Khoảng 19h30' ngày 19/9, ông Phạm Hồng Hải (50 tuổi, ở phố Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) đến phố Trung Văn (Từ Liêm) đón vợ. Khi qua khu vực nghĩa trang xã Trung Văn, bất ngờ 5 bóng đen từ phía các ngôi mộ ven đường lao ra, dùng gậy vụt tới tấp vào đầu ông Hải.
Bị bất ngờ, ông Hải hô hoán, vứt bỏ xe máy để chạy tháo thân. Nghe tiếng kêu cứu, bà Dương Thị Thanh (54 tuổi), ở gần đó chạy ra hỗ trợ, điện thoại báo Công an xã Trung Văn, đồng thời cùng ông Hải quay lại nghĩa trang. Thấy động, 5 tên cướp phải vứt lại chiếc xe máy của nạn nhân cùng hung khí là một cành cây khô dài khoảng 70cm còn dính máu rồi bỏ trốn.
|
|
|
Khu vực nghĩa trang xã Trung Văn, nơi xảy ra vụ cướp và chiếc gậy thu được tại hiện trường. |
Nhận tin báo, Công an xã Trung Văn và Đội CSĐT Công an huyện Từ Liêm đưa ông Hải đi cấp cứu, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng gây án. Tập trung rà soát các đối tượng "nổi" trong khu vực, đến 22h cùng ngày, các trinh sát đã tìm ra đối tượng tình nghi số một là Nguyễn Quang Chiết (17 tuổi, ở xóm 8 Trung Văn, Từ Liêm).
|
|
|
Các đối tượng Sơn, Chiết và Bảo. |
Triệu tập Nguyễn Quang Chiết lên đấu tranh, đối tượng này đã khai nhận đồng bọn gồm: Phạm Ngọc Sơn (16 tuổi, ở Thanh Sơn, Phú Thọ); Lưu Văn Bảo (19 tuổi), Phạm Thế Hùng (17 tuổi, ở phường Tiên Cát, Việt Trì) và một đối tượng khác tên Hải( ở Thanh Ba, Phú Thọ) vừa gây ra vụ cướp nói trên.
Đến 23h30', Công an huyện Từ Liêm đã bắt giữ Sơn và Bảo đang trốn tại một quán nét ở xã Trung Văn, đồng thời tích cực truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.
Khu vực nghĩa trang xã Trung Văn là đoạn đường khuất vắng, bên cạnh biện pháp tuần tra, Công an xã Trung Văn cũng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác khi đi qua khu vực này vào buổi tối.
Theo Công an Nhân dân