Những thiếu nữ trả giá vì yêu mù quáng
Pháp luậtDo yêu đương mù quáng, họ đã tiếp tay, che giấu tội lỗi cho người mình yêu.
GĐXH - Nâng khống giá thực phẩm hằng ngày so với giá thực tế, giữ lại hơn 480 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Do yêu đương mù quáng, họ đã tiếp tay, che giấu tội lỗi cho người mình yêu.
Hai tên Dị và Hoà đã lừa bán chị Nguyễn Thị H (SN 1990 ở Hà Nội) cho Nguyễn Thị Nụ với giá 2 triệu đồng.
Những ngày qua người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không khỏi lo lắng trước những trường hợp tắc kè của mình bị kẻ gian bắt trộm để đem đi bán lấy tiền.
Vì tội lỗi của mẹ mà đứa con bé bỏng ra đời mồ côi cha, bị bên nội chối bỏ.
Nguyễn Xuân Trinh tố cáo, một thanh niên đã làm anh choáng váng để cướp nhẫn cưới cùng 3,5 triệu đồng.
Ngày 26/12, Công an phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai và Trạm khí tượng thủy văn Lào Cai đã giải cứu kịp thời bé gái Lương Thị Thu (6 tuổi), tại bờ kè sông Hồng thuộc địa phận tổ 2, phường Cốc Lếu.
Với lực lượng Công an, sự xuất hiện bất ngờ của hai đoạn clip này lại được xem là một vụ lộ tài liệu nghiệp vụ.
Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa bắt được hung thủ dùng dao truy sát Hà Thị Th (gái mại dâm) trong một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Khoái.
GiadinhNet - Trong thời gian gần đây, khu vực dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trông rất nhếch nhác, phản cảm bởi nạn đổ trộm phế thải xây dựng vào ban đêm.
Sâm mua 2 con rắn hổ mang chúa từ Vĩnh Phúc, thuê taxi chở lên Hà Nội để bán kiếm lời.
GiadinhNet - Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, bà Phạm Thị Nhiên (SN 1971, trú tại thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) phản ánh chồng và cháu bà bị anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1963, cùng thôn) tạt axít gây tổn thương nghiêm trọng.
GiadinhNet - Dịp cuối năm tội phạm tại TP HCM ngày càng gia tăng. Ngay trong tháng 12/2010, đã xảy ra nhiều vụ các đối tượng dùng khóa vạn năng bẻ khóa trộm xe máy trên địa bàn quận 9, TPHCM.
GiadinhNet - Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, lợi dụng sự sơ hở của ông Ngô Văn Sử (SN 1958, trú tại tổ 17, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội), bị cáo Chiến đã tự ý bán mảnh đất có diện tích 102m² của nạn nhân cho anh Nguyễn Văn Long (SN 1960, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
GiadinhNet - Ngày 26/12 Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã bắt được Võ Văn Giang (SN 1983), Phạm Văn Tân, Biền Văn Vàng (cùng SN 1991) đều trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên về hành vi giết người.
GiadinhNet - Sau chầu nhậu bí tỉ, Phạm Văn D (Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh) bị tố cáo khống chế nhân viên nhà hàng trong nhà vệ sinh rồi hiếp dâm.
Ngày 26/12, thông tin từ công an xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An cho biết nữ nhân viên bưu điện xã này là chị Nguyễn Thị Mến bị sát hại tại nơi làm việc. Thủ phạm là hai mẹ con tên Vinh và Phượng.
Chém vợ xong, Tiến dùng chính con dao gây án để tự cắt cổ mình tự tử.
Ngày 24/12, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, qua điều tra, truy xét đã làm rõ và bắt giữ ba đối tượng có hành vi tạo cớ va chạm giao thông để cướp xe máy.
Hai nạn nhân trong vụ án trước đó còn mời kẻ sát nhân sang nhà mình ăn cơm, nói chuyện vui vẻ.
Nghiện game online, Tạ Quang Trung đã bắt cóc cháu Lý Văn Thiện, học sinh lớp 2 trường tiểu học Bắc Cường, Lào Cai rồi đòi bố mẹ cháu chuộc 42 triệu đồng, đổi ra thành 350 thẻ game.
Mò sang phòng của Hưng trộm chiếc điện thoại, ông Tú bị thanh niên này phát hiện, xông vào đánh tới tấp, dẫn đến tử vong.
Phải đến khi chủ quán sinh nghi và gọi cửa, đối tượng hiếp dâm mới vội vàng mặc quần áo và cuỗm luôn cả di động của bé gái.
Thấy bố vợ bị nhắc nhở do mở nhạc to, vì muốn bênh vực bố, anh Thiện rủ bạn đến can thiệp thì bị Tuấn và Công đâm thấu tim, tử vong ngay đó.
Tiếng khóc thảm thiết của hai con nhỏ bên thi thể người mẹ bị container cán trên cầu khiến người chứng kiến không kìm được nước mắt.
Trong hành trình đi tìm sự thật muôn hình muôn vẻ về nạn bạo hành ở Việt Nam, chúng tôi đã gặp nhiều nỗi đau, có nỗi đau về thể xác, có nỗi đau về cả tâm hồn, có nỗi đau riêng lẻ của từng người, từng gia đình, lại có nỗi đau chung cho toàn xã hội.
Vô cớ bị hành hung, người bố sợ hãi đến mức phải bỏ trốn. Kẻ côn đồ bắt cóc và đánh đập đứa con nhỏ 10 tuổi để ép "con mồi" lộ mặt.
Ông Ngô Quang Sình (xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết gia đình ông bị một nhóm người hành hung do ông mách lẻo chuyện NTH (16 tuổi, làm thuê cho quán) bị một khách ép uống rượu rồi cưỡng hiếp.
"Luật ở đây là mỗi ngày phải tiếp khách đến con số thứ 15 mới được cho ăn cơm", Phượng rấm rứt kể lại.