50 năm bất động vẫn vanh vách chuyện thời sự
GiadinhNet - Bị bại liệt sau cơn ốm thập tử nhất sinh, đã hơn 50 năm qua, ông Nghiêm Văn Hoạt, ở xóm 11, xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) chỉ nằm bất động một chỗ nhưng không vì thế mà ông bi quan chán nản.
![]() |
Hơn 50 năm gắn bó với chiếc giường, ông Hoạt có chiếc đài làm bạn. |
Ông Hoạt vẫn yêu đời, vẫn lạc quan sống, hăng say tìm hiểu kiến thức xã hội qua chiếc đài nhỏ và chiếc ti vi cũ kỹ. Thậm chí, nhiều trẻ em trong làng còn đến nhờ ông Hoạt giảng bài.
Bất động sau trận ốm thập tử nhất sinh
Đến xã Nga An, hỏi thăm về ông Nghiêm Văn Hoạt tôi được một người dân nhiệt tình dẫn đến tận nhà. Đó là một gian nhà rất nhỏ được xây ngay bên cạnh đường làng, đủ để kê một chiếc giường con, một cái bàn và chỗ ngồi cũng vừa đủ cho 2 người. Theo lời kể của người em dâu ông Hoạt, nhiều năm trước, ông ở cùng nhà với người em trai trong một căn buồng nhỏ, chỉ có gia đình vào chăm sóc, thi thoảng lắm mới có người đến thăm. Nhưng mấy năm gần đây, thấy ông cứ nằm trong nhà mãi như thế mà không có người thường xuyên nói chuyện, dễ sinh buồn chán, nên mấy người em của ông xúm vào xây cho ông gian nhà gần đường, người qua người lại chuyện trò cho đỡ buồn.
Trong gian phòng thấp nhỏ, ông Hoạt nằm trên chiếc giường con, tay chân bị co rút, tong teo, gầy gò. Cả cơ thể ông hiện chỉ có tay trái là còn “sử dụng” được, phần còn lại của cơ thể đã bị tê liệt hoàn toàn. Bằng hơi thở khó nhọc, ông Hoạt nằm kể cho chúng tôi nghe về nỗi bất hạnh của cuộc đời mình.
Ông Hoạt sinh năm 1947 trong một gia đình nông dân nghèo. Thuở nhỏ ông cũng phát triển bình thường như bao trẻ em khác. Mặc dù gia đình khó khăn, nhưng ông vẫn được cha mẹ cho đi học đàng hoàng. Năm 1962, khi đang học lớp 7 thì ông Hoạt bị ốm nặng, cơ thể xuất hiện những cơn đau dữ dội. Rồi ông bị liệt một nửa cơ thể bên phải. Vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, hoàn cảnh chiến tranh nên mọi người không thể đưa ông đi chữa bệnh mà chỉ chạy chữa bằng mấy bài thuốc lá của bà con trong vùng. Tháng 9 /1964, tích cóp mãi, cha mẹ ông Hoạt mới có điều kiện đưa con lên bệnh viện Thanh Hóa khám và được chẩn đoán là bị bệnh lao xương. Gia đình cũng chạy vạy thuốc thang nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Kể đến đây, khóe mắt ông Hoạt ươn ướt, nói: “Ngày ấy, cha mẹ tôi phải bán hết tài sản để chữa trị cho tôi đấy. Có bao nhiêu ngô, sắn,…trong nhà là mang đi hết. Ngẫm lại thấy mình làm khổ nhiều người quá”.
Uống thuốc nam mãi nhưng bệnh tình của ông Hoạt cũng chẳng biến chuyển. Thậm chí, theo thời gian, bệnh ngày một nặng hơn. Từ bị liệt một bên phải chuyển sang bị liệt cả cơ thể.
![]() |
Căn phòng được làm sát mép đường làng để người người qua lại trò chuyện với ông Hoạt cho đỡ buồn. |
Làm bạn với đài
Trong căn phòng nhỏ bé của ông Hoạt có một vật dụng khiến tôi chú ý, đó chính là chiếc đài và chiếc ti vi cũ. Hỏi chuyện ông, ông hào hứng “khoe” rằng: “Đó là những người bạn cung cấp thông tin xã hội cho tôi đấy”. Ông kể với chúng tôi tất cả những thông tin về văn hóa, xã hội, kinh tế…Nằm một chỗ mà chuyện gì ông cũng biết, chuyện gì ông cũng hiểu.
Ông Hoạt nói, chỉ muốn mọi người đến thăm rồi cho ông sách báo để ông đọc. Ông muốn biết cuộc sống xã hội bên ngoài biến động ra sao, hay tìm hiểu thêm về những kiến thức có ích để giúp đỡ con cháu trong nhà. “Chúng đi làm đồng cả ngày, tối về mệt lại ngủ nên không có thời gian để cập nhật thông tin”, ông Hoạt nói.
Nhờ cập nhật thông tin qua báo, đài kịp thời, nên có những kiến thức gì mới, có điều gì hay học hỏi được từ nông nghiệp của nhiều địa phương khác, ông lại nhắc nhở con cháu mình thực hiện. Nằm liệt một chỗ, nhưng từ giống má, thuốc nước,… mọi người trong gia đình đều hỏi ý kiến của ông Hoạt.
Được cùng một ai đó tranh luận, bàn bạc về các vấn đề xã hội, về đời sống, đối với ông Hoạt là một niềm vui lớn. Nhiều trẻ con hàng xóm đi học có điều gì không hiểu lại chạy sang nhờ ông chỉ dẫn. Dù chương trình dạy học sau mấy mươi năm đã có nhiều thay đổi, nhưng chỉ cần đọc qua một lượt, ông đã có thể hướng dẫn cho chúng một cách dễ dàng. Khi tôi hỏi đến chuyện công xá, ông cười bảo: “Công xá gì hả cháu, mình nằm một chỗ thế này, chúng nó đến chơi cho đỡ buồn là mình thấy vui lắm rồi, chỉ sợ không có người qua lại thôi”.

Tuồn ma tuý vào nhà tạm giam để dùng chung với bạn
Pháp luật - 16 phút trướcLợi dụng nhà sát vách tường nhà tạm giam, Trương Lê Phước Tài sau khi bị bắt đã tìm cách tuồn ma tuý vào sử dụng chung với 3 người trong buồng giam.

Tin sáng 10/4: Dàn 'Anh trai vượt ngàn chông gai' diễn ở chương trình kỷ niệm 30/4; vàng SJC tăng mạnh
Xã hội - 17 phút trướcGĐXH - Nghệ sĩ thuộc show "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" vào ngày 20/4; giá vàng SJC tăng lên mức 97,7 – 101,9 triệu đồng/lượng.

Kiểu thời tiết đặc trưng chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ diễn ra trong ngày hôm nay
Thời sự - 21 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, phía Đông Bắc Bộ có sương mù rải rác, khu vực đồng bằng trong đó có Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn. Đến trưa chiều trời giảm mây, mức nhiệt tăng có nơi 33 độ.

Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm đối với quân đội, công an từ 1/7/2025
Đời sống - 22 phút trướcGĐXH - Nghị định số 74/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu.

Bộ GD&ĐT 'tuýt còi' các trường đại học tuyển sinh bằng tổ hợp lạ
Giáo dục - 52 phút trướcCác trường đại học cần rà soát lại tổ hợp, phương thức xét tuyển bảo đảm kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học.

Sự thật kinh hãi trong thùng xe tải bốc mùi hôi thối
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Thời điểm kiểm tra, phương tiện do tài xế Thắng điều khiển đang vận chuyển 2.570 kg xương động vật trên thùng xe có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối và chủ xe ô tô không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa.

Thanh niên tử vong nghi rơi từ tầng cao Vạn Hạnh Mall
Xã hội - 10 giờ trướcThanh niên sau khi bỏ lại ba lô đã nhảy từ tầng 7 trung tâm Vạn Hạnh Mall, quận 10 (TPHCM) xuống tầng trệt, tử vong tại chỗ.

Phát hiện quả bom 'khủng' bên bờ suối
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Trên đường lên rẫy, người đàn ông ở Quảng Bình phát hiện quả bom lớn bên bờ suối. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt và xác định quả bom này nặng khoảng 360kg, là vật nổ tồn sót sau chiến tranh.

Cứu người đàn ông sau khi gieo mình xuống sông tự tử
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi gieo mình xuống sông tự tử, người đàn ông ở Huế bám vào chân cầu để chờ được mọi người ứng cứu.

Mắc 27 hành vi này có thể bị đi tù dù chỉ chuẩn bị phạm tội
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Theo Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung 27 tội dù chỉ chuẩn bị phạm tội vẫn bị xử lý hình sự.

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp về, Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 12-13/4, không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại nước ta gây mưa dông ở miền Bắc, nền nhiệt giảm mạnh.