Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ đầu độc bạn gái mang thai 5 tháng: Kẻ sát nhân là lưu manh trộm chó

Thứ tư, 08:21 02/04/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Khi chúng tôi tìm về thôn An Phú, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Tây, người dân trong vùng chưa hết bàng hoàng về cái chết thương tâm của chị Nguyễn Thị Hà và thai nhi 5 tháng tuổi.

Bố mới mất nên cứ đẻ trước cưới sau!

Ông Nguyễn Chí Khoát, bố đẻ chị Hà, ngồi rũ như tàu lá héo trước ban thờ đứa con gái lớn, nghẹn ngào kể: “Hai đứa tìm hiểu nhau đã 2 năm rồi, nhưng vợ chồng tôi chỉ mới biết chuyện khoảng 2 - 3 tháng nay, khi phát hiện cháu có thai...”. Nói được mấy câu, nỗi đau lại trào lên khuôn mặt khắc khổ khiến ông không thể tiếp tục câu chuyện của mình.

Chị Quyên - thím ruột của Hà, đỡ lời anh chồng, kể tiếp: “Ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Tý (20/2/2008 - PV), tôi phát hiện cháu Hà có biểu hiện mang thai. Gặng hỏi mãi cháu mới nói là có quan hệ với anh Đào Văn Tiến ở Biên Giang, Hà Đông, Hà Tây. Tôi bảo cháu gọi Tiến xuống để hỏi chuyện và Tiến thừa nhận cái thai trong bụng Hà là của mình. Tôi yêu cầu Tiến về nói với gia đình để lo chuyện cưới xin, thì Tiến bảo là bố mới mất được 50 ngày, nên chưa thể cưới ngay được, mà phải sau 3 năm.

Tối hôm đó, tôi cùng mẹ cháu Hà và mấy người bạn của cháu ở cùng xóm lên nhà Tiến để nói chuyện. Lúc ấy có bà nội và mẹ của Tiến ở nhà. Mẹ của Tiến nói chồng bà mới mất được 50 ngày, nên không thể tính chuyện cưới xin bây giờ được, cứ để cháu Hà sinh con rồi qua giỗ đầu của ông, gia đình họ sẽ xuống nói chuyện cưới xin với gia đình chúng tôi. Nhưng trước khi chúng tôi ra về thì bà nội Tiến có nói một câu: “Giá như một mình cháu Tiến thì gia đình cưới gấp ngay nhưng thằng Hải (bạn thân của Tiến - PV) bảo cái Hà còn quan hệ với mấy người nữa, nên không cưới gấp được”.

Chị Quyên kể tiếp: “Sau đó chúng tôi ra về ngay. Buổi nói chuyện hôm ấy hoàn toàn mang tính chất tình cảm, còn nếu gia đình Tiến không tổ chức đám cưới cho Tiến và Hà, thì gia đình tôi vẫn cứ để cho cháu sinh con”.

Cũng theo lời kể của chị Quyên, mùng 2/2 âm lịch (9/3/2008 - PV), chị đưa Hà đi siêu âm, kết quả là cái thai đã được 18 tuần 4 ngày và là con trai, khoẻ mạnh, bình thường. Dù không thấy Tiến đả động gì đến việc cưới xin, Hà cũng không lấy đó làm buồn mà luôn nhờ thím Quyên nói với bố mẹ cho phép sinh cháu bé. Sau khi siêu âm 2 ngày, không thấy Tiến xuống nhà, chị Quyên bảo Hà mang kết quả siêu âm lên cho Tiến xem. Thế nhưng, Tiến không những không xem mà còn đuổi Hà về.

Đến ngày 15/2 âm lịch (22/3/2008), Tiến xuống nhà Hà chơi. Chị Quyên đưa cho Tiến tờ kết quả siêu âm và trêu: “Đưa cái Hà đi siêu âm được con trai đấy. Chuẩn bị trả thím tiền công đi”. Tiến vừa cười vừa nói: Ai thích con trai mà thím nói thế! Thím nhìn xem nhà cháu có mấy con trai rồi?”. Biết nhà Tiến có 3 anh em trai, chị Quyên bảo: “Nhà mày phí người, cưới thì cưới, không cưới thì cái Hà vẫn để đẻ bình thường”. Nói rồi chị đi họp phụ nữ trong xã, Tiến ở lại nhà chị. Đến 11 giờ đêm, Tiến mới rủ Hà về ngủ ở nhà hắn. Từ hôm đấy, Tiến không xuống nữa cho đến ngày 28/3/2008.

Ngày định mệnh và những ngón tay báo oán

Hôm đó, cũng như mọi ngày, chị Hà đi chăn trâu từ lúc 15h30 ở cổng làng. Đến khoảng 16h45, Tiến và Hải tìm rủ chị về nhà rồi ra quán bia trong xóm. Nguyễn Thị Thảo, em gái Hà kể:

“Vào lúc 5h chiều, khi em đi làm về thì thấy chị Hà ở trong buồng tắm. Lúc đó, trông chị ấy vẫn khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu ốm đau gì. Sau đó em lên nhà bác cả chơi với mấy đứa nhỏ. Khoảng 5 phút sau khi quay về nhà, thấy anh Tiến đang ngồi trong nhà cùng chị Hà. Em liền lên tầng chơi cùng 2 đứa em gái và 2 người bạn. Đang trò chuyện thì Ánh - đứa em con nhà chú thím - gọi vọng lên: “Chị Thảo ơi! Chị Hà làm sao í!”. Em vội vàng chạy xuống thì thấy chị Hà đang nằm ở giường, anh Tiến ngồi ở thành giường đỡ đầu cho chị. Sau đó, anh Tiến bảo em đi lấy đường để anh ấy pha nước cho chị Hà uống. Nhà hết đường nên em chạy sang nhà bác cả xin. Ra đến cổng, em gặp anh Hải đang ngồi trên xe máy hình như đợi anh Tiến. Anh Hải hỏi em đi đâu, em bảo em đi xin đường vì chị Hà nhà em làm sao ấy! Anh Hải nghe thế thì phi xe máy vào. Lấy đường về, anh Hải pha nước cho chị Hà uống còn anh Tiến đang để 2 ngón tay trong mồm chị Hà. Mắt chị Hà lúc đó trợn ngược lên trông rất sợ. Lúc đó, các bác, chú và thím Quyên cũng vừa chạy sang đến nơi!”

Tiếp lời cháu Thảo, chị Quyên kể: “Tôi chạy sang hỏi Hà làm sao thế, thì Tiến và Hải không nói gì. Tiến nâng đầu Hà lên, Hải đổ nước đường vào miệng Hà nhưng Hà nôn ra toàn nước và máu. Tôi hốt hoảng hỏi: “Chúng mày cho cháu tao uống gì?”. Tiến lúc ấy mặt mũi xanh tái, đầu tóc rũ rượi gắt: “Uống gì mà uống”! Lúc ấy tôi nghĩ là bọn Tiến rủ Hà đi uống rượu uống chè gì, nên Hà mới bị nôn như thế. Sau thấy cháu mắt vẫn trợn lên, chân tay xuôi ra, tôi cuống lên bảo: “Chúng mày có cho cháu tao đi viện không?” thì Tiến nói từ từ đã. Tôi ngồi xuống cạnh và day lưng cho cháu Hà thì thấy máu vẫn chảy ra từ miệng cháu rất nhiều. Tôi lại giục đưa Hà đi viện, nhưng Tiến cứ trù trừ không đi. Thấy vậy, tôi vội gọi hàng xóm và người nhà đưa Hà đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Chương Mỹ”.

Lúc đó, Tiến vẫn chưa rút ngón tay ra khỏi miệng Hà được nên Hải đèo xe máy, Tiến kẹp Hà ngồi giữa. Đến khi vào phòng cấp cứu trong bệnh viện, Tiến nhờ cháu Thu - em gái Hà, đi mua hộ cái khăn bông để nhét vào miệng Hà nhằm rút tay ra và tránh Hà cắn lưỡi nhưng khi mang khăn vào thì lại không dùng đến vì Tiến không thể rút tay ra được.

Thấy tình hình nghiêm trọng, các bác sỹ bảo người nhà thuê xe đưa bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên. Khi xe vừa ra đến cổng bệnh viện thì tim Hà ngừng đập. Các bác sỹ cố gắng day ngực nhưng không hiệu quả. Lúc này từ ngực lên đến mặt Hà bị tím đen lại. Bệnh viện Chương Mỹ nghi là bị trúng độc thuốc bả chuột. Khi đó, mẹ Hà hỏi thì Tiến trả lời: “Bọn con đang ngồi chơi với nhau thì Hà cắn vào tay con. Tay con vừa dính thuốc bả chó nên mới xảy ra như thế!”

Ngay sau khi đưa Hà xuống nhà xác, Bệnh viện đã báo cho Công an huyện Chương Mỹ. Trong khi chờ đợi công an thì gia đình Hà đã giữ Tiến ở lại, không cho đi đâu. Công an xuống và đưa Tiến lên huyện luôn. Ngày 29/3/2007, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tây đã trưng cầu pháp y khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thị Hà để phục vụ quá trình điều tra. Còn Đào Văn Tiến, hắn đã khai nhận toàn bộ tội trạng của mình.

Cuối câu chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Khoát khó nhọc nói trong nỗi đau mất mát: “Khi Hà giới thiệu Tiến với gia đình, chúng tôi đã biết hắn là người không tử tế, chẳng công ăn việc làm gì, chỉ lông bông đi câu trộm chó và cướp giật. Vì phát hiện mối quan hệ của con mình quá muộn, nên chúng tôi không kịp phòng ngừa. Dù đã lên nói chuyện với gia đình Tiến nhưng tôi cũng không thiết tha lắm việc cho con gái mình lấy một kẻ như thế. Thà cứ để cháu sống một mình, sinh con rồi gia đình nhà tôi sẽ chăm lo cho 2 mẹ con cháu. Thế mà tên sát nhân đó cũng không để cho con tôi được sống trên cuộc đời này! Tôi mong rằng các cơ quan pháp luật sẽ xét xử kẻ giết người thật nghiêm minh, để lấy lại sự công bằng cho con gái tôi.” 

(Còn nữa)

Nguyễn Thắng

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mời bạn uống bia không thành, người đàn ông bị đánh trọng thương

Mời bạn uống bia không thành, người đàn ông bị đánh trọng thương

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đến quán, Huy thấy anh Long là bạn quen cùng một số người khác đang ngồi uống bia tại sân. Lúc này, anh Long mời Huy sang uống cùng thì bị cáo từ chối nhưng vẫn bị kéo tay nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát...

Triệu tập 2 người nghi liên quan vụ nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ ở Quảng Nam

Triệu tập 2 người nghi liên quan vụ nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ ở Quảng Nam

Pháp luật - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng Quảng Nam triệu tập 2 đối tượng nghi liên quan đến vụ cả nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ trong bụi rậm.

Đã bắt được nghi phạm cướp tài sản, sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa ở Đồng Nai

Đã bắt được nghi phạm cướp tài sản, sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa ở Đồng Nai

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa ở xã Long Phước khi hắn đang lẩn trốn tại phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1, TP.HCM).

Bắt đối tượng 5 tiền án tiếp tục giả danh công an lừa đảo sinh viên

Bắt đối tượng 5 tiền án tiếp tục giả danh công an lừa đảo sinh viên

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Dù có 5 tiền án, trong đó 3 lần phạm tội giả danh công an để lừa đảo nhưng Vũ Anh Tuấn (SN 1985, trú xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người thiệt mạng ở Hà Nội được giảm án

Chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người thiệt mạng ở Hà Nội được giảm án

Pháp luật - 15 giờ trước

Chiều nay (19/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân làm 56 người chết ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định giảm án cho chủ chung cư mini bị cháy.

Trích xuất camera truy vết nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa

Trích xuất camera truy vết nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Đồng Nai đang trích xuất camera, truy vết nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa trên quốc lộ 51 sau khi giả vờ mua hàng rồi cướp tài sản.

Tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong lĩnh án

Tài xế gây tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hảo khai, khi nhận thấy xe lao nhanh, anh đã cố gắng đạp phanh và vào số nhưng vô hiệu. Trong hoảng loạn, bị cáo định đánh lái vào vách núi để tránh thảm kịch, song bất thành.

Lĩnh án vì môi giới bán thận

Lĩnh án vì môi giới bán thận

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ năm 2020 đến tháng 5/2022, Quyết thực hiện 2 phi vụ mua bán thận trên địa bàn TP Huế, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13-14 năm tù và phạt 4 tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13-14 năm tù và phạt 4 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Trịnh Văn Quyết 13-14 năm tù, ở bản án sơ thẩm, cựu Chủ tịch FLC bị tuyên 21 năm tù cho 2 tội danh.

Gã thanh niên đồi bại xâm hại bé gái 12 tuổi qua mạng xã hội

Gã thanh niên đồi bại xâm hại bé gái 12 tuổi qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi làm quen qua Facbook, Dũng dụ dỗ cháu B. thực hiện các cuộc gọi video call cung cấp hình ảnh bộ phận nhạy cảm rồi đối tượng ghi lại màn hình. Từ những hình ảnh này, Dũng đe dọa bé gái phải thực hiện các động tác nhạy cảm, khiêu dâm...

Top