Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Nghỉ hưu, mở "đại lý" bán... ma túy

Nghỉ hưu, mở "đại lý" bán... ma túy

Pháp luật

Qua nguồn tin nhân dân, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã phát hiện tại khu Chiến Thắng (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ) có một điểm bán lẻ ma túy ngay tại nhà...

Hát karaoke, cãi lộn, đánh chết tiếp viên

Hát karaoke, cãi lộn, đánh chết tiếp viên

Pháp luật

Sau khi hát karaoke, nhóm tiếp viên trong đó có Nguyễn Thị T. đòi nhóm của Đặng Văn Đại trả thêm tiền boa. Bực tức, Đại đã đấm đá túi bụi các tiếp viên nữ. Sau một hồi hỗn chiến, T. bị Đại đánh ngã gục xuống đất và đã tử vong sau đó.

Cao linh cốt rởm và những chiêu lừa ma quái

Cao linh cốt rởm và những chiêu lừa ma quái

Xã hội

Thông thường một bộ linh cốt 6-8 bộ thì có 3-4 bộ được làm giả. Bộ cốt được làm giả tất nhiên là bộ có giá trị nhất, thường là cốt gấu, đại bàng, heo rừng, báo gấm… Để giả cốt gấu, các "chuyên gia" sẽ lùng mua những con chó becgiê loại càng già càng tốt rồi xẻ thịt, lóc lấy xương. Giả cốt heo rừng thì dùng lợn ỉn, cốt đại bàng, chim ưng thì đã có cốt gà, ngỗng…

Giết chết người vẫn vô can

Giết chết người vẫn vô can

Pháp luật

Nửa đêm, nhóm côn đồ trang bị hung khí xông vào ca bin sà lan giết chết một người, đả thương 4 người. Mặc dù có đơn tố cáo, nhưng nhiều tháng qua, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

'Tiểu' bậy bị đâm thủng ngực

'Tiểu' bậy bị đâm thủng ngực

Pháp luật

Ngày 27/8, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hiền (SN 1981, ngụ nhà số G82B, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) vì đã có hành vi đâm 2 người trọng thương.

Sơn nữ sau một lần trót dại

Sơn nữ sau một lần trót dại

Pháp luật

Trong một lần lên rừng hái măng, Mị Nương được người đàn ông hứa sau khi "quan hệ" sẽ cho 100.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi "hái hoa, hưởng nguyệt" người đàn ông chỉ đưa cho cô gái một viên thuốc màu hồng với lời dặn "mang về bán".

"Gái có công, chồng... vẫn phụ"

"Gái có công, chồng... vẫn phụ"

Xã hội

Giadinh.net - “Ông nội tôi, cha tôi và nay là tôi được dòng họ bầu làm thủ nhang. Không hiểu UBND huyện Vụ Bản “bổ nhiệm” ai có thể thay thế chúng tôi thờ cúng", Lê Hồng Lân, thủ nhang lăng Mẫu nói.

Giết vợ vì không được… “quan hệ”

Giết vợ vì không được… “quan hệ”

Pháp luật

Tức vì bị vợ “từ chối”, Thu lấy sợi dây điện đã chuẩn bị từ trước để cặp vách nhà (đã cắm vào ổ điện) cầm đặt lên bụng của vợ rồi nằm đè lên để cho điện giật hai người cùng chết.

Tự tử vì tình

Tự tử vì tình

Xã hội

Giadinh.net - Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng thở, hôn mê sâu, không bắt được mạch. Các bác sĩ đã tiến hành đặt máy giúp thở, bù nước điện giải...

Đi hát karaoke, một người mất mạng

Đi hát karaoke, một người mất mạng

Pháp luật

Chiều 26/8, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người, xảy ra trên phố Bích Câu vào rạng sáng 23/8/2009. Nạn nhân trong vụ án này là anh Trần Trung Kiên, SN 1980, ở phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.