6 ca hiến tạng kỳ lạ trên thế giới
Đây là những câu chuyện về tiến bộ y học và tấm lòng vàng đằng sau các ca hiến tạng kỳ lạ hồi năm ngoái.
Sau hai năm với 156 lần đều đặn đưa khách đến chỗ lọc máu, nữ tài xế taxi Carol Hambright cuối cùng đã đồng ý hiến thận của mình cho bà Keri Evans, 52 tuổi, sống ở Midland Texas (Mỹ).

Mặc dù nhóm máu của hai người khác nhau, nhưng cả hai giờ đây được xếp vào danh sách trao đổi thận sống, nhờ thế Evans sẽ có cơ hội nhận quả thận của người khác.
2. Cô bé phải bỏ 6 nội tạng, tái sử dụng 3 bộ phận
Giống nhiều câu chuyện thần kỳ khác, bé gái 7 tuổi Heather McNamara rất nhiều lần được bác sĩ thông báo rằng đã hết hy vọng. Cô bé có một khối ung thư trong ổ bụng lớn đến nỗi nó phá hủy hoàn toàn tuyến tụy, dạ dày và lá lách.
Mùa xuân năm nay, cô bé đã sống sót nhờ ca phẫu thuật đặc biệt, trong đó bác sĩ đưa 6 nội tạng ra khỏi cơ thể để tiếp cận đến khối u.
Trong 23 tiếng phẫu thuật sau đó, một nhóm 7 bác sĩ đã cẩn thận đưa trở lại ổ bụng 3 nội tạng còn chưa bị hư hại. McNamara không còn dạ dày, nhưng các bác sĩ đã tạo ra một cái túi trong ruột của em để giúp tiêu hóa thức ăn.
Đây là ca phẫu thuật đầu tiên thuộc loại này trên trẻ em. Mặc dù sống sót, song McNamara lại bị tiểu đường và phải duy trì chế độ ăn kiêng đặc biệt.
3. Gia đình bệnh nhân hiến thận cho bệnh nhân khác
Cậu bé Dominik Lawson 2 tuổi ở Minnesota (Mỹ) suy thận nặng, cần thay thận gấp, nhưng phải chờ đợi người hiến phù hợp.
Trong khi ấy, gia đình Cousineaus cũng đưa con trai đến bệnh viện để chạy đua với tử thần. Cậu bé 9 tuổi Evan Cousineau đang được điều trị một bệnh gene hiếm gặp có tên gọi adrenoleukodystrophy.
Họ gặp nhau và chúc nhau vượt qua thử thách. Nhưng rồi gia đình Cousineau phải trở về nhà. Cậu bé Evan đã mất trong cuộc chiến với bệnh tật, tháng 11 năm 2007.
Dù đau buồn, nhưng mẹ của Evan, chị Mary Cousineau, quyết định sẽ xét nghiệm để hiến tạng cho bé Dominik. Và thật may mắn, chị phù hợp nhóm máu. Trong cuộc phẫu thuật 6 tiếng ngày 21 tháng 5 năm 2008, Mary Cousineau đã tặng thành công quả thận cho cậu bé đang cần đến.
"Không gì nói được sự biết ơn mà chúng tôi cảm thấy", mẹ của Dominik, chị Kelly Lawson nói.
4. Ca ghép mặt thứ hai tại Mỹ tiến triển tốt

5. Bồi bàn quán nước tặng thận cho khách hàng

6. Hiến tủy xương, hiến cả buồng trứng cho chị
Khi Joy Lagos mắc bệnh ung thư vài năm trước, em gái cô Maeapple Chaney đã hiến tủy xương của mình để cứu chị. Lagos qua khỏi và hồi phục, song việc chữa chạy ung thư lại khiến cô vô sinh.
Vài năm sau đó, hai chị em phát hiện ra rằng việc tặng tủy xương đã giúp cho Lagos có thể nhận buồng trứng của Channey mà không sợ bị đào thải, mặc dù họ không phải là chị em song sinh cùng trứng. Cuộc phẫu thuật thành công.
TheoABC News/ VnExpress