Ghen tuông, đâm chết tình địch
Pháp luậtCông an tỉnh Hải Dương đang truy nã Nguyễn Văn Định, 35 tuổi, ở huyện Thanh Hà, nghi can vụ giết người xảy ra ở xã Thanh Cường.
GĐXH - Với thủ đoạn đăng bài rao bán sơn, vỏ thùng sơn lên các hội nhóm mạng xã hội, Thành đã lừa nhiều nạn nhân khắp cả nước.
Công an tỉnh Hải Dương đang truy nã Nguyễn Văn Định, 35 tuổi, ở huyện Thanh Hà, nghi can vụ giết người xảy ra ở xã Thanh Cường.
TAND TP Long Xuyên (An Giang) vừa mở phiên tòa xét xử tội danh buôn bán ma túy tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Chậm, sinh năm 1938, quê Đồng Tháp, cư ngụ tổ 4, khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên (TP Long Xuyên) 7 năm tù về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".
Giadinh.net - Đang loay hoay tìm cách vào nhà chị Lương ăn trộm, thấy chị này đang tắm giữa sân, tên Long bèn rón rén núp xem trộm, đợi chị Lương tắm xong, hắn lẻn vào nhà, bất ngờ bị chị bị phát hiện, đối tượng này đã vung dao đâm chị rồi bỏ trốn.
Trong lúc H bỏ chạy, 3 tên chở chị L. đến một chòi hoang ở ruộng dưa rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân.
7 tên cướp bơi thúng theo đường biển, xông vào công trình cầu cảng, khống chế 3 nhân viên bảo vệ cướp đi 600kg sắt, nhiều máy móc công trình và tiền bạc. Sau nhiều ngày tập trung điều tra, chiều 28/5 (5/5 âm lịch - Tết Đoan ngọ), 7 tên cướp đã bị Công an huyện Bình Sơn bắt giữ.
Giadinh.net - Đột nhập vào tiệm vàng Thủy Hải, bị ông Hải - chủ tiệm vàng phát hiện, tên Thế đã xuống tay sát hại dã man nạn nhân bằng 11 nhát dao rồi bỏ trốn...
“Mọi người đừng như thế, con không sao đâu, con không giết người…”, người thanh niên vừa tra tay vào còng vừa cố mỉm cười với đám người đang vật vã khóc lóc sau lưng nhóm cảnh sát tư pháp trong giờ nghị án.
Cầm đầu đường dây XKLĐ rất lớn và tinh vi mà Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa triệt phá là một đối tượng mới học hết lớp 9, từng làm ruộng, sau đó chuyển nghề lái xe công nông để rồi ra thành phố thành lập hàng loạt công ty với mục đích lừa đảo XKLĐ.
Sau khi dùng dao chém chết anh Trung, Tên Trường vứt xác nạn nhân ven đường rồi tìm cách trốn vào Nam.
Lấy cớ tìm nữ công nhân tại cơ sở mình bỏ trốn, "thiếu gia" của một cơ sở sản xuất huy động gần 40 thanh niên vác mã tấu, rựa, gậy gộc… xông vào khu nhà trọ đánh và bắt người vô cớ.
Đâm xe vào người khác còn giở trò ăn vạ, được mọi người can ngăn, hòa giải, bọn chúng không những không nghe mà còn hậm hực tìm cách trả thù. Chỉ ít phút sau khi sự việc xảy ra, những thanh niên mới lớn này đã lạnh lùng dùng dao tước đi mạng sống của một con người. Đau lòng hơn, nạn nhân lại là người không hề liên quan gì đến vụ việc...
Tự nhận là nhân viên một công ty viễn thông, Tương hứa với khách hàng có thể cung cấp thẻ điện thoại với số lượng lớn, giả rẻ. Gần chục nạn nhân sập bẫy với số tiền khoảng 800 triệu đồng.
Ngày 31/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết họ vừa kịp thời bắt gọn 1 nhóm côn đồ hung hãn gồm 5 đối tượng khi chúng đang chuẩn bị “hàng nóng” để thanh toán một băng nhóm khác do Nguyễn Thị Bích Thủy, SN 1980, ở Đằng Lâm quận Hải An, cầm đầu. Thủy chính là vợ của Long “tuýp”, một tay anh chị đất Cảng, vừa mới bị bắn chết.
Hồng, Việt và Hùng là những đối tượng đồng tính. Cả ba bàn nhau lên mạng Internet tìm bạn nước ngoài hẹn đưa về nhà thuê để quan hệ đồng tính và một người trốn sẵn dưới gầm giường lấy trộm tài sản.
Giadinh.net - Tham gia vụ xô xát trong quán Internet, một thanh niên đã bị đánh bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Lợi dụng địa hình phức tạp của khu vực Thủ Thiêm, nằm sát ven sông Sài Gòn, thuộc phường An Khánh, quận 2, TP HCM, hai mẹ con Võ Thị Lượm tổ chức sòng binh xập xám và nhiều lần trốn thoát khi công an vây bắt.
Sáng 29/5/2009, chúng tôi đã gặp Vũ Thị Kim Anh, thủ phạm vụ án ”xe Lexus”. Và từ một căn phòng trong trại giam, cô đã khóc, kể về cuộc đời mình.
Giadinh.net - Khi cơ quan này có kết luận xác định thương tật của người bị hại là 26% sức khỏe thì các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Gia Viễn lại cho rằng có đến 18% không nằm trong vụ án. Những nghịch lý trên khiến vụ việc bị kéo dài, gây bức xúc dư luận địa phương.
Giadinh.net - Ngày 31/5, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã bắt được 2 trong 4 đối tượng tham gia vụ truy sát, đâm chết một sinh viên ngay trước cổng Bệnh viện E Hà Nội rạng sáng 31/5. Trước đó, nghi ngờ bạn gái có “người yêu” mới, Nguyễn Đình Hoa (SN 1987, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm) đã đánh chị này phải nhập viện rồi rủ đồng bọn đến “thanh toán tình địch”.
Từ sau ngày bị 4 chị em Lê Thị Phương cắt tóc, lột quần áo đánh ghen giữa đường, chị P.T.T. (thôn 7, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không chỉ hoảng loạn, uất ức mà còn lo lắng cho tổ ấm gia đình đang có nguy cơ tan vỡ.
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 64, ra ngày 29/5 đăng bài điều tra phản ánh việc chiếc xe ô tô Lexus 570 của một doanh nghiệp tư nhân ở Thái Nguyên được cấp biển số xe công vụ theo bút phê chỉ đạo của ông Phạm Xuân Đương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, toà soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc của bạn đọc.
Ngày 1/6, CAP Láng Thượng, quận Đống Đa cho biết đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng Trần Thị Hoa (SN 1983) ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa trong một thời gian dài lợi dụng tín nhiệm đã chiếm đoạt khối tài sản trị giá hàng chục nghìa đô la Singapore của ông Lin Chor Eng quốc tịch Singapore.
Giadinh.net - Nhìn cô con gái đầu với cái bụng lùm lùm lớn lên từng ngày, chị Nguyệt òa khóc nức nở: “Gia đình tôi nghèo hèn, thấp cổ bé họng nên cũng chẳng biết kêu đâu cho thấu”.
Lập ra nhiều dự án "ma", hứa trả lãi suất cao, vợ chồng Lê Thị Mỹ Hồng đã huy động vốn, vay của 10 người với số tiền lên tới 35 tỷ đồng.
Để đi cướp tiệm vàng, Lâm đã chuẩn bị nửa cân đinh cùng một dao bầu. Nếu bị phát hiện, người này sẽ rải đinh ngăn cản lực lượng truy bắt.
Bất ngờ kiểm tra một xe ô tô lưu thông trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, lực lượng nghiệp vụ phát hiện có 3 bát hương từ đời Thanh bị mất tại chùa Phổ Minh (Nam Định) và 4 bức tranh gỗ thế kỷ 15 của chùa Trăm Gian, Chương Mỹ, Hà Nội.
Phải trải qua những tháng ngày đau đớn, mệt mỏi những cán bộ công an bị phơi nhiễm không được phép quỵ ngã bởi họ còn là chỗ dựa tinh thần cho người thân
Để trốn tội, bọn tội phạm dùng nhiều thủ đoạn hòng thoát thân trong đó có cả việc dùng máu nhiễm HIV như một "vũ khí" lợi hại để chống trả.