"Không có đơn, coi như không biết" - Đó là phát ngôn của ông Nguyễn Bá Ninh - Trưởng Công an xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ về hành vi bạo hành của ông Nguyễn Văn Sử đối với bà Nguyễn Thị Thân. Dù biết hành vi của ông Sử là sai trái, nhưng bà Thân không có đơn nên xã không giải quyết.
Không có chuyện con đi kiện cha
Sau bài báo: Một người chồng ở Phúc Thọ "nhắn" vợ: "Cứ mò về là... nện chết" đăng ngày 13/8 chúng tôi nhận được điện thoại của anh Nguyễn Văn Mậu (con trai cả của ông Sử) anh Mậu cho biết: Hiện nay, bố tôi đã triệu tập cuộc họp nội tộc, yêu cầu tìm ra ai đã dám tố cáo "chuyện nhà" với báo chí? Chúng tôi không phủ nhận những trận đòn bố tôi đã trút lên người mẹ tôi là quá dã man. Những thông tin báo đã thu thập được từ gia đình tôi cũng là sự thật. Nhưng dưới góc độ là con cái, chúng tôi không thể đứng ra tố cáo cha mình".
|
|
|
| Bà Nguyễn Thị Thân: "Trận đòn đêm trước chưa kịp lắng xuống lại đến trận đòn này, tôi chỉ biết kêu trời…". |
Ông Sử: "Nó bỏ đi đâu thì đi, tôi không cần nữa, cứ mò về đây là tôi nện chết". |
Anh Mậu bày tỏ mối quan ngại của anh về sự hiểu lầm giữa họ hàng, làng xóm trong việc con tố cáo cha. Anh Mậu rất mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc ngăn chặn, giáo dục, không để hành vi thô bạo của cha mình tiếp tục tái diễn.
Chiều 14/8, PV Báo GĐ&XH trở lại UBND xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Bá Ninh, Trưởng Công an xã Hiệp Thuận cho rằng: "Ông Sử có tính ghen tuông vô cớ, động một tí là đánh vợ, chẳng ai bênh vực ông ấy đâu. Đã có cháu nội, cháu ngoại đề huề rồi, đánh vợ, chửi con có hay ho gì? Tôi còn nhớ, hôm khai mạc World Cup, Mậu chạy lên xã báo tin, nhờ chúng tôi xuống giải quyết mâu thuẫn gia đình. Bố nó say rượu, đập phá xe máy nó đang đi. Tuy nhiên, lúc ấy trời đã khuya nên tôi hẹn ngày mai sẽ xuống".
Tìm bảo vệ đồng mà báo cáo (?)
Nhưng ngày hôm sau, ông Ninh không xuống nhà ông Sử như đã hứa với Mậu. Ông cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh Mậu đề nghị, bởi anh ta chỉ nói miệng chứ không có đơn trình báo. Ông chẳng ngần ngại bày tỏ quan điểm: "Nhà ông Sử đang ở hiện nay nằm trên diện tích đất nông nghiệp. Chúng tôi không giải quyết dù biết mười mươi là ông ta thường xuyên có hành vi đánh vợ. Nếu Chính quyền tỏ ra quan tâm, đương nhiên là công nhận họ ở đó hợp pháp còn gì? Hơn nữa, nơi đó thuộc quyền quản lí của Ban bảo vệ đồng, bãi của hợp tác xã nông nghiệp Hiệp Thuận, đúng ra bà Thân nên tìm bảo vệ đồng mà báo cáo mới đúng".
|
|
|
Tờ biên bản làm việc của Hội Phụ nữ xã Hiệp Thuận. |
Trước câu hỏi của PV: "Việc ông Sử thường xuyên đánh vợ, xảy ra từ nhiều năm nay, khi còn ở ngôi nhà cũ thuộc xóm 8, xã đã bao giờ tham gia giải quyết?", ông Ninh chống chế: "Đó là mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, họ không có đơn, coi như chúng tôi không biết, không giải quyết. Ai gọi điện báo cho các cô, chứ chúng tôi chẳng nhận được thông tin trình báo gì của bà con nhân dân về sự việc nhà ông Sử".
Bà Đinh Thị Phượng, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hiệp Thuận cho biết: "Ngày 12/8, tôi đã trực tiếp cùng cán bộ Hội Phụ nữ xuống gặp bà Thân để sẻ chia, tâm sự. Bà Thân không muốn li hôn, nên đã chịu đựng sự khống chế của chồng từ nhiều năm nay. Chịu những trận đòn vô cớ trút lên người mà không dám đứng ra tố cáo để tự bảo vệ mình. Hiện bà ấy chỉ muốn sống li thân, tránh xa ông chồng tàn bạo. Tôi đã thuyết phục bà Thân viết đơn đề nghị xã giúp đỡ. Trước mắt, tôi đã cử cán bộ trong tổ hòa giải xuống nắm bắt tình hình để tìm cách giải quyết trong thời gian tới".
Thùy Chi