Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa và lá đơn đẫm lệ xin giảm án cho con

GiadinhNet - “Định mệnh đã lấy đi người chồng của tôi. Còn người con trai duy nhất của gia đình tôi chỉ biết khẩn cầu tới các quý cơ quan xem xét để cho con trai tôi có cơ hội được sống..."

 
Những người đến viếng đám tang của ông Nguyễn Đức Hùng (bố tử tù Nguyễn Đức Nghĩa) đều trĩu đau với những bất hạnh khôn cùng. Người dân ở phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng đến đưa tang ông Hùng rất đông. Họ xốc nách bà Phạm Thị Chuân (vợ ông Hùng) đi bên cạnh cỗ quan tài. Người đàn bà này đã không còn nước mắt để khóc tang chồng và khóc cho đứa con đang mang trên đầu bản án tử hình…
 
Cạn nước mắt
 
Kể từ khi biết tin Nghĩa giết người rồi bị đưa ra xét xử, bà Chuân đã không còn nước mắt. Theo những người hàng xóm, mỗi khi ai đến hỏi thăm, bà như người vô hồn thẫn thờ nhìn sang chồng. Với bà, ông Hùng là điểm tựa cuối cùng khi “cơn lũ” bất hạnh đổ ập lên cuộc đời bà. Hàng xóm, họ hàng cũng không dám hỏi nhiều về những đau đớn tột cùng mà gia đình này đã trải qua.
 
Họ chỉ lặng lẽ sang quét hộ cái nhà, lau hộ cái ban thờ, mua hộ mớ rau rồi ra về. Trước khi chết, ông Hùng lặng lẽ như cái bóng. Thời gian này, ông viết rất nhiều. Ngoài những bức thư ông gửi cho ông Nguyễn Văn Ba (bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh), ông còn trải lên trang giấy những nỗi niềm mà đến bây giờ bà Chuân và người thân cũng chưa tường tận.
 

Đám tang ông Hùng.

 
Theo họ hàng của ông Hùng, mỗi đêm ông đều làm lễ trước tượng chúa và chong chong nhìn ra khoảng tối trước nhà. Cái nhìn của ông Hùng vô định khiến những người hàng xóm và cả bà Chuân rất lo lắng, sợ ông nghĩ  nhiều quá lâm bệnh thì khổ. Sau phiên tòa xử Nguyễn Đức Nghĩa, ông Hùng cố tỏ ra hết sức bình tĩnh. Người đàn ông này vẫn sinh hoạt bình thường, thăm hỏi bạn bè, hàng xóm.
 
Tuy nhiên, theo bà Chuân, mỗi khi ở nhà, ông Hùng lại chong chong nhìn vào những tấm ảnh gia đình lúc còn yên vui. Ông Hùng chỉ tâm nguyện một điều là được trải lòng, được chia sẻ, được gánh vác nỗi đau mà gia đình nạn nhân Nguyễn Phương Linh đang phải chịu đựng.
 
Theo nhiều người thân trong gia đình, sau những lúc ông Hùng viết thư cho ông Ba, bố nạn nhân Linh, người đàn ông này cũng chẳng nhẹ lòng hơn. Bằng sự từng trải của mình, ông Hùng rất ý thức rằng Nghĩa sẽ phải đối mặt với bản án cao nhất. Mỗi lần đi thăm Nghĩa, ông đều động viên bà Chuân nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm khắc với Nghĩa khi gặp mặt. Điều duy nhất ông nói với con rằng: “Có tội phải chịu nhưng hãy kháng cáo”. Theo ông Hùng, sự kháng cáo của Nghĩa cũng là liều thuốc tinh thần mà phạm nhân dành cho gia đình. 
 
Xót xa
 
Tại nhà Nghĩa, chứng kiến cảnh bà Chuân suy sụp trước những biến cố của gia đình khiến chúng tôi khó nói thành lời. Trong ít phút trò chuyện, bà Chuân cho biết tất cả mọi việc lớn, nhỏ của gia đình đều do một mình ông Hùng gánh vác. “Trong thâm tâm ông ấy mong Nghĩa được toà giảm án, có cơ hội sống mà làm lại cuộc đời. Vậy mà ông ấy đã vội vã ra đi...”- bà Chuân nghẹn ngào.
 
Tâm sự với chúng tôi, bà Chuân cho biết, chiều ngày 30/10 khi đến TP Hải Dương không may gặp tai nạn khiến hai vợ chồng lăn mỗi người một góc. Khi người dân đưa hai vợ chồng vào đến viện thì ông Hùng đã mất. Nhận được hung tin, chị gái Nguyễn Đức Nghĩa đã tức tốc từ Hà Nội về TP Hải Dương để lo liệu hậu sự cho bố. Chiều cùng ngày, thi thể ông Hùng đã được gia đình đưa về Hải Phòng làm lễ khâm liệm.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Quảng- Tổ trưởng Tổ dân cư số 7 (phường Lãm Hà, quận Kiến An) chia sẻ, rất có thể, trên đường từ Hà Nội về Hải Phòng, do miên man suy nghĩ đến số phận của con trai, ông Hùng đã không làm chủ được tay lái, tai nạn đã xảy ra khiến ông Hùng bị thiệt mạng. “Nghĩa có tội thì phải chịu sự phán xét của pháp luật, nhưng tôi mong rằng trước những biến cố xảy ra đối với gia đình bà Chuân, các cơ quan pháp luật sẽ xem xét khi lượng hình đối với bị cáo”- ông Quảng nói.
 
Hiện bà Chuân vẫn còn đau đớn với những vết khâu trên đầu, chân tay sưng tấy, nhưng nỗi đau thể xác do vụ tai nạn giao thông gây nên không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần mà bà đang phải gánh chịu. Bà Chuân nức nở: “Tôi đã mất chồng, đứa con trai duy nhất đang ở trong tù với án tử hình. Không biết trên đời này còn ai đau khổ hơn tôi nữa không?”. Bà bảo, nhiều người phẫn nộ trước hành vi của Nghĩa, nhưng trong mắt của bà Nghĩa vẫn là một đứa con tình cảm. Mỗi lần gặp bố mẹ ở trại giam, Nghĩa khóc rất nhiều và không ngớt lời xin bố mẹ tha thứ cho lỗi lầm của mình. 
 

Bà Chuân trong cơn đau.

 
Hy vọng
 
Sau khi lo cho ông Hùng mồ yên, mả đẹp, bà Chuân vội vã quay về nhà làm đơn gửi TAND tối cao và VKSND tối cao xin được xem xét hoàn cảnh mà giảm án cho con trai duy nhất. Bà tâm sự rằng, động lực để bà có thể sống tiếp là hy vọng Nghĩa được giảm án.
 
Trong lá đơn gửi đến các cơ quan chức năng, bà Chuân viết: “Định mệnh đã lấy đi người chồng của tôi. Còn người con trai duy nhất của gia đình tôi chỉ biết khẩn cầu tới các quý cơ quan xem xét để cho con trai tôi có cơ hội được sống, để tôi còn có được động lực sống nốt thời gian cuối của cuộc đời. Chồng đã không còn, giờ không biết đứa con duy nhất sẽ ra sao, tôi chỉ mong cho nó được khoan hồng. Nếu nó mà y án thì đúng là tôi không thể sống nổi. Tội của nó thì đúng rồi, nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng nó được chiếu cố để tôi còn có đường sống. Tôi biết rằng con trai tôi đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và đã được dư luận, báo chí đưa tin rất nhiều trong thời gian qua. Tôi mong các cơ quan tố tụng xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho cháu có cơ hội được sống để sám hối những tội lỗi mình đã gây ra cho xã hội”.
 
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hoa (hàng xóm gia đình Nghĩa) không giấu nổi xúc cảm khi chứng kiến cảnh đau thương của gia đình bà Chuân. Bà Hoa cho rằng: “Giờ đây, ông Hùng không còn sống để làm chỗ dựa tinh thần cho đứa con trai tội lỗi mà ông rất mực thương yêu kia nữa. Nhưng tôi tin rằng, ông Hùng có sang thế giới bên kia, chắc chắn sẽ luôn nghĩ về đứa con trai duy nhất của mình. Bà Chuân đã quá đau khổ, tôi mong pháp luật xem xét khoan hồng cho Nghĩa. Đó cũng là một động lực giúp bà Chuân có cơ hội sống”.
 
Cùng chung tâm trạng trên, bà Nguyễn Thị Hương (phường Lãm Hà) cũng cho rằng không thể có từ ngữ nào diễn tả nổi những mất mát của bà Chuân đang phải gánh chịu. “Tôi không có tư tưởng dung tha cho tội lỗi mà Nghĩa đã gây ra, nhưng tôi luôn cảm thông và chia sẻ sâu sắc đến người mẹ của Nghĩa. Nếu là tôi, tôi sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được hơn”- bà Hương tâm sự.
 
> Như đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 30/10, trên đường về Hải Phòng, khi đi đến địa phận TP Hải Dương, xe máy do ông Hùng điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô chạy cùng chiều khiến ông Hùng và bà Chuân bị văng ra đường. Mặc dù được người dân ven đường đưa đi cấp cứu tại Viện quân y 7 nhưng do vết thương quá nặng, ông Hùng đã tử nạn còn Chuân bị xây xát khắp người.
 
> Chiều 31/10, đám tang của ông Nguyễn Đức Hùng đã được cử  hành  tại Kiến An, Hải Phòng. Trong đám tang này có khá đông bà con lối xóm và những người trong giáo xứ Lãm Hà tham dự. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cái chết đột ngột  và thương tâm của ông Hùng. Cũng trong giờ làm lễ tang tại nhà thờ,cha xứ đã nói, ông Hùng là một người năng nổ với công việc, có trách nhiệm và đóng góp cho các hoạt động của giáo xứ. Đúng 14h chiều ngày 31/10, thi thể ông Hùng được đưa về an táng  tại quê ở Thái Bình.
 
Thanh Sơn - Đ.Khánh
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Nhân vật đặc biệt’ bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

‘Nhân vật đặc biệt’ bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Xã hội - 54 phút trước

Trong số 41 người bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, có nhân vật đặc biệt từng là hiệu trưởng một trường văn hóa nghệ thuật.

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Những 'bóng hồng' phạm tội vì yêu

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Những 'bóng hồng' phạm tội vì yêu

Xã hội - 59 phút trước

Liên quan đến vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh, Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Hoài Thương là bạn gái của Bùi Đình Khánh và Triệu Thị Hiền là bạn gái của Hà Thương Hải).

Dùng dao đâm người nhà sau bữa nhậu

Dùng dao đâm người nhà sau bữa nhậu

Xã hội - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc đối tượng ở Thái Bình dùng dao đâm người trong gia đình sau bữa nhậu.

Cẩn trọng với việc rao bán, tìm mua drone bị rơi sau sự cố

Cẩn trọng với việc rao bán, tìm mua drone bị rơi sau sự cố

Pháp luật - 11 giờ trước

Trên mạng xã hội, một số người đã rao bán lại drone nhặt được hoặc tìm mua bộ điều khiển để sử dụng.

Đề xuất tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông đường bộ tối đa lên 150 triệu đồng

Đề xuất tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông đường bộ tối đa lên 150 triệu đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa lĩnh vực vi phạm giao thông từ 75 lên 150 triệu đồng.

Bộ Công an đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ án đối với vụ TNGT khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Bộ Công an đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ án đối với vụ TNGT khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng có căn cứ xác định hành vi điều khiển xe ô tô tải của Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an giúp bé trai lạc mẹ khi đi tắm biển kỳ nghỉ lễ 30/4 ở Huế

Công an giúp bé trai lạc mẹ khi đi tắm biển kỳ nghỉ lễ 30/4 ở Huế

Pháp luật - 23 giờ trước

Phát hiện cháu bé đi lạc khi đang cùng gia đình du lịch tại bãi biển Phú Thuận (TP Huế), lực lượng công an kịp thời chăm sóc và tìm thân nhân cho cháu.

Công an Vĩnh Long nêu khuyến cáo liên quan vụ nữ sinh tử vong

Công an Vĩnh Long nêu khuyến cáo liên quan vụ nữ sinh tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa đăng bài viết về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, trong đó dẫn chứng vụ nữ sinh tử vong do tai nạn và vụ dùng súng tự chế bắn người tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.

Người phụ nữ khai nguồn cơn đánh chồng tử vong

Người phụ nữ khai nguồn cơn đánh chồng tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị chồng thường xuyên la mắng, đánh đập mỗi khi đi nhậu về, bà Triền đã dùng ống tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu chồng khiến nạn nhân tử vong.

Phát hiện thi thể trên sông có giấy tờ ghi tên Trần Văn Luyện

Phát hiện thi thể trên sông có giấy tờ ghi tên Trần Văn Luyện

Pháp luật - 1 ngày trước

Người dân xã Trung Hà (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) phát hiện thi thể người đàn ông kèm giấy tờ tùy thân có tên Trần Văn Luyện tại khu vực ven sông Hồng.

Top