Cô gái mang lựu đạn lên máy bay
Pháp luậtSáng mùng 4 Tết (29/1), khi làm thủ tục cho hành khách từ sân bay Pleiku (Gia Lai) đi Đà Nẵng, lực lượng an ninh phát hiện trong hành lý của Duyên có một trái lựu đạn được gói trong hộp giấy.
GĐXH - Chủ cơ sở thẩm mỹ Kim Tuyến (Cao Bằng) bị khởi tố với cáo buộc sử dụng hình ảnh, video khách hàng làm đẹp tại nơi khác, cắt ghép, chỉnh sửa để quảng cáo, thu hút khách hàng, trong khi thực hiện nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn khi không có chứng chỉ hành nghề.
Sáng mùng 4 Tết (29/1), khi làm thủ tục cho hành khách từ sân bay Pleiku (Gia Lai) đi Đà Nẵng, lực lượng an ninh phát hiện trong hành lý của Duyên có một trái lựu đạn được gói trong hộp giấy.
Hàng nghìn giọt nước mắt đã rơi khi biết mình có tên trong danh sách đặc xá, không ít niềm vui xen lẫn những nỗi buồn…cả những ân hận muộn màng cho dù đã được trả về với gia đình, về với địa phương ăn Tết của các phạm nhân trại giam Bình Điền thuộc Huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Giữa khung cảnh trời đất sang xuân, người người, nhà nhà vui vẻ chúc nhau một năm mới có nhiều điều tốt đẹp thì ở trại giam Nam Hà, hơn 3.000 phạm nhân cũng chúc nhau tiến bộ.
Ngày 28/1, CATP Hà Nội cho biết đã bắt được đối tượng Vũ Văn Dũng (SN 1976, ở Hòa Trị, Hòa Chính, Chương Mỹ) là hung thủ gây ra vụ án mạng vào chiều 30 Tết vừa qua do mâu thuẫn trong việc tranh giành chỗ ngồi bán mía.
Tại nhà 65/38 đường Nguyễn Bảo, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tối nay xảy ra vụ đâm chém đẫm máu khiến năm người bị thương.
Ba lần vào tù, từng đối diện án tử hình và may mắn thoát chết, khi được đặc xá, trước cổng trại giam ông Lê Minh Hải (Hải Robert) đã quỳ xuống chân cha xin tha tội.
Đánh án những ngày Tết, nhiều trinh sát không có thời gian về nhà sum họp cùng gia đình, vợ phải mang quần áo lên để thay. Có người bị bạn gái giận dỗi và chia tay.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 25/1 (tức 30 Tết) ngay tại đầu cầu Chương Dương trên phố Nguyễn Văn Cừ thuộc quận Long Biên.
Lợi dụng việc người dân đưa đào Lào sang Việt Nam bán dịp Tết, 3 người Lào đã giấu 20 bánh heroin trong một thùng mì tôm để đưa sang Nghệ An tiêu thụ.
Ngày 24/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ băng nhóm đánh nhau dẫn đến một người chết, hai người bị thương ở huyện Đức Hoà, Long An.
Kim Ki Jong thú nhận, khi biết người yêu từng nặng lòng với một người đàn ông khác, "con thú" trong người anh ta trỗi dậy. Và cậu học trò người Hàn Quốc đã sát hại cô giáo dạy tiếng Việt, ngay sau những phút giây ân ái.
Kiểm tra trong xe, đã phát hiện tại gầm ghế phụ có 1 túi chứa 2 khẩu súng (dạng súng tự chế đã tháo dời), 4 viên đạn ghém và sau xe có 2 loa thùng, 1 âm ly.
20 bánh heroin được cất dấu trong các thùng mi tôm mang nhãn hiệu Thái Lan và lẫn dưới một số lượng lớn cành đào.
Muốn có "dế" xịn để xài trong dịp năm mới, Trần Văn Hoàng bèn nghĩ ra cách chôm điện thoại.
Công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) vừa bắt hai đối tượng là Nguyễn Đức Hiện (SN 1990) và Nguyễn Văn Dương (SN 1989) cùng trú tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) có hành vi “tống tiền”
Chính ra giữa đường dang tay chặn xe họ lại rồi nói mỗi người đưa 100.000 đồng, nếu không sẽ đâm chết. Hai người rồ ga bỏ chạy, người còn lại sợ hãi nên đưa cho Chính 20 ngàn đồng. Sau đó, Chính bị một số người dân gần đó bắt giao công an.
30 phút sau, chị về nhà nghỉ thì phát hiện Hoài đã bỏ đi và lấy toàn bộ tài sản của chị gồm 1 laptop, 2.000 USD, 1 điện thoại di động và một số đồ mỹ phẩm.
“Tình huống lúc ấy khiến tôi quá hoảng loạn, không tự chủ được. Bây giờ nói thế nào, tôi cũng đã giết người và vì thế lương tâm tôi không phút nào bình yên...” - Nguyễn Văn Đoạn hối hận nói.
Giadinh.net - Không phải công nhân cống ngầm nhưng nhiều lần họ phải mò mẫm trong bùn đen đặc quánh để vớt từng… "chứng cứ" nhỏ.
Sau phút giây mặn nồng trên giường, khi biết mình không phải là người yêu đầu tiên của nữ gia sư, cậu "học sinh" người Hàn Quốc đã sát hại cô gái. Hắn mang xác ra cánh đồng tẩm xăng đốt giữa đêm vắng.
Hơn một tháng sau vụ nổ súng đẫm máu ở thành phố Hạ Long, nghi phạm Phạm Huy Nam và Đặng Thế Sơn đã sa lưới. Chiều nay, họ sẽ được di lý từ Bình Dương về Quảng Ninh.
Một nhóm cướp chuyên dùng cây mía làm “hung khí” khi gây án đã bị lực lượng công an huyện Sóc Sơn bắt giữ. Theo lời khai ban đầu, nhóm này đã thực hiện 7 vụ cướp xe máy và 2 vụ cướp tài sản.
Đối tượng Phong vào vờ hỏi mua điện thoại và bất ngờ rút dao chém vào người, đầu anh Vũ làm anh ngã vật xuống nền nhà...
Dù nạn nhân xử sự rất đúng mực, khuyên ngăn kẻ bắt trộm cá không được tái phạm, nhưng em trai của kẻ trộm vẫn bị kích động một cách vô cớ, dùng xe máy đâm thẳng vào và kéo lê nạn nhân một đoạn đường khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong.
Quyển đi mua hoa tươi bằng tiền giả, còn vợ thì mang tiền giả tới tiệm cắt tóc gội đầu để ép tóc.
Lấy lý do nhờ người gọi xe đưa về quê, Thuận rủ C vào nhà nghỉ rồi giở trò đồi bại…
Lê Văn Trinh bắt cóc cháu họ rồi yêu cầu bố mẹ cháu chuộc 150 triệu đồng. Sinh viên này đã bị bắt khi đưa "con tin" về Bắc Ninh.
Sợ lúc mê man khi phẫu thuật thẫm mỹ, không giữ được tài sản mang theo, người phụ nữ đưa điện thoại và 28.000 USD cho Nguyễn Thành Nam cất giữ nhưng người này đã “bốc hơi” ngay sau đó cùng với chiếc Dylan.