Kinh hoàng chuyện một sinh viên bị chém đứt lìa bàn tay
Chiều 21/10, nằm bất động trên giường bệnh, K. kể về cái đêm kinh hoàng khi phải tự đi tìm bàn tay đứt lìa của mình để mang đến bệnh viện.
Vừa cùng bạn gái về tới cổng trường, cậu sinh viên tên K. (22 tuổi, quê ở Hưng Yên) bị nhóm thanh niên lao vào chém liên tiếp, đứt lìa cả bàn tay trái.
Sau khi được các bác sỹ phẫu thuật, nối ghép lại bàn tay đã bị đứt lìa, nằm điều trị trong Viện Quân y 108, K. vẫn còn ám ảnh bởi cái đêm kinh hoàng đó.
![]() |
|
K. đau đớn trên giường bệnh. |
Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 16h ngày 18/10, Tống Xuân Dũng (SN 1990, HKTT tại Đoài Thôn, xã Hà Lan, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại có mâu thuẫn với Phạm Văn K. (SN 1987, quê Hưng Yên), sinh viên Học viện Tài chính.
![]() |
| Tống Xuân Dũng. Ảnh do cơ quan công an cung cấp. |
Bực tức, Dũng bỏ về nhà trọ lấy con dao nhọn, cùng bạn chờ sẵn K. trước cổng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại.
Đến khoảng 0h ngày 19/10, khi K. vừa về đến cổng trường, Dũng chặn đường để “nói chuyện”. Trong lúc xô xát, Dũng rút dao chém nhiều nhát vào người K., trong đó có một nhát làm đứt lìa bàn tay trái của K.
Đến 14h cùng ngày, Tống Xuân Dũng đã đến công an quận Hà Đông đầu thú.
Chiều 21/10, nằm bất động trên giường bệnh, K. kể về cái đêm kinh hoàng đó, K. tỏ ra đau đớn vì mới được phẫu thuật nối liền bàn tay, cộng thêm những vết chém ở lưng và chân phải ngay đoạn đầu gối.
Thông báo

