6 người tử vong ở Bình Dương: Xót xa 6 thi thể lần lượt được đưa về nhà

| Thời sự

GiadinhNet - Anh P. mới khoe mua được căn nhà ưng ý, giờ phải cố gắng làm ăn để trả nợ. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến, thật xót xa.

Nhân chứng kể phút đập cửa phát hiện 6 người chết ở Bình DươngNhân chứng kể phút đập cửa phát hiện 6 người chết ở Bình Dương

Nghi gia đình nạn nhân gặp chuyện không lành, 3 người đàn ông chia nhau đập cửa trước và cửa sau căn nhà ở Bình Dương, qua đó phát hiện thi thể của 6 nạn nhân xấu số.

Liên quan đến vụ 6 người tử vong ở Bình Dương, tối 24/7, hàng trăm người dân tập trung trước căn nhà - nơi xảy ra vụ việc 6 người tử vong nghi do ngạt khí. Trong số đó, nhiều người thân đang túc trực, chờ đón thi thể các nạn nhân để chuẩn bị làm đám tang.

6 người tử vong ở Bình Dương: Xót xa 6 thi thể lần lượt được đưa về nhà - Ảnh 2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc 6 người tử vong. Ảnh: X.A


Trên Zingnews thông tin, căn nhà này rộng khoảng 100 m2, được gia đình nạn nhân kết hợp sinh sống và kinh doanh. Phía trước nhà có lớp cửa sắt thêm lớp cửa kính, xung quanh được vây tôn kín mít, không có cửa thông gió, có vẻ ngột ngạt.

Lúc 19h, hàng xe cứu thương nối đuôi nhau chở các thi thể về đến căn nhà của vợ chồng anh P. Hàng xóm, người thân đứng 2 bên đường đón nhận trong sự đau buồn vô hạn. Theo người thân, gia đình sẽ tổ chức mai táng cho 5 nạn nhân tại đây. Riêng nạn nhân còn lại là cháu họ đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi tựa vào góc tường, mắt nhìn xa xăm. Đôi lúc, ông thở dài trong sự bất lực. Người này là ông B. - thân nhân của các nạn nhân xấu số.

Người đàn ông cho biết mình nhận tin từ người cháu vào chiều 24/7. "Lúc đó, tôi thở không nổi, phải trấn tĩnh hồi lâu rồi mới đủ sức chạy xe lên nhà của vợ chồng P. Vợ chồng P sống hiền lành, không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng đến vậy", ông B. chia sẻ.

Theo ông B., vì đây là nhà P, gia đình quyết định tổ chức đám tang cho nạn nhân ở nhà này, sau đó sẽ đưa các nạn nhân về quê mai táng.

6 người tử vong ở Bình Dương: Xót xa 6 thi thể lần lượt được đưa về nhà - Ảnh 3.

Người thân nhận thi thể, tổ chức đám tang cho người xấu số. Ảnh: Lê Trai.Zingnews

Trên báo Người lao động, chị Trinh - một người họ hàng thân thiết với gia đình nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng chia sẻ, căn nhà này được vợ chồng anh P., chị T. mua lại cách đây ít hôm, chứ không phải thuê như một số người hàng xóm nói. Họ từ TP HCM chuyển về đây để mở salon tóc, làm móng.

"Hôm về nhà mới, anh P. khoe mua được căn nhà ưng ý, giờ phải cố gắng làm ăn để trả nợ. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến, thật xót xa" - chị Trinh nghẹn ngào.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 24/7, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ việc 6 người tử vong trong nhà ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Lý Quốc P. (SN 1975), Đỗ Thị T. (SN 1985, vợ anh P.), Lý Bảo K. (7 tuổi), Lý Quốc T. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi). Các nạn nhân là người trong một gia đình, gồm vợ chồng, con và cháu.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan công an, khoảng 12h cùng ngày, một người bạn làm chung công việc với anh P gọi điện thoại nhiều lần nhưng anh P. không nghe máy. Sau đó người này đến nhà anh P. (cũng là salon làm đẹp) trên đường NJ15 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) để tìm.

Sau nhiều lần gọi cửa không ai trả lời, người này đập cửa đi vào trong nhà thì phát hiện 6 người tử vong bên trong. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Qua công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện bên trong căn nhà có máy phát điện có dấu hiệu được sử dụng trước đó nhiều giờ, nghi vấn các nạn nhân bị ngạt khí dẫn đến tử vong.

Người dân trong khu vực này cho hay, vào tối 23/7, khu vực xung quanh hiện trường bị mất điện, nhiều người phải dùng máy phát điện để sinh hoạt.

Trước nỗi đau, mất mát của gia đình các nạn nhân, chính quyền phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vận động cán bộ, mạnh thường quân hỗ trợ một số tiền gửi đến gia đình các nạn nhân.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Vụ xe Ferrari đâm gốc cây: Các bên liên quan đã lên cơ quan công an làm việc nhưng chưa xác định trách nhiệm bồi thường

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Thời sự -

GĐXH - Chiều 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổng rà soát toàn diện công tác bán trú, siết chặt kỷ luật an toàn thực phẩm và kiên quyết thay thế các đơn vị cung cấp không đảm bảo cam kết.

Tin sáng 9/9: Khởi tố 7 đối tượng giả danh shipper lừa đảo gần 400 triệu đồng; Lãnh đạo xã nói gì về suất ăn bán trú 40.000 đồng kém chất lượng tại trường tiểu học ở Hà Nội?

Tin sáng 9/9: Khởi tố 7 đối tượng giả danh shipper lừa đảo gần 400 triệu đồng; Lãnh đạo xã nói gì về suất ăn bán trú 40.000 đồng kém chất lượng tại trường tiểu học ở Hà Nội?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú “lèo tèo”, ít món tại Trường Tiểu học Trung Giã B (xã Trung Giã, Hà Nội), lãnh đạo địa phương đã chia sẻ thông tin liên quan; Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng trong một đường dây giả danh shipper lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Thời sự -

Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.