Khám nhà 4 quan chức Vinashin
Pháp luậtTừ 11 đến 13 giờ 3/9, cảnh sát đã khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc của bốn quan chức Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
GĐXH - Bán hàng trăm sản phẩm trang sức mang các nhãn hiệu nổi tiếng, Phạm Thị Huyền (SN 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Từ 11 đến 13 giờ 3/9, cảnh sát đã khám xét nhà riêng và văn phòng làm việc của bốn quan chức Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
Khoác trên mình vỏ bọc “thầy giáo dạy nhạc”, với chiếc đàn ghi-ta trên vai, y làm quen với rất nhiều phụ nữ góa chồng và cả những bé gái đang ở độ tuổi vị thành niên rồi lừa họ vào động quỷ ép bán dâm...
Khi có người “mời” đi chơi, Thúy tham gia các cuộc nhậu nhẹt, trở thành “hàng xách tay” để các “đại gia”.
Hình ảnh người mẹ già cứ vài bữa lại lặn lội đường xa xuống trại chăm con khiến những cán bộ quản lý trại giam không khỏi xúc động.
Với lý do đỗ xe trước quầy nhưng không mua hàng, một đôi vợ chồng quốc tịch Lào đã bị chủ hàng vây lại đánh hội đồng.
Vì từ chối lời mời đi dự sinh nhật của người yêu, ngôi nhà chị Loan đang thuê ở cùng mẹ bị anh người yêu tưới xăng đốt.
Tuất đã cùng 5 đối tượng Trung Quốc sử dụng chân tay, gạch đá và dao nhọn đánh và đâm chết nạn nhân.
Bị cáo thừa nhận đã uống rượu, đi làm về muộn nên buồn ngủ và tông phải người đi ngược chiều.
Sau khi bơm thuốc vào hộp sữa chua, Thái gửi thư đến Vinamilk đe dọa.
Tên trộm khét tiếng xứ Nghệ đã thực hiện trót lọt 8 phi vụ lớn với tổng tài sản đến hơn 220 triệu đồng.
Bị chặn đánh, Hoa đã rút dao đâm trúng ngực một bạn nữ.
Món quà mà người thanh niên kia vừa gửi đến là ... một quả lựu đạn còn nguyên kíp nổ.
Nhiệt tình và không hiểu phát luật, Trường phải trả giá bằng án tử hình nhưng rồi cơ hội sống đã đến.
Trong cơn ghen, Kiên đâm hai nhát dao vào lưng vợ ngay tại phòng làm việc.
Tức giận vì vợ không mở cửa cho vào ngủ chung nên khi thấy em trai vợ, Năng lao vào đánh tới tấp khiến anh này tử vong.
Tuấn xắn tay áo, tất bật bưng bê, phụ giúp gia chủ khiến ai cũng thấy lạ, bởi gã vốn là người “lười nhác nhất vùng”.
Nhiều mẫu sữa bột không hề có nguồn gốc, hạn sử dụng và thành phần của sữa.
GiadinhNet - "Sau này ra tù con có đi lắc nữa không?". Hằng bảo: "Con sợ đến già rồi!".
Mọi người tìm đến để sẻ chia nỗi đau, lòng cảm phục trước sự ra đi đột ngột của "hiệp sĩ’ Nguyễn Xuân Chinh.
Anh Prayoometa khi chơi ở quán bar thì rủ một thanh niên về ngủ cùng, đến sáng thấy toàn bộ tài sản 'không cánh mà bay'.
Nhờ 3 chú chó nghiệp vụ, vị trí các nạn nhân đã nhanh chóng được xác định.
Hoàng luôn thuê xe hơi loại “xịn” để đi nên đã lừa được không ít thiếu nữ ngây thơ.
Vì giận chồng nên Tú đã đem con đẻ của mình ném thẳng xuống mương trút giận khiến bé bị sặc nước chết ngạt.
Chỉ là nhân viên tạp vụ của ngân hàng nhưng bà Chi đã mạo danh phòng tín dụng để lừa tiền.
Con đàn cháu đống, nhưng họ vẫn phải còng lưng, rúm ró trước vành móng ngựa mà khai tội.
Cả hai rời vũ trường và đi thuê phòng để "tâm sự". Sau đó, bà H bị đối tượng bóp cổ đến ngất xỉu.
Nạn nhân là hai vợ chồng, bị các đối tượng nhốt, trói tay bằng xích sắt rồi dọa cắt tai.
"Em chưa bao giờ phải ghen tuông chuyện tình cảm với anh ấy. Anh ấy ít bạn gái..."