4 nữ sinh tắm biển chết đuối: Nước mắt ngày tựu trường
Chị Luyn - mẹ của em Trần Thị Lan Anh lớp 6, cố lê những bước chân trĩu nặng đi về phía phần mộ bé xíu của đứa con gái út của mình vừa mới được bà con, láng giềng đắp mà khóc vật vã xuống.
Nước mắt ngày tựu trường
Cơn mưa rào xối xả đổ xuống mảnh đất Kỳ Anh ngày 2/9 dường như có một dự báo không mấy tốt lành cho người dân trong xã Kỳ Đồng.
![]() |
|
Hàng ngàn người đến tiễn đưa 2 em. |
Hàng ngàn người dân 2 xã đứng chật kín hai bên đường, ai nấy đều không cầm được nước mắt, thương khóc đưa tiễn các em nhỏ về với lòng đất.
Bà Nguyễn Thị Nga (xóm 9) vừa khóc, vừa ngậm ngùi kể: Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên người dân ở xóm 9 và 10, xã Kỳ Đồng chúng tôi phải chứng kiến một nỗi đau, mất mát lớn. Bình thường cả 4 đứa chúng nó đều là những đứa ngoan, học giỏi nhưng không biết “trời xui, đất khiến” gì mà tụi nó lại xuống tắm biển khi trời vừa mới đổ dông xong.
Thầy Hiệu phó truờng THCS Kỳ Đồng Bùi Quỳnh nói: Đầu năm học mới, vậy mà hai trường THCS và Tiểu học Kỳ Đồng đã phải chứng kiến mất đi 4 em học sinh thân yêu của truờng. Nỗi mất mát đó không chỉ có gia đình các em gánh chịu đau thương, mà ngay cả tập thể thầy cô và học sinh của hai trường cũng đau đớn không biết đến bao giờ mới nguôi.
Em Hoàng Văn Tuấn Vũ học sinh lớp 6B trường THCS Kỳ Đồng kể lại: “Sáng nay (2/9), nhân ngày lễ Quốc khánh chúng em được nghỉ học nên có nhiều học sinh của hai trường THCS và Tiểu học đến bãi biển Kỳ Khang vui chơi, trong khi chúng em đang bắt cua , còn có một nhóm học sinh nữ khoảng từ 5 - 7 bạn nữa thì tách ra rủ nhau xuống biển tắm. Ai ngờ... ".
Theo tục lệ của người dân địa phương, thi thể của các em nhỏ xấu số này không được đưa về nhà, mà được chuyển thẳng ra nghĩa trang của xã để an táng. Cả nghĩa trang như chìm trong hương khói và tiếng khóc than của người thân, bè bạn các em.
![]() |
|
Chị Luyn bên mộ con. |
Từ khi biết đứa con gái của mình là Võ Thị Châu đã bị “Hà Bá” cướp đi mạng sống, chị Nguyễn Thị Thuận gần như “phát điên phát dại”. Ôm lấy xác con gái đang được bọc tạm không manh chiếu mà khóc nức nở: “Châu ơi! Lúc sáng con vẫn còn xin mẹ cho đi chơi một lúc rồi về sao bây giờ con lại bỏ bố mẹ mà đi”.
Đáng thương nhất trong số các gia đình có con gặp nạn là chị Nguyễn Thị Luyn (mẹ của em Trần Thị Lan Anh, học sinh lớp 6C) ở xóm 9.
Chị Luyn và anh Trần Tứ lấy nhau và sinh được 4 người con, 3 gái và 1 trai. Năm 2005, khi anh Tứ vào Nam làm thuê kiếm sống đã bị một tên côn đồ đâm chết. Từ đó đến nay một mình chị Luyn phải làm lụng rất vất vả và cực nhọc để nuôi 4 đứa con ăn học.
Kỳ nghỉ hè vừa rồi 3 đứa con lớn của chị phải vào miền Nam làm thuê kiếm tiền về đi học, chỉ duy nhất có Lan Anh là đứa nhỏ nhất nên được ở nhà chăn trâu giúp mẹ.
Sáng 2/9, khi đang gặt lúa ở ngoài đồng thì chị nghe tin có học sinh Kỳ Đồng chết đuối ở biển Kỳ Khang. Lúc đó như có linh tính mách bảo chị đã bỏ cả đám ruộng đang gặt dở vội vàng lao ra biển.
Bên linh cữu đứa con gái, chị vừa khóc về kể: “Con ơi, con đã hứa với mẹ là sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này sẽ trở thành cô giáo để giúp mẹ và các anh chị đỡ khổ nhưng sao bây giờ con chẳng chịu thực hiện lời hứa với mẹ mà lại bỏ đi”.
Cảm thương trước số phận éo le của chị Luyn, hàng ngàn người về dự đám tang đã không ai bảo ai đều đến bên chị kẻ ít người nhiều góp một ít tiền giúp chị.
Cô giáo Lê Thị Trinh - Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Đồng cho biết: “Em Lan Anh là một học sinh nghèo nhưng rất ngoan ngoãn và học giỏi. Ngay ngày mai trường chúng tôi sẽ phát động phong trào ủng hộ gia đình em trước toàn thể học sinh”.

