Bà giáo già bị trò cũ lừa 3,6 tỷ đồng
Pháp luậtBà Cao Thị Thái Tần, 83 tuổi khóc tại phiên toà, nói mong cô học trò cũ trả lại số tiền đã lừa nhưng đáp lại bị cáo Nguyễn Vân Giang đứng trước mặt chỉ lặng thinh.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bói toán, giải hạn do tài khoản “Nguyễn Thùy Linh 同香” sử dụng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt.
Bà Cao Thị Thái Tần, 83 tuổi khóc tại phiên toà, nói mong cô học trò cũ trả lại số tiền đã lừa nhưng đáp lại bị cáo Nguyễn Vân Giang đứng trước mặt chỉ lặng thinh.
Tại phiên tòa, bị cáo Trinh và Diễm tỏ ra ăn năn hối lỗi vì hành vi giúp sức đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời điểm dịch Covid-19. Cả 2 gửi lời xin lỗi đến người dân cả nước vì hành động ham lợi trước mắt mà không nghĩ đến mối nguy hiểm cho cộng đồng.
Quen qua mạng xã hội Facebook 1 tuần, nam thanh niên đến chở bé gái đi nhậu và sau đó quan hệ tình dục nhiều lần.
Sơn và Thái giả cảnh sát, lái ôtô biển xanh đến nhà người dân ở TP.HCM đọc lệnh bắt người và khám xét nhà.
Ông Tâm gặp đồng nghiệp nói chuyện nợ nần thì xảy ra xô xát. Người này sau đó bị vỡ xương hàm, phải nhập viện cấp cứu.
19h25, cán bộ điều tra và đại diện VKSND Tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng ông Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở UBND Hà Nội. Ông Chung không xuất hiện ở cả hai địa điểm này.
Nhiều đại gia ở Hà Nội bỏ ra số tiền từ 450 triệu gần 1 tỷ đồng để xin biển số ô tô đẹp nhưng đều bị Nguyễn Văn Bằng lừa đảo, chiếm đoạt.
Khi khách có nhu cầu, các nữ tiếp viên quán karaoke sẵn sàng chiều khách "từ A cho tới Z".
Khoảng 3 giờ ngày 29/8, ông Dĩnh đang nằm ngủ trên võng trước quán thì bị Phúc dùng búa đánh vào đầu, trán, tiếp đó dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, cổ.
Bị cha vợ la rầy vì suốt ngày nhậu nhẹt, bị cáo Thụy phản ứng lại và dùng dao đâm chết cha vợ mình. Ra tòa, Thụy ăn năn hối hận, cầu xin được mọi người tha thứ. Còn người thân của nạn nhân, dù chưa hết đau buồn nhưng họ vẫn mong tòa tha thứ cho Thụy, tạo cơ hội cho Thụy sớm làm lại cuộc đời.
Quyết định khởi tố là bước đầu trong quá trình tố tụng liên quan đến việc bà Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi), chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, tự ý cho người quen biết mượn 22 sổ đỏ của người dân.
Phải mất thời gian dài theo dõi, lực lượng công an mới triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất giấy tờ, con dấu, biển sổ xe... giả xuyên quốc gia
GiadinhNet - Tú khai do uất ức chuyện nợ nần, y đã dùng súng xuống tay sát hại chị T. khi đi trên đường.
Trong lúc bực tức, Tiến đã ra tay đánh đập con trai 4 tháng tuổi một cách dã man khiến bé trai gãy cả 2 chân, tỷ lệ thương tật đến 37%.
GiadinhNet - Chín là đối tượng nghiện ma túy, sau khi chém chết vợ tại nhà, trên đường chạy trốn gã tiếp tục chém thêm 4 người tử vong, 1 người bị thương.
Khoảng 15 giờ chiều 28/8, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai và BR-VT đã bắt Nguyễn Văn Sinh (56 tuổi, thường trú huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra về hành vi "giết người".
GiadinhNet - Tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 (Bộ luật Hình sự 2015) có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù giam.
GiadinhNet - Khi đang nằm ngủ trong nhà, anh Tân bất ngờ bị một nhóm đối tượng lẻn vào nhà dí dao vào cổ rồi ép đi trong đêm để buộc phải trả tiền nợ.
Một ngày sau khi chém lìa chân thiếu niên 15 tuổi, Đẹp ra đầu thú và khai nhận lý do gây án.
GiadinhNet – Chiều 28/8, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố, bắt, khám xét đối với Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung.
Kiểm tra bên trong chiếc vali bốc mùi nồng nặc, chủ nhà tá hỏa phát hiện thi thể bé trai khoảng 2 tháng tuổi trong căn phòng đôi vợ chồng thuê trọ mới dọn đi.
GiadinhNet – Vay tiền với lãi suất cắt cổ, chưa có để trả, anh Tân bị các đối tượng bắt cóc hơn 1 ngày để ép gia đình trả nợ.
GiadinhNet - Hai bị cáo báo giá để đưa lao động sang các nước Châu Âu là 15.000 đến 16.500 USD.
Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Phú đã "làm xiếc" hồ sơ, nâng khống số tiền vay và chiếm đoạt nhiều nạn nhân với số tiền 15 tỉ đồng.
Sau khi thấy người đàn ông rời khỏi phòng nhiều giờ đồng hồ không quay lại, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm chết trên tấm nệm.
Luật sư của bị đơn đề nghị tòa tuyên hủy án nếu đánh giá vi phạm tố tụng của cấp sơ thẩm là nghiêm trọng.
Kiểm tra khách sạn Amona (Thừa Thiên - Huế), công an phát hiện 13 người dương tính với ma túy.
Những người mẹ rứt ruột cho đi đứa con của mình để đổi lấy số tiền ít ỏi đã trở thành “mảnh đất mầu mỡ” nuôi béo đường dây mua bán trẻ sơ sinh.