Trung tuần tháng 5/2009, tại một bãi giữ xe trên địa bàn Bến Vân Đồn (Q4), sau khi bị khách báo mất một xe Honda Neomax, nhân viên giữ xe phát hiện thủ phạm để lại một xe Wave cũ không giấy tờ. Sau đó hơn hai tuần, tại bãi giữ xe siêu thị S. (P12Q10) cũng xảy ra tiếp một vụ mất cắp. Kẻ gian lần này cũng để lại cho khổ chủ một xe máy cũ trong khi “món hàng” bị bọn trộm đánh tráo là một xe Attila Victoria màu đen trị giá trên hai chục triệu đồng.
Khoảng từ tháng 7 đến tháng 9/2009, một số bãi xe siêu thị trên địa bàn quận 10 cũng xảy ra trường hợp tương tự. Nhiều chủ bãi xe nghĩ rằng nhân viên mình thông đồng móc nối với người ngoài nên đã thay ca, hoặc cho nghỉ việc một số nhân viên khả nghi nhưng tình hình trên vẫn tiếp tục diễn ra. Công an thành phố một mặt tung nhiều trinh sát theo dõi, nắm bắt tình hình, một mặt khuyến cáo các bãi giữ xe nên thận trọng hơn trong công tác kiểm soát vé bởi đây là khâu kẻ gian dễ dàng lợi dụng sự xô bồ, mất cảnh giác để ra tay đánh tráo thẻ nhất.
Khoảng 19h ngày 18/9/2000, tại bãi xe siêu thị Big C Tô Hiến Thành (P15, Q10), do đây là ngày cuối tuần nên tổ nhân viên giữ xe hết sức vất vả bởi dòng xe đông đúc của khách vào siêu thị. Nhóm nhân viên ghi thẻ đã được phổ biến một số biện pháp để đề phòng thẻ bị đánh tráo.
Lúc này, có một thanh niên gầy gò điều khiển xe Max màu tím BS: 54N2-5631 vào gửi. Chưa được nửa giờ sau, gã thanh niên bước ra nhưng không lại lấy chiếc Max của mình mà đứng xớ rớ gần một xe Air Blade màu đỏ. Sau ít phút loay hoay với đôi mắt láo liên, gã thanh niên ung dung đẩy chiếc xe... Air Blade (lúc này đã mang BS 54N2-5631) ra chỗ nhân viên soát vé.
Ngay lập tức, tổ nhân viên giữ xe của siêu thị Big C giữ gã thanh niên kia lại. Chiếc biển số giả tự chế nhằm đánh tráo xe cũng đã được lột ra. Tại trụ sở Công an P15, Q10, gã khai tên Võ Ngọc Tâm (SN 1985, ngụ P6Q4). Theo lời khai ban đầu, Tâm thừa nhận đã dùng thủ đoạn đánh tráo biển số để lấy cắp xe. CA quận 10 đang tiếp tục điều tra.
Theo Công an TP HCM