Ẵm vợ trên tay, 9X được phong chú rể của năm

| Xã hội

Hành động đầy trách nhiệm của chú rể khi quyết định bế bổng cô dâu trên tay, vượt qua con đường lầy lội, đã khiến trái tim bao cô gái tan chảy.

Ngày 6/10, trên diễn đàn dành cho giới trẻ xuất hiện hình ảnh mang tên Chú rể của năm do thành viên Trần Đức Nam chia sẻ.

Tâm điểm bức ảnh hướng về một lễ rước dâu khá đặc biệt, chú rể là người dẫn đầu đoàn người, trên tay ôm trọn cô dâu với gương mặt hạnh phúc. Phía sau là những đi họ, ăn vận giản dị, trên môi ai cũng nở nụ cười.

Chú rể ôm trọn cô dâu trong tay vượt qua đoạn đường lầy lội khiến dân mạng cảm động.

 

Hình ảnh hút hơn 19.000 lượt xem và rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Thành viên có nickname LV Công khen ngợi: "Đường đời có chông chênh, nhưng lòng anh không chông chênh, vững tin em nhé. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi!".

"Mình cũng muốn được chú rể ẵm như thế này trong lễ cưới, được nằm trọn trong vòng tay người mình yêu hạnh phúc hơn bất cứ cỗ xe nào" - Bạn Minh Tâm chia sẻ.

Liên hệ với chú rể trong bức ảnh, anh cho biết mình tên Trần Ngọc Gấm, sinh năm 1991 sống tại Bắc Giang. Vợ anh là Thuỳ Linh, sinh năm 1992, đến từ Thái Nguyên.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được một người bạn anh ghi lại trong lễ cưới diễn ra ngày 5/10. Ngọc Gấm chia sẻ lý do phải bế vợ trên tay, sau khi hoàn thành thủ tục cưới tại nhà gái, vì thời tiết xấu nên đường lầy lội, anh không muốn để cô dâu mới bị bẩn váy trong ngày vui.

"Tôi cũng có biết việc hình ảnh được đăng tải lên mạng và được dân mạng gọi là chú rể của năm vì hành động ẵm vợ trên tay. Nhưng tôi nghĩ, trong trường hợp tương tự, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ sẵn sàng hành động như mình. Đó là cách thể hiện tình yêu thương dành cho người bạn đời, một cách rất thực tế mà bất cứ cô gái nào cũng mong đợi" - anh Gấm chia sẻ thêm.

Theo Ma Kết (Zing.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.