Người “có duyên” phá án ấy chính là Thiếu tá Tạ Văn Nhất, 36 tuổi, phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, một điển hình tiên tiến của Công an thành phố Lạng Sơn.
Khi nghe Thượng tá Ngô Tiến Dũng, Phó Trưởng công an thành phố Lạng Sơn “bật mí” rằng điển hình tiên tiến của đơn vị năm nay là một trinh sát chống tội phạm ma túy, tôi cứ nghĩ anh phải là một người cao lớn, giọng nói sang sảng và vẻ mặt cương trực, đậm chất lính hình sự khi tham gia công tác chống tội phạm ma túy.
Thế nhưng, khi diện kiến, người đội phó này hoàn toàn khác xa với những hình dung của tôi. Giọng nói nhẹ, ấm, dáng người tầm thước và vẻ mặt đầy chất đàn ông, anh giống như một thương gia trẻ tuổi hơn là một trinh sát có nhiều năm lăn lộn trên “chiến trường” đấu tranh với tội phạm ma túy.
Hơn 10 năm về Đội phòng chống ma túy, Công an thành phố Lạng Sơn, anh đã cùng đồng đội tham gia khám phá 20 chuyên án, triệt phá gần 200 điểm mua bán ma túy gây bức xúc trên địa bàn thành phố và rất nhiều chuyên án lớn, phức tạp đánh trúng những tên chủ mưu cầm đầu, ngăn chặn việc đưa ma túy vào địa bàn...
|
|
|
Một đối tượng trong đường dây ma tuý lớn bị bắt với4 bán heroin. |
Nhớ lần được giam nhiệm vụ thâm nhập vào một đường dây ma túy lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, đưa lên Lạng Sơn, đưa qua biên giới bán, hàng tháng ròng anh Nhất phải bám trụ ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, nơi ba kẻ được xác định là chủ chốt trong đường dây, sinh sống để tìm hiểu phong tục tập quán.
Do ba tên này đều là những kẻ có nhiều tiền án, tiền sự về đủ các loại tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng nên mối quan hệ của chúng ở địa phương rất phức tạp, nếu không “ngụy trang” khéo, chỉ sơ sểnh một tí thôi là việc thu thập thông tin về chúng sẽ lộ và đồng nghĩa với nó là việc thâm nhập vào đường dây sẽ thất bại. Chúng sẽ co vòi, nằm im hoặc chuyển hướng hoạt động và tìm cách đối phó nên rất sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người trinh sát khi được “nhập cuộc”.
Khi đã “thuộc” những tập tục, thói quen của người sở tại, anh bắt đầu trà trộn để thâm nhập vào đường dây của chúng và trải qua rất nhiều lần bị chúng kiểm tra, thử thách, cuối cùng anh trinh sát có dáng thương gia này đã chiếm được lòng tin của chúng. Mặc dù đã tạo được “vỏ bọc” nhưng biết chúng đều là những kẻ liều chết, trong người lúc nào cũng có vũ khí nóng, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, nếu không “che chắn” kỹ rất dễ bị lộ nên rất nhiều đêm trinh sát Nhất trằn trọc, tìm cách phá án.
Và rồi một dịp may đã tới khi anh nhận được tin ba kẻ cầm đầu sẽ tháp tùng một chuyến hàng lớn. Chiều ngày 21/12/2009, khi phát hiện ba kẻ cầm đầu mang ma tuý vào một khách sạn ở Bắc Ninh, anh Nhất đã ra ám hiệu cho Ban chuyên án, đồng loạt tấn công bắt gọn cả ba tên với tang vật là 14 bánh heroin mà vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn cho toàn bộ lực lượng tham gia phá án cũng như bản thân mình.
Nhớ lại lần vào “hang quỷ” ấy, anh Nhất tâm sự: “Nhóm tội phạm này có ba tên đều có hộ khẩu thường trú tại Yên Phong, Bắc Ninh, chúng đều là những kẻ tiền án, tiền sự đầy mình, thủ đoạn mua bán, vận chuyển rất tinh vi, địa bàn hoạt động rộng nên việc tiếp cận chúng không phải đơn giản. Sau rất nhiều lần vượt qua thử thách của chúng, tôi mới được chúng tin tưởng, tiết lộ thời gian, địa điểm giao nhận tiền – hàng, nhờ đó mà có phương án phá án”.
Sinh năm 1974, quê ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, sau khi tốt nghiệp Trung học Cảnh sát nhân dân I ở Thái Nguyên, năm 1995 anh được phân về công tác tại Đội hình sự, Công an thành phố Lạng Sơn đến khi Đội ma túy thành lập thì được điều chuyển về đây. Dù ở mặt trận nào, anh luôn là người trinh sát giỏi, tâm huyết với nghề, được đồng nghiệp tin tưởng, quý mến.
Đánh giá về cán bộ của mình, Thượng tá Ngô Tiến Dũng, Phó Trưởng công an thành phố Lạng Sơn cho biết: Trong công tác đấu tranh chuyên án về tội phạm ma túy, đồng chí Nhất luôn được lãnh đạo đơn vị tin tưởng, giao nhiệm vụ nòng cốt trực tiếp đấu tranh, các chuyên án đều được tổ chức thành công, bắt giữ đối tượng, thu được tang vật và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí tham gia chuyên án. Đồng chí Nhất có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén về nghiệp vụ trinh sát, là đảng viên gương mẫu, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ công an, UBND tỉnh, thành phố, Công an tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen…
Nhiều thành tích, chiến công nhưng anh Nhất luôn cố gắng nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ phòng ngừa tệ nạn ma tuý cho xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý. Mới đây, vào ngày 25/3, anh tiếp tục tham gia và phá thành công chuyên án 310M, tổ chức bắt quả tang hai tên..., thu giữ 30 bánh heroin, 81 viên ma tuý tổng hợp, tạm giữ một xe ô tô hiệu Camry và nhiều tang vật khác...
Nói về công việc của mình, anh Nhất tâm sự: Lúc đầu được phân về Đội ma túy, tôi cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề bởi đặc thù công tác này luôn đối mặt với tội phạm nguy hiểm nhưng nhiệm vụ đã nhận, muốn thành công phải làm việc bằng trái tim nóng và cái đầu tỉnh táo.
Bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, được quần chúng tin tưởng, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị,...tấm gương của thiếu tá Tạ Văn Nhất rất xứng đáng được biểu dương và nhân rộng trong toàn ngành.
Theo Báo Đất Việt