Tội lỗi của thiếu nữ yêu người đồng tính

| Pháp luật

"Nghĩ tình yêu này là ngang trái, cháu định cướp tài sản đi khao bạn bè bữa cuối cùng, gặp lại "người yêu" lần cuối rồi sẽ tự tử", cô bé chưa tròn 15 tuổi lý nhí trả lời lý do sát hại bà lão 75 tuổi để cướp tiền.

 
Bị cáo Ly cúi đầu, lầm lũi bước vào khán phòng của TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thiếu nữ xinh xắn, ưa nhìn quay xuống tìm bóng dáng người thân, nhưng chỉ có người cha đẻ mà lâu lắm rồi cô không gặp, đang nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.

Ngày 20/10, cáo trạng tại tòa cho thấy, bố mẹ Ly chia tay từ năm cô 4 tuổi. Thiếu sự chăm sóc của cha, cô bé nhận anh Đỗ Mạnh Hùng (44 tuổi, ở Hoàng Mai) làm bố nuôi. Không hợp với mẹ đẻ, Ly bỏ nhà đến chỗ bố Hùng.

Chiều 13/4, khi thấy không ai ở nhà, Ly vào phòng ngủ của anh Hùng mở tủ lấy trộm 700.000 đồng. Sau đó, cô bé sang nhà mẹ của anh Hùng, trèo lên gác xép, dùng dao cậy tủ nhưng không lấy được tài sản. Ly quay lại nhà bố nuôi lấy đồ đạc cá nhân định bỏ đi.

Thấy Ly, bà Nguyễn Thị Vòi (75 tuổi, bác anh Hùng) giữ lại, bảo: "Chờ bố cháu về rồi đi đâu hãy đi” và cầm túi đồ của cô cất vào trong nhà.

Đứa con gái nuôi của anh Hùng không nói không rằng cầm chày ở gầm ghế, đập ngay vào đầu của bà Vòi. Ly đẩy bà lão vào nhà tắm bóp cổ, uy hiếp: “Cháu đang cần tiền tiêu, bà đưa cho cháu, chỉ một lần này thôi”.

Sợ hãi, bà Vòi lập cập: “Ừ, bà cho mày tiền, mày đừng giết bà, bà già rồi”. Cầm 500.000 đồng, cô bé tha chết cho bà lão, rồi bỏ nhà đi.

Tại phiên xử, giải thích việc làm mất tính người của mình, Ly lí nhí: “Lên 4 tuổi, cháu đã phải sống trong cảnh gia đình ly tán, bố lấy vợ, mẹ không để ý đến tâm tư, tình cảm của cháu. Cũng thời gian này, cháu “yêu” một bạn cùng giới. Nghĩ tình yêu này là ngang trái, cháu định cướp tài sản để đi khao bạn bè một bữa cuối cùng, định gặp lại "người yêu" lần cuối rồi sẽ tự tử".

Nhận định hành vi của Ly là nghiêm trọng nhưng do khi phạm tội cô chưa đến tuổi thành niên nên tòa tuyên án 4 năm tù giam về tội cướp tài sản.
 
Theo VnExpress
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.