Vụ án "Mèo hoang" và những phi vụ đột nhập phòng "VIP"

| Pháp luật

Nhanh nhẹn, khéo léo và liều lĩnh như một con mèo hoang, Thiện chỉ đột nhập những phòng "VIP" vì những chủ nhân thường có nhiều tiền, tài sản để ở cơ quan và những người này "ngại" báo cáo với Công an chính xác số tài sản mình bị mất cắp.

Với khả năng nhanh nhẹn như một con mèo hoang, Thiện đã trộm cắp từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình… và là nghi can số 1 trong nhiều vụ án tương tự ở Tuyên Quang, Bắc Giang. Các loại khóa chống trộm đều bị Thiện khuất phục, kể cả các loại khóa được đánh giá là an toàn nhất như khóa "càng cua" Thiện cũng mở dễ dàng.

Ngày 20/10, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện (33 tuổi, trú ở đội 11, xã Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Thiện là một tên trộm khá đặc biệt, không cần đồng bọn, một mình hắn đã gây ra hàng chục vụ đột nhập rất bài bản. Tài sản sau khi lấy được, Thiện thuê taxi rồi nhanh chóng tẩu tán khỏi hiện trường.
 
Buổi sáng, vừa định mở cửa phòng, ông Kim Ngọc Chính, Hiệu trưởng Trường PTTH Lam Sơn, Thanh Hóa giật mình khi phát hiện cánh cửa mở, đang trong tình trạng khép hờ. Điều này là không bình thường vì ông là người cẩn thận, trước khi về đều khóa cửa chắc chắn.
 
Vào phòng làm việc, ông Chính mới thực sự hoảng hốt khi thấy tài sản bị lục tung tóe, máy tính, máy chiếu và nhiều tài sản giá trị khác đã "không cánh mà bay".
 
Ngay lập tức, thông tin trên được báo cáo về Công an TP Thanh Hóa. Qua khám nghiệm hiện trường, các trinh sát xác định vụ trộm tại phòng ông Chính có đặc điểm giống nhiều vụ đã xảy ra trên địa bàn, sau khi lấy tài sản xong, đối tượng cắt luôn rèm cửa.
 
Cùng là bị hại với ông Chính có Hiệu trưởng các trường: THCS Điện Biên, ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa; THCS Minh Khai ở phường Trường Thi; THPT Nguyễn Trãi; Trường THPT Sầm Sơn… và nhiều Giám đốc công ty trên địa bàn.
 
Trong quá trình điều tra, Công an TP Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn vì đối tượng hoạt động về đêm, không có nhân chứng... Sau nhiều ngày xác minh, mai phục, Ban chuyên án đã có manh mối về đối tượng, nhưng không phải là một nhóm di chuyển bằng ôtô mà chỉ có 1 tên, đi bộ. Đây là điều khá bất ngờ bởi các vụ đột nhập thường rất khó khăn, tài sản bị mất nhiều, trong đó có những thứ cồng kềnh như: máy tính, máy chiếu…
 
Xác minh kỹ đối tượng, Ban chuyên án đã chứng minh được Nguyễn Văn Thiện chính là thủ phạm của hàng loạt vụ đột nhập. Ngày 17/9, Công an TP Thanh Hóa tổ chức bắt giữ Thiện khi hắn đang chuẩn bị đi "làm ăn".
 

Thiện và tang vật vụ án.

 
Tại CQĐT, Thiện khai nhận, hàng ngày, hắn đi xe khách từ Bỉm Sơn vào thành phố Thanh Hóa sau đó đi bộ trên các phố, tìm công sở. Đến địa điểm nào đó, Thiện thường tìm cớ để quan sát phòng lãnh đạo, tính toán phương án đột nhập. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, đến khoảng 2-3h đêm, thời điểm các bảo vệ ngủ say, Thiện trèo qua tường rào rồi bí mật áp sát phòng lãnh đạo, dùng thanh sắt cạy cửa.
 
Nếu cửa khóa chắc chắn không cạy được, Thiện mở khóa theo cách của hắn hoặc dùng cưa sắt cưa chốt ngang khóa. Đối với những loại khóa khó như khóa "càng cua", Thiện chọn điểm móc giữa khóa với thanh sắt để cưa. Chính vì sự chuyên nghiệp, khéo léo của Thiện nên có những phòng Hiệu trưởng rất gần phòng bảo vệ nhưng Thiện cũng không bị phát hiện.
 
Sau khi đột nhập vào phía trong, Thiện cạy mở khóa tủ, khóa két, lấy tài sản. Sau khi "khoắng" đồ, Thiện liền cắt rèm cửa, gói tất cả tài sản vào trong rồi thòng dây qua cửa sổ thả xuống đất. Chiếc rèm cửa cũng là vật đắc dụng cho Thiện đưa tài sản qua tường rào để vượt ra ngoài. Sau khi trộm cắp được, Thiện gọi taxi đưa về Bỉm Sơn tiêu thụ.
 
Với thủ đoạn trên, Thiện đã "hoành hành" khắp các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Vinh, Nam Định, Hà Nam… suốt một thời gian dài mà không bị phát hiện. Được biết, Thiện là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ở trong tù, hắn được đồng bọn mệnh danh là "cậu bé có tài mở khóa" và khả năng phán đoán tình huống nhanh, nhạy và đặc biệt là cách đánh lạc hướng gia chủ khi bị phát hiện.
 
Theo lời khai của Thiện sở dĩ hắn chỉ chọn phòng các Hiệu trưởng, Giám đốc vì những người này thường có nhiều tiền, tài sản để ở cơ quan và những người này "ngại" báo cáo với Công an chính xác số tài sản mình bị mất cắp. Bước đầu, Thiện đã khai nhận gây ra hơn 10 vụ đột nhập với tổng số tài sản trộm cắp được khoảng 300 triệu đồng (không kể tiền mặt).
 
Sau khi Công an TP Thanh Hóa bắt giữ Thiện, Công an một số tỉnh đã liên hệ để điều tra Thiện về các vụ xảy ra ở địa phương mình.
 
Hiện, Công an TP Thanh Hóa đã thu được rất nhiều tài sản là tang vật do Thiện trộm cắp được và đang đấu tranh, mở rộng vụ án.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.