Xe máy đang chạy bốc cháy dữ dội, người phụ nữ thoát chết nhờ hô hoán
GiadinhNet - Vào khoảng 16h30 ngày 13/1, trên QL 8B, đoạn qua khối 11, (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), một người phụ nữ đang lưu thông trên đường bằng xe máy thì bổng nhiên chiếc xe bốc cháy dữ dội.
Vào thời điểm trên, khi đang lưu thông trên đường thì chiếc xe do chị Minh Huệ (SN 1983, trú tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển bị bốc cháy ở phần đuôi. Lúc đó chị Huệ không hay biết, một người dân đi đường thấy vậy liền hô hoán, vì hoảng sợ chị Huệ đã nhảy ra khỏi chiếc xe.
Thấy vậy người dân sống ở hai bên đường đã cố gắng tìm cách dập lửa, nhưng do lửa cháy quá nhanh nên chiếc xe bị thiêu trụi, còn lại bộ khung trơ trọi.

Chị Huệ xác nhận, chiếc xe bị cháy do hãng Yamha sản xuất, hiệu MiO, BKS: 38X1 – 2402 mang tên đăng ký của chị.
Được biết, lúc xe bị cháy, chị Huệ đang trên đường đi chợ, trong cốp xe có đăng ký, giấy tờ tùy thân và một ít tiền nhưng không kịp lấy ra.
Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy toàn bộ còn trơ lại bộ khung bằng sắt và một phần biển số. Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm, rất nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.
Nguyên nhân xảy ra vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định rõ.
Sơn Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội
Thông báo