Án mạng trong quán gội đầu
Chạy ra khỏi phòng ngủ, nữ tiếp viên tên Huế ôm cổ bê bết máu nói với bà chủ: "Em đâm chết nó rồi...".
![]() |
|
Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Quảng Ninh. |
Theo kết quả xác minh, một người đàn ông tên Định khoảng 30 tuổi ở Hải Phòng đến chơi với nữ tiếp viên của quán là Huế (28 tuổi) ở Duy Tiên, Hà Nam.
Chị Nguyễn Minh Chí (31 tuổi, chủ quán) cho biết, vào thời điểm xảy ra án mạng, Huế hốt hoảng chạy ra từ phòng ngủ tay ôm cổ đầy máu. Nghe nữ nhân viên này bảo: "Định cắt cổ em, em đâm chết nó rồi", chị Chí chạy vào phòng thấy Định bị đâm một nhát ở ngực trái. Nạn nhân này sau đó tử vong.
Còn Huế do bị một vết cứa ở cổ, lúc này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cô nhân viên này làm tại quán giữa tháng 1 đến nay.
Thông báo
