĩnh vào tận phòng các chàng sinh viên để gạ gẫm, chèo kéo…
GiadinhNet - Sau khi vợ chồng ly dị, vì nhớ con nên người bố đã đến nơi ở của vợ và đưa con đi chơi mà không thông báo.
GiadinhNet - Đang định xóa hiện trường sau khi gây tai nại và bị bắt gặp, ba anh em cùng nhau hành hung công an viên thị trấn.
GiadinhNet - Ngày 16/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật túi xách tại Hà Nội.
GiadinhNet - Kể từ ngày 16/3, cô giáo mầm non đánh trẻ Nguyễn Thị Thanh Hằng đã bị nhà trường đình chỉ dạy.
Trước và sau thời điểm nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại, liên lạc điện thoại giữa ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT tỉnh Long An) và bà Trần Thúy Liễu (vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) xuất hiện với mật độ dày đặc
GiadinhNet - Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16/3, tại Tiệm vàng Đại Thắng, số nhà 252, đường Cách mạng Tháng Tám (Thái Nguyên) đã xảy ra vụ cướp vàng.
Long đã ra Công an quận Hoàn Kiếm trình diện và được xác định là tài xế ô tô trong vụ tai nạn xảy ra rạng sáng ngày 13/3
Khoảng 11g30 ngày 17/3, Trung tâm y tế huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tiếp nhận 3 học sinh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và chỉ trong khoảng 30 phút sau, cả 3 học sinh này đều đã tử vong.
Sau khi thỏa mãn dục vọng, hai tên “yêu râu xanh” đã đào lỗ chôn sống nạn nhân nhằm bịt đầu mối.
Chứng kiến con bị phạt tù nhưng người mẹ, dù rất thương con lại vẫn muốn con mình “được” ở tù suốt đời khiến hội trường xét xử bất ngờ...
Trong lúc chồng ở nước ngoài, người vợ bị sẩy thai nhưng giấu nhẹm.
GiadinhNet - Một ngày sau cái chết thảm của đứa con trai 5 tháng tuổi dưới chính bàn tay người mẹ ruột, gia đình anh Chu Đình Hiệp (bố cháu bé) vẫn chưa nguôi lệ.
Công an Quảng Nam đã xác định được nghi can sát hại nữ sinh mang bầu được người dân phát hiện nằm chết giữa rừng keo vào sáng 17/3.
Sau 12 năm khắc khoải chờ đợi cái chết, thêm một lần nữa, Đặng Văn T. được ban tặng một đặc ân.
Ngày 16/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Võ Phi Nhàn (32 tuổi, trú thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) về hành vi hiếp dâm.
Mặc cho con gái gào thét, van xin cha tha chết nhưng người đàn ông vẫn lạnh lùng châm lửa đốt sống con mình đang tuổi xuân xanh.
Để ém nhẹm hành vi đồi bại của mình, ông lão ngoài 70 tuổi này đã cho cô bé 50.000 đồng.
Thi thể một nữ sinh lớp 8 được người dân phát hiện trong tư thế không một mảnh vải che thân.
Dù cháu Bích đã vượt qua cú sốc khi biết tin cả gia đình bị sát hại nhưng người thân vẫn vô cùng lo lắng khi để cháu đối diện với tên sát nhân.
Nhà báo Hoàng Hùng đã khai với CQĐT những gì sau khi vụ án xảy ra? Những lời khai ấy có liên quan gì đến vụ án?
"Bà Liên không cho cảnh sát lấy tấm ga giường dính máu rồi giả điên khóc cười, hát hò, nhảy múa quanh xác chồng", người hàng xóm kể lại.
Một vụ án rất kỳ lạ, một vụ mê tín hy hữu, gây hậu quả đau lòng.
GiadinhNet - "Vì không được chồng quan tâm chăm sóc, gia đình chồng tạo áp lực cho rằng bệnh nhân có tội nên sau khi sinh con được 17 ngày, chị Lâm Thị Tuyết, tạm trú tại 324/1A Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu bị rối loạn cảm xúc, nói nhảm, mất ngủ; loạn tâm thần sau sinh…".
Như gắn nghiệp ‘trộm’ vào người, một nữ giáo viên dù vừa dạy học nhưng vẫn đi trộm cắp đến mức năm lần bảy lượt bị bắt và bị đi tù.
Một ngày sau khi có hành động dùng thước đánh thâm mặt bé gái 2 tuổi rưỡi, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thanh Hằng bị đình chỉ công tác.
Hoảng sợ với tiếng gót giầy của cán bộ, suốt 4.320 đêm, T. chập chờn với câu hỏi: Liệu đã phải ngày cuối cùng được sống?
Chị Xoan não lòng: "Nhận được thông báo em gái mình giết con rồi tự sát, chân tay tôi lẩy bẩy, thương em gái, thương cháu đến xé ruột xé gan".