Đắk Lắk: Cha đốt con để...dạy
Pháp luậtSau khi biết chuyện Kha ăn cắp tiền, cha em đã tiếp tục dùng cây gỗ đánh, lấy dây trói tay vào cọc gỗ đầu giường, dùng giấy báo đốt tay em Kha và dí vào nhiều phần trên cơ thể gây bỏng nặng…
GĐXH - Lợi dụng nửa đêm khi nhiều gia đình đi ngủ, mất cảnh giác, thậm chí không khóa cửa cẩn thận, Tuyền mang dụng cụ cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản có giá trị mang đi.
Sau khi biết chuyện Kha ăn cắp tiền, cha em đã tiếp tục dùng cây gỗ đánh, lấy dây trói tay vào cọc gỗ đầu giường, dùng giấy báo đốt tay em Kha và dí vào nhiều phần trên cơ thể gây bỏng nặng…
Phạm nhân Nguyễn Thị Hằng từng là một giáo viên, tâm sự mỗi lần được ví dặm cho mọi người nghe, phạm nhân thấy vui và phấn chấn hơn nhiều. Nguyễn Thị Hằng xác định thời gian thụ án còn dài, nên cố tìm niềm vui để quên đi cái mặc cảm triền miên.
Sau khi nạn nhân đi đến đoạn khuất tầm nhìn trên cầu thang hầm gửi xe của trung tâm thương mại Vincom (phố Bà Triệu, Hà Nội), đối tượng ra tay đánh nạn nhân bất tỉnh, cướp đi chìa khoá ô tô cùng vé gửi xe rồi lấy xe chuồn mất.
Đó là trường hợp vô cùng “đặc biệt” trong giới bán hoa vừa bị Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Thuận phát hiện và triệt phá.
Vợ mất sớm nhưng vì thương con nên ông Hà Văn Òi, sinh năm 1950, ở thôn Cuống, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai không đi bước nữa. Tất cả tình thương yêu ông đều dành cho đứa con duy nhất, Hà Văn Hùng. Nhưng thay vì báo hiếu cha, Hùng lại đang tâm cướp đi mạng sống của cha mình!
Vũ Thị Hồng đã pha thuốc sâu bắt con trai của mình là Phạm Minh Đức (36 tháng tuổi) uống cùng, sau đó bế cháu nhảy xuống giếng của gia đình.
Ngày 9/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt Tống Anh Hoàng (58 tuổi, ngụ Tân Bình, TPHCM) và Lâm Dương Hiểu (30 tuổi, quận 11, TPHCM) mỗi bị cáo 18 tháng tù về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Ngược xuôi từ Hà Nội đi Quảng Ninh không biết bao nhiêu lần, hễ nhận được điện thoại báo có manh mối, dù chỉ chút ít hy vọng ông Ba cùng người anh rể lại tất tả lên đường.
Khi đã ngà ngà say, Hựu mò vào phòng đuổi Nghị và người bạn của Nghị ra ngoài để mình ngủ với chị N.
Gây ra cái chết cho hai người và bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình nhưng tại tòa phúc thẩm gia đình Tâm đã đưa ra bản sao khai sinh bị cáo này dưới 18 tuổi. Điều này có nghĩa Tâm có khả năng thoát án tử hình.
Thấy bà Thơm có biểu hiện nửa tỉnh, nửa mê, người nhà đi tìm thấy pháp nhờ chữa trị. Thầy pháp ra tay “đánh ma” nhưng “ma không chết” mà bệnh nhân lại tử vong.
GiadinhNet - Báo GĐ&XH số 3 (ngày 6/1/2010) đăng bài phản ánh những sai phạm liên quan đến một số lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong quá trình quản lý đất đai tại địa phương. Sáng ngày 8/6, Thị uỷ thị xã Phúc Yên đã thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra.
Sáng 8/6, Thượng tá Ngô Thành Thật, Trưởng Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) xác nhận: Vụ đánh ghen xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 5/6, trên đường Trần Phú, gây náo loạn và ùn tắc giao thông suốt một đoạn đường dài.
Bức thư dài chưa đầy nửa trang giấy khổ A4, chữ viết tháu nhưng khá dễ nhìn. Cách hành văn trong bức thư ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện được sự day dứt, ân hận với cha mẹ và gia đình nạn nhân của kẻ sát thủ máu lạnh.
GiadinhNet - Thấy anh Lê Phương bạn của anh Sơn gọi điện thoại nên Tuấn nghĩ anh Phương đang gọi "hội" đến. Tuấn đã gọi điện cho Nguyễn Trung Tiến đến và dặn mang theo "đồ" để đề phòng.
GiadinhNet - Ngày 8/6, Phòng CSGT Đường thuỷ (Công an Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ heroin.
“Đứt gánh” hôn nhân với người vợ ít hơn 26 tuổi, ông chồng “cao niên” quy trách nhiệm cho một người đàn ông quen biết vợ mình. Thêm nghi vấn người này dùng phép “hô biến” của mình 6 cái răng, 1 quả thận, ông già 62 tuổi lấy mạng đối thủ.
GiadinhNet - Lực lượng chức năng đã phát hiện 48 đối tượng không khai báo tạm trú; thu giữ 19 khẩu súng các loại.
GiadinhNet - Cán bộ, công nhân viên Cty Cổ phần thể dục thể thao Việt Nam (CPTDTTVN) đã bức xúc phản ánh những sai phạm trong tổ chức cán bộ, quản lý sử dụng đất công, thu chi tài chính liên quan đến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty trên. Họ thắc mắc vì sao đã có kết luận của Thanh tra Bộ VHTT&DL mà đến nay sự việc chưa được xử lý triệt để?
GiadinhNet - Sáng ngày 8/6, công tác giám định gen từ chiếc đầu được thu vớt tại Quảng Ninh nghi là của nạn nhân Nguyễn Phương L (SN 1984, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) được tiến hành.
GiadinhNet - Nga mượn trích lục đất của nhiều người để thế chấp vay tiền các ngân hàng để làm ăn rối khất lần không trả nợ.
Trong bộ quần áo tối màu, người đàn bà nức nở quằn quại trong vành móng ngựa trả lời thẩm vấn về hành vi tội lỗi với đứa con vừa rứt ruột đẻ ra. Phía dưới khán phòng, chồng cô bình thản một mực xin tòa xử nghiêm vợ mình.
Trong cuộc sống, “lời qua tiếng lại” là chuyện thường ngày, nhưng có nhiều người trước khi nói không chịu suy nghĩ nên mới có chuyện “lời nói đọi máu” mà câu chuyện sau đây là một minh chứng.
Không thể phủ nhận trong những vụ án người mẹ sát hại con, người cha đứa trẻ, chồng bị cáo cũng là người có lỗi. Vậy nên có người chồng nhận thức được trách nhiệm của mình và thiết tha xin Tòa tha tội cho vợ mình. Nhưng cũng có trường hợp, cái chết oan ức của đứa con đã khoét sâu thù hận khiến người chồng lạnh lùng đề nghị xử vợ thật nghiêm, thậm chí thẳng thừng làm thủ tục ly hôn ngay tại phiên tòa...
Chỉ vì nghi ngờ chồng mình ăn “phở” bên ngoài mà người vợ đã nhẫn tâm dùng dao cắt đứt “của quý” chồng, rồi vứt xuống cống thoát nước. Người chồng hiện mang tỉ lệ thương tật khoảng 35%, có thể mất khả năng “chiến đấu”.
"Sáu năm kể từ ngày giết bạn gái, đêm nào tôi cũng mơ thấy cô ấy trở về...."
Không mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nhóm đầu trọc còn nã súng vào người đi đường.
Cho rằng cấp sơ thẩm đã quá "nặng tay" với Nguyễn Trung Hiếu khi phạt 20 năm tù, tòa phúc thẩm đã giảm cho bị cáo này 8 năm.