Khám phá vụ "Đâm người, dìm xác xuống ao bèo"
Giadinh.net - Vụ án tưởng chừng bế tắc khi thi hài của nạn nhân đã bị phân hủy.
Đại úy Lê Việt Dũng, Phó Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường (PC 21, Công an TP Hà Nội) cho biết: “Hiện trường vụ án được phát hiện trên cánh đồng hiu quạnh, xác nạn nhân bị vùi lấp qua loa dưới đám bèo tây ở chuôm Cùm, thị trấn Đông Chi, Mê Linh, đang trong quá trình phân hủy, mùi rất khó chịu, ngột ngạt. Thành viên đoàn công tác gồm cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và chính quyền sở tại... bắt tay vào việc “tìm kiếm danh tính nạn nhân”.
Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân bị phân hủy, không ai có thể nhận diện được nên các thành viên trong tổ công tác phải khéo léo gỡ chiếc áo nạn nhân đang mặc, mang xuống chuôm Cùm để giặt sạch. Từng dấu vết nhỏ, từng bộ phận trên cơ thể của nạn nhân được những người làm công tác khám nghiệm hiện trường nhặt nhạnh tỉ mẩn mang về thành phố để tiếp tục nghiên cứu, phân tích, nhận định, giúp cơ quan điều tra truy tìm hung thủ.
Cuộc điều tra, truy xét tìm kiếm danh tính nạn nhân và hung thủ được CQĐT tích cực tiến hành. Đại úy Lê Việt Dũng kể rằng: “Đối với xác chết ở Mê Linh, thoạt trông thấy không ai nghĩ rằng nạn nhân lại bị đâm chết, mọi dấu tích đã biến dạng, phân hủy hết hầu như không còn gì. Sau khi chúng tôi giặt sạch chiếc áo bám đầy da thịt của nạn nhân, đã tìm ra những lỗ thủng giống như vết dao đâm chí mạng vào tim. Nạn nhân chết khoảng 70 ngày trước khi bị phát hiện. Ngay sau đó, tài liệu phân tích của phòng PC 21 được chuyển sang phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14, Công an TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra.
Lật mặt kẻ thủ ác
Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC 14 cho biết: “Không lâu sau, danh tính của nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Nguyệt 28 tuổi, nhân viên bán xăng thuộc Công ty Xăng dầu khu vực 1 (chi nhánh Vĩnh Phúc). Chị Nguyệt vốn có mối quan hệ khá rộng rãi, trong số đó có cả những đối tượng hình sự, hoặc đã có tiền án, tiền sự. Số nhiều trong bạn bè của chị được “mời” về làm việc với cơ quan điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ, kẻ thủ ác đã bị cơ quan điều tra “lật mặt”. Bọn chúng là Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hải Hoàn, đều trú tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, Mê Linh.
Với tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Việt, Hoàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bọn chúng quen Nguyệt từ đầu năm 2009, nhiều lần đến nhà Nguyệt chơi và đi uống cà phê với nhau. Hoàn nhiều lần nhìn thấy chị Nguyệt có tiền để trong ví, trong khi hắn đang cần tiền mua ma túy nên bàn với Tuấn tìm cách “điều” Nguyệt ra cánh đồng vắng để cướp. Ngày 16/3/2009, Hoàn đến rủ Nguyệt đi sinh nhật ở thôn bên cạnh. Nguyệt tưởng thật nên chạy vội đi thay quần áo đẹp, đưa chìa khóa xe máy Wave cho Hoàn chở mình đi về phía đình làng để đón Tuấn. Nguyệt không ngờ mình đang ngồi trên xe của 2 tên dã thú đã rắp tâm dùng dao giết cô rồi vùi xác xuống chuôm Cùm. Gây án xong, Tuấn, Hoàn về Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc gửi xe trong bãi xe của bệnh viện. Hôm sau, bọn chúng tháo biển kiểm soát và chiếc xe đã bị bán với giá gần 4 triệu đồng.
Thông báo