Say xỉn bị vợ bóp cổ chết

| Xã hội

Giadinh.net - Sau chầu nhậu quắc cần câu, về nhà lại cãi nhau om xòm với vợ. Anh Thạo bị vợ và con gái đẩy ngã xuống ao, tiếp đó chị vợ anh này lại lao xuống ao vật lộn với chồng và bóp cổ chồng đến chết.

Tại gia đình anh Hoàng Văn Thạo (45 tuổi), tại thôn Quang Hải, xã Quang Hưng, huyện An Lão, Hải Phòng đã xảy ra một vụ án đau lòng.
 
Ngày 21/6, sau chầu nhậu quắc cần câu, trở về nhà, anh Thạo đã to tiếng, cãi nhau om xòm với vợ là chị Đào Thị Minh (44 tuổi) và con gái là Hoàng Thị Thúy (18 tuổi). Trong lúc cãi lộn, anh Thạo đã bị vợ và con gái xô ngã xuống cái ao nông phía sau nhà, tiếp đó chị vợ anh này lao theo xuống ao vật lộn với chồng, trong lúc vật lộn đã lỡ tay bóp chặt cổ cổ anh Thạo khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.
 
Hiện Công an huyện An Lão đã bắt tạm giam đối tượng Đào Thị Minh để điều tra làm rõ vụ việc.
 
Minh Hiếu
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.