3 năm giữ gìn chờ đợi thời khắc tân hôn thiêng liêng, đêm động phòng nhìn vết cào trên lưng chồng mà tôi căm hận đến tột cùng

| Tâm sự

Đêm tân hôn của tôi trở thành bi kịch.

Đặt phòng khách sạn cho đêm tân hôn, chú rể "chết lặng khi phát hiện cô dâu làm điều này trước ngày cướiĐặt phòng khách sạn cho đêm tân hôn, chú rể 'chết lặng khi phát hiện cô dâu làm điều này trước ngày cưới

Sự thật phũ phàng khiến tân lang không thể chịu nổi và quyết định huỷ hôn, dù cho đám cưới đã cận kề.

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Từ nhỏ tôi đã được dạy bảo là con gái phải biết giữ thân, chỉ trao lần đầu tiên cho người đàn ông là chồng chính thức của mình.

Khi yêu chồng, tôi cũng nói rõ với anh như vậy. Trước đó tôi đã bị hai người bạn trai chia tay vì quan điểm “phải chờ đến đêm tân hôn”. Khi chồng gật đầu đồng ý, tôi vui mừng vô cùng. Anh thật sự yêu và tôn trọng tôi, đồng ý giữ gìn cho bạn gái đến đám cưới.

3 năm yêu nhau và thử thách tình cảm, anh luôn quan tâm tôi chu đáo, đồng thời không bao giờ vượt quá giới hạn. Thế rồi ngày cưới của cũng đến, hai đứa chính thức trở thành vợ chồng.

Đêm tân hôn, tôi vừa hào hứng chờ mong, đồng thời cũng lo lắng và có chút sợ sệt. Dù sao cũng là lần đầu tiên mà. Khi chồng bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn che phần thân dưới, tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

Nhưng lúc anh quay lưng lại, nhìn thấy dấu vết lạ trên lưng chồng mà tôi hóa đá. Đó là những vết cào bằng móng tay, ở vị trí mà khi ân ái cuồng nhiệt sẽ tạo ra!

Tôi căm hận chất vấn chồng. Bằng chứng không thể chối cãi, anh ấy thừa nhận trước đó mấy hôm có đi “bóc bánh”. Trước đám cưới còn làm chuyện đó, vậy trong suốt 3 năm yêu nhau thì sao? Chẳng cần anh phải nói thì tôi cũng biết.

“Tôi là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh bình thường, làm sao có thể nhịn được hẳn 3 năm? Tôi đã chiều theo ý cô, không động vào người cô, thì cũng phải để tôi đi giải quyết bên ngoài chứ? Bây giờ cưới nhau rồi, vợ chồng có quan hệ thì tất nhiên là tôi sẽ chấm dứt, cô không cần phải lo!”, anh không hề hối hận hay xin lỗi mà còn tuyên bố thản nhiên như thế.

Tôi khóc lóc oán trách thì anh ấy bảo đố tôi tìm được người đàn ông nào “ăn chay” cả 3 năm. Còn mang chuyện tôi bị bạn trai bỏ vì quan điểm “giữ mình” ra để chế giễu.

Đêm tân hôn của tôi trở thành bi kịch. Cho đến giờ đã qua một tuần nhưng chúng tôi vẫn chưa động phòng vì tôi quá căm hận chẳng thể bỏ qua cho chồng. Tôi đem chuyện tâm sự với vài người, họ đều nói như chồng tôi. Nhưng tôi vẫn khó chấp nhận quá, có nên ly hôn không hả mọi người?

(Xin giấu tên)

Tỉnh dậy sau đêm tân hôn, thấy người đau ê ẩm, tôi liều hỏi mẹ chồng để cuối cùng ngượng chín mặt với đoạn video bà cho xemTỉnh dậy sau đêm tân hôn, thấy người đau ê ẩm, tôi liều hỏi mẹ chồng để cuối cùng ngượng chín mặt với đoạn video bà cho xem

Tỉnh dậy thì thấy ê ẩm khắp người, đã vậy, miệng tôi còn sưng vù lên như bị ai đánh.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.