Giành chồng Tây, bi kịch của 2 kiều nữ
Giành nhau ông chồng Mỹ, một phụ nữ phải hầu tòa vì bắt giữ và hành hung tình địch. Sau vụ đánh ghen, người chồng bay về nước, bỏ lại hai cô "vợ" phải tự nuôi những đứa con họ có với ông ta.
Lê Thị Nhớ là người phụ nữ có nhan sắc, sinh ra, lớn lên ở Đà Nẵng. Cô quen ông James, quốc tịch Mỹ, lớn hơn cô gần 30 tuổi. Cuối năm 2004, khi Nhớ có con với người đàn ông này, cả hai tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn.
![]() |
|
Bị cáo Nhớ trước tòa sáng 18/2. |
Khi phát hiện có những tin nhắn mùi mẫn, tình cảm trong điện thoại, Nhớ quyết tâm truy tìm tình địch. Sau khi biết đó là cô gái có tên là Phan Thi, Nhớ lập ra kế hoạch đánh ghen.
Khi nghe Thi thú nhận đang có thai với ông James, Nhớ dùng kéo cắt tóc, cắt áo quần của "bà hai". Sau đó, Nhớ thả cô gái xuống một nơi vắng vẻ thuộc huyện Long Điền, cách Vũng Tàu khoảng 40 km.
Ngày 18/2, Lê Thị Nhớ phải đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì tội "Bắt, giữ người trái pháp luật".
Phiên tòa xử Nhớ vắng tanh, người bị hại vắng mặt, chỉ có hội đồng xét xử cùng bị cáo và luật sư. "Bị cáo chỉ muốn kéo cô ta lên xe để hỏi chuyện nhưng do nóng giận và ghen quá nên mất khôn", cô bào chữa.
Khi vị hội thẩm hỏi đến gia đình và chồng, bị cáo Nhớ bật khóc trước tòa: "Ông ấy đã bỏ về Mỹ rồi. Bây giờ chỉ còn mình bị cáo nuôi con".
Cuối cùng, tòa tuyên Nhớ 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội "bắt, giữ người trái pháp luật", còn tội "cố ý gây thương tích" được miễn truy cứu vì nạn nhân của vụ bắt giữ có đơn bãi nại cho cô.
Thông báo
