Chém chết người rồi đầu thú
Pháp luậtGiadinhNet - Sau 4 ngày lẩn trốn, ngày 15/4, các đối tượng giết anh Thịnh đã ra đầu thú tại CQĐT.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
GiadinhNet - Sau 4 ngày lẩn trốn, ngày 15/4, các đối tượng giết anh Thịnh đã ra đầu thú tại CQĐT.
GiadinhNet - Bính nói mình có khả năng "chạy án" (cho Nghĩa) với giá 30 triệu đồng. Tin lời, bạn gái của Nghĩa đưa tiền cho Bính và hắn đã "vù" mất.
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/4, tại quán ốc 141 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7-TPHCM, xảy ra án mạng làm một người chết.
Nhậu say, lời qua tiếng lại Cường và Lập đã xảy ra mâu thuẫn. Tiện tay, Cường vớ chiếc điếu cày của nhà hàng vụt mạnh vào đầu Lập khiến anh này vỡ đầu, chảy máu.
Một chiếc Mercedes C200 bóng lộn đã “không cánh mà bay” cùng một người đeo kính đen bí ẩn và chiếc BMW X5 “hộ tống” đằng sau.
Sau khi vỡ hụi (trước Tết Nguyên đán Canh Dần), đã có 19 cán bộ, nhân viên bị bà Nga vay với số tiền trên 500 triệu đồng.
Trên người chi chít vết dao đâm, cổ có vết cắt, một nam thanh niên trú tại đường Mai Văn Vĩnh (phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM) được phát hiện nằm chết trong vũng máu.
Tức giận vì Nguyễn Văn Phúc đề nghị chia 2 USD vừa nhặt được, Đỗ định dạy cho bạn một bài học nhưng đã bị người này dùng nửa bóng đèn tuýp đâm chết ngay tại chỗ.
Ngày 17/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã xét xử lưu động và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Huỳnh Văn Vương (SN 1986, trú tại tổ 13 phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) về tội “Giết người”.
Chỉ với chiêu “lận” hóa đơn thu tiền của khách hàng vào hồ sơ rồi lừa bà chủ ký, thư ký Nguyễn Thị Liên Anh đã bỏ túi hơn 8,7 tỷ đồng và hàng nghìn USD để chơi cổ phiếu, kinh doanh bất động sản, mua xe hơi sang cho người tình...
Để thực hiện ý định, Nhân lấy một con dao dài 28cm, bỏ vào túi áo khoác rồi đi tìm anh Cẩm, người cảnh sát giao thông đã tịch thu số cá chình.
Thấy chị T đang ngủ cùng con nhỏ, Lâm đã sờ soạng vào người chị T. Giật mình tỉnh giấc, chị T quá sợ hãi bởi hành động không bình thường của Lâm, nên đã la hét thì bị Lâm dùng tay bịt miệng và doạ sẽ giết.
Ngày 15/4, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM (Viện Phúc thẩm 3) đã kháng nghị bổ sung vụ lái xe container Đặng Hữu Anh Tuấn cán người.
Chỉ vì 10 chai bia, mà giờ đây phần lớn cuộc đời còn lại bị cáo Đông phải ngồi sám hối sau song sắt nhà tù.
Ngay sau khi gây án tại TPHCM, Đào Văn Hải tẩu thoát bằng xe máy vừa cướp được. Bị CSGT Đồng Nai giữ xe vì phạm luật giao thông, đối tượng bắt xe khách ra Hà Nội, trên đường đi tán tỉnh một cô gái, tặng chị này chiếc điện thoại cướp của nạn nhân.
Lợi dụng lúc nhà đang có đám giỗ đông người không ai để ý, Quyên lẻn vào bếp rắc thuốc chuột vào nồi cơm. Sau đó, Quyên tiếp tục bỏ thuốc chuột vào bình trà.
"Anh ấy thường xuyên đánh đập con vô cớ. Con không cố ý giết chồng mà chỉ muốn dọa anh ấy thôi, không ngờ sự thể lại ra nông nỗi này. Xin tòa xem xét cho con”, người đàn bà khóc ngất trước vành móng ngựa.
GiadinhNet - Trưởng Công an xã Liên Mạc khẳng định việc Long đi xe máy đâm vào người chị Hà là có thật.
Lợi dụng lúc nữ sinh này vào phòng mình chơi, Hoạt đã lộ rõ thú tính, giao cấu với em.
GiadinhNet - Đối tượng Khôi, bảo vệ của công ty này đã dùng dao chém trọng thương ông Phạm Văn Muôn (trú tại xã Hoàng Quế), khi ông này đang bế cháu ra cánh đồng.
GiadinhNet - Khi thấy Đức, chúng đã lao vào đâm chém khiến anh Đức tử vong.
GiadinhNet - Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang (Cẩm Giàng, Hải Dương) bơm nước thải chưa qua xử lý thẳng ra sông Cầu Ghẽ, nhưng lạ là ông Lưu Kiến Lâm, Phó Tổng giám đốc công ty này nói rằng mình... không biết gì.
GiadinhNet - Công an ập vào phát hiện các con bạc đang say sưa sát phạt. Đáng chú ý, ông Lê Văn Thân (50 tuổi, là Bí thư chi bộ phường) cũng có mặt ở chiếu bạc.
GiadinhNet - Tuân ấn đầu ông Dục dìm xuống. Khi ông Dục không cựa quậy nữa, Tuân dựng xe máy lên và đi về nhà trọ.
Từ việc nghiện game, mải chơi không chịu học hành, Nguyễn Bích Huyền đã rủ bé gái ba tuổi đi chơi rồi ra tay sát hại để chiếm đoạt đôi bông tai trị giá 290.000 đồng lấy tiền chơi game và mua sắm.
Việt liền quát: “Mày nhìn gì?”. Lập tức một thanh niên trong nhóm này đứng phắt dậy, thách thức: “Nhìn thì đã sao?”. Thế là hai bên xông vào đánh nhau.
Do không cẩn trọng, các cơ quan tố tụng bị người phạm tội khai tên giả để lừa mà không hay biết.
Long trực tiếp dùng xe máy chở Thảo đến bán dâm rồi chở người yêu về lại nhà trọ. Long chỉ dẫn Thảo hít heroin, cả hai trở thành con nghiện.