4 cặp vợ chồng cùng lao đao vì cô bạn học sexy đầy quyến rũ của chồng tôi

| Tâm sự

Ấy vậy mà còn thêm 4 anh bạn khác cũng như si như mê cô gái ấy nữa chứ!

Chồng tôi có một cô bạn học cùng hồi đại học rất sexy, cô ấy là mẹ đơn thân, có một con gái nhỏ khoảng 3-4 tuổi, đang làm quản lý của một nhà hàng lẩu nướng.

Chồng tôi rất thường xuyên bình luận trêu chọc ở các tấm ảnh cô ấy đăng trên facebook. Từ việc khen cô ấy xinh, sexy, nhìn mê ly cho tới ướm hỏi dạo này có để ý tới anh trai nào chưa? Có ai đưa về sau cơn mưa?... Còn cô ấy cũng ỡm ờ trả lời mập mờ "vẫn để cửa mở mà không ai vào" rồi thì "đêm khuya thanh vắng cô đơn lẻ loi"… Nói chung, tôi rất ngứa mắt.

Ngoài chồng tôi ra thì cũng còn 3-4 anh bạn khác bình luận nên tôi không có cớ gì bắt bẻ chồng. Từng nói với chồng một lần chuyện ý tứ chút, không nên nói chuyện như thế mà lại bị hiểu lầm thì chồng bảo: "Đàn ông ai chả vậy, bọn anh biết thừa tính nhau, chỉ trêu chọc thôi. Em xem mấy tên kia cũng trêu mà. Không có gì đâu, vợ đừng lo".

Biết là chồng với người ta không có gì, nhưng thử hỏi các chị em có chịu được cảnh này không? Cô gái kia suốt ngày đăng ảnh khoe ngực khoe mông, khoe hết chỗ này chỗ nọ, ảnh nào cũng "xôi thịt" như chiêu đãi mắt cánh đàn ông. Mà chồng mình thì cứ hau háu, ảnh nào cũng thả tim với bình luận. Tôi bực không chịu được.

4 cặp vợ chồng cùng lao đao vì cô bạn học sexy đầy quyến rũ của chồng tôi - Ảnh 1.

Mỗi lần góp ý với chồng, anh lại gạt đi bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn. (Ảnh minh họa)

Thậm chí nhiều lần chồng đưa vợ con tới nhà hàng mà cô gái ấy làm việc. Miệng chồng thì nói đằng nào cũng là ăn uống thì ăn chỗ đó để ủng hộ doanh số cho bạn. Nhưng đến nơi, anh cứ dán mắt vào người ta, thậm chí nhiều lần còn đứng nói chuyện với cô gái ấy một lúc lâu, mặc kệ vợ con ngồi ăn một mình.

Thế rồi tôi tình cờ đọc được một đoạn chat trong nhóm của chồng. Nhóm đó có 5 anh bạn thân chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi, họ tâm sự từ A-Z và lần này họ nói về cô bạn kia. Có 1 anh đề nghị rủ cô ấy cùng đi chơi trong chuyến du lịch sắp tới. 4 anh còn lại đều hỉ hả đồng ý thậm chí còn giao cho chồng tôi nhiệm vụ mở lời đánh tiếng trước với cô kia.

Chuyến du lịch mỗi năm một lần này thì tôi biết, 5 gia đình đi với nhau. Tôi cũng tham gia 2 lần rồi. Nhưng tôi thật không hiểu sao lại rủ một bà mẹ đơn thân đi cùng? 5 người ai cũng đi với vợ, vậy cô kia đi với ai? Thế mà cánh đàn ông cũng nghĩ ra được. Tôi tin là 4 bà vợ kia cũng chẳng vui vẻ gì nhưng vì ngại mất mặt chồng mà chúng tôi không dám thủ thỉ với nhau.

Tôi rất lo, mặc dù hiện tại thì chồng chưa có dấu hiệu chứng tỏ có quan hệ mập mờvới cô gái đó, nhưng tôi sợ cứ tình hình này thì họ bén lửa lúc nào không ai hay. Mà mỗi lần góp ý với chồng, anh lại gạt đi bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn. Làm sao để cắt đứt được chuyện này mà không phật lòng chồng cũng như đám bạn anh không cho rằng tôi ghê gớm hả các chị em? Chứ cứ thế này tôi tăng xông mất.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.