Người dân sống trong khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội không ai biết ngôi nhà hai tầng lúc nào cũng có tấm mành rủ trước cửa lại là một quán cafe, bởi dù lúc nào cũng có nhiều nam thanh niên lui tới nhưng chẳng có một tấm biển hiệu gì chứng tỏ đây là hàng quán.
Chỉ đến khi lực lượng Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, mọi người mới biết ngôi nhà này được một phụ nữ thuê lại, hai năm nay dùng để kinh doanh mặt hàng "nhạy cảm". Đó là Hà Thị Phức, 29 tuổi, trú tại thôn 2, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Còn rất trẻ, khá xinh xắn nhưng Phức không chịu làm ăn chân chính mà kiếm tiền trên thân xác phụ nữ. Thuê được một địa điểm khá lý tưởng ở thị trấn Xuân Mai, thời gian đầu Phức cũng mở quán bán cafe giải khát để lôi kéo khách đến sau đó dùng "chiêu" bán dâm để giữ chân.
Để thu hút nhiều thanh niên đến với quán của mình, Phức tuyển về các cô gái trẻ sống ở các huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, đưa về nuôi để bán dâm. Khi đã có một lượng khách nhất định, Phức không treo biển bán quán nữa và gần hai năm nay sau, ngôi nhà này trở thành địa chỉ "vui vẻ" của nhiều đấng mày râu thích tìm cảm giác lạ.
Sau một thời gian nắm địa bàn, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Chương Mỹ phát hiện dấu hiệu không bình thường tại ngôi nhà hai tầng này nên đã tiến hành điều tra. Qua những thông tin thu thập, đêm 15/8, tổ công tác Công an huyện Chương Mỹ bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.
Theo lời khai của Nguyễn Thị H. và Bùi Thị T., 24 tuổi, trú ở huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình thì họ được bà chủ Phức nuôi ăn, dụ dỗ bán dâm cho khách theo giá thỏa thuận, tiền thu được chủ chứa và gái mại dâm mỗi bên hưởng một nửa.
Công an huyện Chương Mỹ hôm qua khởi tố vụ án chứa mại dâm đối với Hà Thị Phức và hoàn tất hồ sơ đưa bốn gái mại dâm bị bắt quả tang đang mua bán dâm vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội Lộc Hà.
Theo Báo Đất Việt