Cao Bằng: Khởi tố chủ cơ sở thẩm mỹ dùng ảnh cắt ghép quảng cáo

Cao Bằng: Khởi tố chủ cơ sở thẩm mỹ dùng ảnh cắt ghép quảng cáo

Pháp luật

GĐXH - Chủ cơ sở thẩm mỹ Kim Tuyến (Cao Bằng) bị khởi tố với cáo buộc sử dụng hình ảnh, video khách hàng làm đẹp tại nơi khác, cắt ghép, chỉnh sửa để quảng cáo, thu hút khách hàng, trong khi thực hiện nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn khi không có chứng chỉ hành nghề.

Tiếp thị quán ăn bằng múa thoát y

Tiếp thị quán ăn bằng múa thoát y

Pháp luật

Không nấu nướng khói bếp nghi ngút, không món ăn đặc trưng, nhưng một số hàng ăn tại q. Bình Thạnh, TPHCM, luôn nườm nượp khách bởi chiêu tiếp thị múa thoát y "máu lửa" của nữ tiếp viên.

Bé gái bị công an "hỏi cung" đã đi học trở lại

Bé gái bị công an "hỏi cung" đã đi học trở lại

Pháp luật

Ngày 22/1, cô bé bị hoảng loạn vì công an xã "ép cung" Huỳnh Thị Ngọc Trâm (ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) bắt đầu đến trường, sau gần một năm gián đoạn. Theo nhận xét của chủ nhiệm lớp, em sống hòa đồng và tiếp thu bài tốt.

Một trưởng khu phố bị sát hại

Một trưởng khu phố bị sát hại

Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 17/1, tin từ CATP Việt Trì cho biết, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Lê Quốc Thịnh, sinh năm 1973, cư ngụ tại khu 2B, phường Nông Trang, TP Việt Trì.

Giấu heroin ở “chỗ kín”

Giấu heroin ở “chỗ kín”

Pháp luật

Để vận chuyển ma túy, Dương Thị Hoài (SN 1971, ở xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình) đã để ma túy trong bao cao su và giấu vào “chỗ kín”. Tuy nhiên, hành động này đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện bắt giữ.

Giết bạn rồi vùi xác dưới bãi rác

Giết bạn rồi vùi xác dưới bãi rác

Pháp luật

Giadinh.net - ...Từ phía cuối bãi có tiếng xôn xao, vài người đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy khỏi bãi. Họ vừa phát hiện nằm sâu dưới lớp rác bẩn có thi thể một người phụ nữ đã chết từ trước, trên cổ vẫn còn một chiếc khăn quấn chặt...

Vì nợ, mẹ phải giết con

Vì nợ, mẹ phải giết con

Pháp luật

"Hổ dữ còn không ăn thịt con" nhưng người đàn bà 27 tuổi ấy lại tự tay pha thuốc độc vào nước ngọt cho con uống và nhìn bé gái 4 tuổi từ từ rời xa mình. Đứng trước tòa, cô ôm ngực, khóc ngất.