2 tháng sau khi chia tay người yêu, mẹ anh bỗng tìm đến và đưa chiếc túi chứa 3 tỷ đồng nhờ tôi giúp bác một việc lớn, khi bác nói ra, cả nhà tôi hốt hoảng

| Tâm sự

Nhìn cái túi chứa đầy tiền mặt, cả gia đình tôi vô cùng lo lắng, không hiểu chuyện gì sắp xảy đến nữa đây?

Tôi và anh quen nhau qua đám cưới của một người bạn, lúc đầu chỉ gọi điện qua lại sau đó thấy hợp nên cả hai gặp gỡ nhau nhiều hơn và chính thức yêu.

Thỉnh thoảng anh cũng đưa tôi về chơi nhà, bố mẹ anh ấy đón tiếp rất nhiệt tình và họ rất mong mỏi hai đứa sớm tổ chức đám cưới để có cháu bế.

Rồi một ngày anh nói thật lòng là người đồng tính, suốt 9 tháng anh ấy cố gắng yêu thương tôi để có thể chiến thắng chính bản thân mình và bớt sự lo lắng cho bố mẹ. Nhưng mỗi khi có ý định lại gần tôi là anh ấy không có cảm giác gì.

Anh không muốn sống giả tạo hay sống vì người khác nữa mà giờ anh chỉ muốn trở về chính con người thật của mình. Khi nói hết sự thật thì có một người đàn ông từ trong nhà của anh ấy bước ra. Anh không ngần ngại giới thiệu đó mới là người anh ấy yêu thương thật sự. Dù đau khổ vô cùng nhưng tôi vẫn phải gạt nước mắt chúc phúc cho hai người đó.

Sau hơn 2 tháng, nỗi đau dần nguôi ngoai, cuộc sống tôi dần bình ổn trở lại thì mẹ của anh ấy đến nhà tôi, đi bên cạnh là một người đàn ông cầm theo chiếc túi da nặng trĩu. Cả gia đình tôi kinh ngạc vô cùng nhưng vẫn mời họ vào nhà, rót nước tiếp đãi.

2 tháng sau khi chia tay người yêu, mẹ anh bỗng tìm đến và đưa chiếc túi chứa 3 tỷ đồng nhờ tôi giúp bác một việc lớn, khi bác nói ra, cả nhà tôi hốt hoảng - Ảnh 1.

Bác ấy cũng không muốn ép anh quá đáng nên giờ chỉ có thể trông cậy vào tôi. (Ảnh minh họa)

Mẹ anh ấy vừa ngồi xuống thì người đàn ông liền mở chiếc túi ra. Bên trong chứa đầy tiền mặt. Bác nói tôi làm cách nào để có thể sinh cháu nối dõi tông đường cho bác ấy thì toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng này sẽ thuộc về gia đình tôi. Số tiền quá khủng, bố mẹ tôi làm cả đời cũng chẳng có được nên cả nhà tôi đều hốt hoảng.

Thực lòng tôi muốn bố mẹ được hưởng cuộc sống an nhàn cuối đời lắm, tôi sẵn sàng hi sinh bản thân mình để thực hiện giấc mộng đổi đời của gia đình. Nếu anh ấy là người đàn ông bình thường thì tôi có thể cố gắng tiếp cận. Đằng này anh ấy là người đồng tính , không có chút tình cảm gì với tôi thì sao có thể tiến xa được chứ?

Biết khả năng mình không làm được nên tôi đã từ chối nhưng mẹ người yêu cũ nắm lấy tay tôi, tha thiết mong tôi hãy thử bởi vì trước đến nay, ngoài tôi ra thì anh ấy chưa từng mang cô gái nào về nhà. Bác ấy cũng không muốn ép anh quá đáng nên giờ chỉ có thể trông cậy vào tôi.

Thái độ của mẹ anh ấy khiến tôi rất bối rối, không biết phải làm sao để giúp được bác ấy đây mọi người? Có nên cứ tổ chức đám cưới rồi đi thụ tinh nhân tạo và sinh cho họ một đứa cháu nối dõi sau đó thì ly hôn?

Theo Nhịp Sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.