Nhân chứng kể phút đập cửa phát hiện 6 người chết ở Bình Dương
Nghi gia đình nạn nhân gặp chuyện không lành, 3 người đàn ông chia nhau đập cửa trước và cửa sau căn nhà ở Bình Dương, qua đó phát hiện thi thể của 6 nạn nhân xấu số.
Nghi gia đình nạn nhân gặp chuyện không lành, 3 người đàn ông chia nhau đập cửa trước và cửa sau căn nhà ở Bình Dương, qua đó phát hiện thi thể của 6 nạn nhân xấu số.
Là người trực tiếp đập cửa, ông G. (nhân chứng) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện thi thể người chết trong căn nhà của hàng xóm.
Ông G. cho biết sáng cùng ngày, họ không thấy gia đình ông Phát (nạn nhân) mở cửa buôn bán như thường ngày. Tuy nhiên, họ cũng không nghĩ biến cố đã đến với gia đình nạn nhân.
Đến gần trưa, người cháu của ông Phát không liên lạc được với người thân nên chạy đến nhà tìm. Nghi chuyện chẳng lành, người cháu cùng ông G. và một người khác dùng búa đập cửa.
Người cháu đập cửa kính phía trước, còn ông G. đập cửa sau. Một lúc sau, người cháu phá được cửa, chạy vào trong nhà để kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ được vài bước, người này phải quay ngược ra kiếm khẩu trang đeo vì mùi khí nồng nặc.
Còn ông G. cũng phá được cửa phía sau. Lúc này, người hàng xóm phát hiện ông Phát nằm bất động ngay nhà vệ sinh, gần đó là máy phát điện.
“Lúc này, một cảnh sát có mặt yêu cầu mọi người không được vào trong hiện trường, sau đó báo cáo lại vụ việc lên cấp trên”, ông G. nhớ lại.
Ông G. cho biết chiều hôm qua, khu vực này mưa và bị cắt điện. Gia đình ông Phát đã sử dụng máy phát điện để sinh hoạt và xảy ra vụ việc đau lòng.
Chiều cùng ngày, nhiều người dân tập trung trước hiện trường để hỏi thăm thông tin, chia buồn với thân nhân những người xấu số.
Bà L. (hàng xóm) cho biết vợ chồng ông Phát mua căn nhà này được khoảng 2 năm. Người vợ mở tiệm tóc, còn chồng làm cơ khí trong khu công nghiệp. “Vợ chồng hiền lành, chăm chú làm ăn, con cái ngoan ngoãn. Họ mới tới được vài năm, nhưng sống cởi mở với láng giềng. Giờ ra cớ sự này tôi rất đau lòng”, bà L. chia sẻ.
Theo bà L., tất cả người này đều có quê ở miền Tây. Sau sự việc, người thân của họ dự tính sẽ đưa thi thể các nạn nhân về quê lo hậu sự.
Chiều 24/7, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ 6 người tử vong trong căn nhà ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - thông tin ban đầu về nguyên nhân 6 người tử vong tại căn nhà ở thị xã Bến Cát.
“Lực lượng chức năng bước đầu nhận định những người trong nhà sử dụng máy phát điện đã tạo ra khí CO, trong khi căn nhà quá kín. Qua đó, cảnh sát nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí”, đại tá Chính thông tin.
Danh tính 6 người tử vong gồm Lý Quốc Pháp (47 tuổi), Đỗ Thị Tặng (37 tuổi, vợ ông Pháp), Lý Bảo Khang (7 tuổi), Lý Quốc Thịnh (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ Lâm (15 tuổi) và Huỳnh Thúy Duy (15 tuổi).
Thông tin mới nhất về vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, bé trai 8 tuổi mất tích cách đây 3 ngày đã được tìm thấy.
Hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà cháy
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Phát hiện có khói bốc ra từ ngôi nhà 2 tầng, khi lực lượng chức năng phá cửa vào trong thì phát hiện có hai người đã tử vong.
Tài xế say xỉn, lái xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa khiến 8 người thương vong
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện di chuyển không đúng phần đường sau đó lao vào quán tạp hóa khiến 8 người thương vong.
4 tàu cá ở Quảng Bình chìm do dông lốc, nhiều ngư dân mất tích trên biển
Thời sự - 7 giờ trướcDo gặp dông lốc bất ngờ trên biển, 4 tàu cá của Quảng Bình bị chìm. Nhiều ngư dân được cứu sống nhưng vẫn còn 11 người mất tích.
Kiểu thời tiết duy trì tại nhiều nơi trên cả nước khiến người dân phải đề phòng trong ngày hôm nay
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi trên cả nước chiều tối xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Thời tiết nhiều khu vực dịu mát do có mưa.
Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt' thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).
3 thanh niên đi xe máy tử vong sau va chạm với xe khách
Thời sự - 20 giờ trướcChở nhau bằng xe máy đi trên tuyến Quốc lộ 1A tránh TP Ninh Bình, 3 thanh niên đi xe máy bất ngờ va chạm với một chiếc xe khách khiến cả 3 tử vong
Vụ nam công nhân chết trong công ty: Do đồng nghiệp tự ý lái xe nâng, xe mất phanh
Thời sự - 21 giờ trướcAnh H. tự ý sử dụng xe nâng hàng để nâng chuyển kiện hàng, xe mất phanh, không may tông trúng nam công nhân tử vong. Trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
Sấm chớp đùng đùng, TP HCM mưa lớn khắp nơi
Thời sự - 23 giờ trướcNhờ những trận "mưa vàng" liên tiếp xuất hiện, nắng nóng tại TP HCM bắt đầu được đẩy lùi. Lượng mưa và phạm vi mưa tại TP HCM sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
Làm rõ clip nam công nhân bị xe nâng đè chết trong công ty ở Bình Dương
Thời sự - 23 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
Tin sáng 6/5: Trần tình của người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội; 'Lật Mặt' thu hơn 1.000 tỷ đồng, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà bỏ túi bao nhiêu?
Thời sựGĐXH - Người phụ nữ đạp cư dân ở chung cư tại Hà Nội gây xôn xao thời gian qua là con gái của ông Đặng Hồng Minh – Phó Ban quản trị tòa nhà Đồng Phát - Park View Tower; trên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim Lật Mặt, Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).