Dùng súng tự chế bắn người, cướp của
Pháp luậtHai tên cướp đã rút súng bắn trọng thương một người dân để "rộng đường" tẩu thoát...
GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.
Hai tên cướp đã rút súng bắn trọng thương một người dân để "rộng đường" tẩu thoát...
Do nợ tiền cá độ bóng đá, anh Linh bị các chủ nợ giam lỏng, bắt phải gọi điện về cho người nhà mang tiền đến chuộc.
Giadinh.net - Chiều 1/10, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Trần Anh Hùng (24 tuổi ở Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh) và Nguyễn Năng Tuyền (trú tại Hải Bối, Đông Anh) về hành vi bắt cóc tống tiền.
Giadinh.net - Khi chồng còn đang ngủ, Hiếu đi ra vườn lấy chai a xít đổ vào chậu một nửa mang vào nhà, hắt vào người anh Bình.
Giadinh.net - "Nếu việc vận động mua vật này còn mang màu sắc mê tín dị đoan thì thậm chí có thể xem xét phê bình, kỷ luật, vì pháp luật nghiêm cấm mê tín dị đoan" - ông Đặng Quang Điều.
Giadinh.net - Từ khi bị người hàng xóm xâm hại đến nay, bé L luôn trong trạng thái ủ dột, biếng ăn, đêm ngủ mê sảng. Theo gia đình, bé L luôn kêu đau ở bộ phận sinh dục, mỗi khi đi tiểu bé khóc vì đau.
TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa mở phiên toà xét xử lưu động vụ bỏ người chết đuối để cứu bò, tuyên phạt Huỳnh Văn Minh Chính 3 năm tù về tội “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.
Xin ngủ nhờ nhà chị Hợp, nửa đêm Nguyễn Thị Thu thức dậy dùng chăn bịt mặt và cổ chị Hợp, sau đó dùng dao đâm chị Hợp, cướp 1 dây chuyền vàng tây và 1 vòng khuyên đeo ở cổ và tai nạn nhân.
Nhận mức án đề nghị 23-26 năm tù của Viện kiểm sát, ánh mắt mờ đục của người đàn ông dán chặt vào 2 đồng phạm đầy vẻ bứt rứt. Đem mìn khống chế chị gái để đòi tài sản, người này chấp nhận đổi cả đời để lo cho con.
Do xích mích khi đến chơi tại vũ trường Camel, Cường đã rút dao giấu trong người ra đâm liên tục vào ngực Hiếu.
Những lúc bên ly rượu tách trà, ông Hoàng than thở hoàn cảnh, vợ đang chờ thủ tục ly dị. Ông bỏ gia đình với hai bàn tay trắng và ngỏ lời đi bước nữa với chị Cúc...
Ngày 30/9, thêm 6 đối tượng trong ổ nhóm chuyên chặt trộm và mua bán gỗ sưa đã đến trụ sở phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP Hà Nội đầu thú.
Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết thúc điều tra vụ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên trang web “mocxi.com”, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố về tội danh “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” đối với 4 bị can chủ chốt, gồm: Nguyễn Tăng Trường (29 tuổi), Tống Anh Hoàng (57 tuổi), Lâm Dương Hiểu (29 tuổi) và Nguyễn Đỗ Công.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết trong quá trình làm ăn, Trang đã vay mượn tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn cho đến ngày bị bắt.
Ngày 29/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang truy tìm các đối tượng giả danh là nhân viên siêu thị Metro đi phát quà khuyến mại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Hai nghi can rủ nhau đi cướp giật, bị người dân truy đuổi, 2 kẻ cướp bỏ chạy và đã lái xe lao xuống sông khiến 1 người chết đuối và người còn lại bị bắt giữ.
Ngày 29/9, tại đình Thông Tây Hội phường 16 quận Gò Vấp, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với Trương Văn Tài (SN 1975) – kẻ đã giết chết người sống chung với mình, sau đó bỏ vào thùng carton đem đi phi tang.
Tức giận vì chồng lấy vợ mới, Trâm liền đến cơ quan công an, tố cáo Phạm Tấn Hoàng đã "làm" mình có con lúc còn là thiếu nữ.
Giadinh.net - Trong một lần lên mạng tìm việc làm, Nguyễn Như Hoàng (SN 1983, trú tại ngõ 299/11 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) thấy nhu cầu tìm việc của người dân khá cao nên trong đầu nảy sinh ý tưởng lừa đảo những người đang thất nghiệp. Đã có một số nạn nhân trở thành con mồi của gã lưu manh này.
Giadinh.net - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 29/9 cho biết, vừa triệt phá vụ cướp và chém trọng thương anh Lê Viết Sắc ở Từ Liêm, Hà Nội vào ngày 26/9.
Giadinh.net - A Lâm đã “ôm” 13 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội, khi đến thị trấn Xuân Mai (Hà Nội) thì bị... lạc, phải nhờ một chủ quán nước chỉ đường hộ.
Giadinh.net - Thanh đã giả danh là người của Phòng Cảnh sát Môi trường và đến Cty Tân Phát Tài đề nghị doanh nghiệp ký hợp đồng quảng cáo trên cuốn sách “Môi trường và trách nhiệm cộng đồng” với số tiền là 10 triệu đồng.
Giadinh.net - Để chào mừng sự kiện khánh thành Tháp BIDV – 194 Trần Quang Khải, Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn BIDV đã kêu gọi công nhân, viên chức, lao động toàn hệ thống góp tiền mua vật lưu niệm. Đó là một tượng gỗ Linh vật Thiềm Thừ (Cóc vàng) để đặt tại toà nhà trụ sở chính của BIDV sắp khánh thành.
Giadinh.net - Người dân tham dự phiên toà đã thất vọng với án phạt mà HĐXX đã tuyên.
Thấy Toản thuê phòng karaoke nhưng không hát mà ôm bạn gái, anh Hải chủ quán yêu cầu Toản ra thanh toán tiền và không cho hát nữa. Tức giận, Toản gọi thêm đồng bọn tới, dùng dao chém anh Hải trọng thương.
Sau khi va chạm giao thông, 2 bên nảy sinh cãi cự và ẩu đả, hậu quả đã làm 1 người tử vong.
Hơn một tháng, CQĐT CATP Qui Nhơn đã dùng nhiều biện pháp để truy tìm tung tích một kẻ gây án có “nón bảo hiểm màu hồng”. Ngày 26/9, đối tượng đã bị bắt. Nhưng chỉ sau một lượt hỏi cung, y bắt đầu ấp úng... và cuối cùng đành thú nhận mình đã nhận tội thay cho anh trai.
Sau chầu nhậu với Hoàng Thị Hồng Ân tại căn nhà sang trọng của mình, ông Kiên đi tắm để cùng người đẹp “mây mưa” thì bất ngờ bị chồng hờ của cô này xông vào đánh bất tỉnh, cướp tài sản.