Anh âm thầm phụ bạc vợ con, chạy theo tình mới

| Tâm sự

7 năm chung sống, bỗng một ngày anh đòi ly hôn để đi theo người phụ nữ khác.

 

mecon1-9621-1426074059.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi yêu và quyết định lấy anh, tính tới nay hai vợ chồng đã có 7 năm bên nhau. Trong suốt thời gian đó, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng điều tôi không bao giờ nghĩ tới là anh đã âm thầm phụ bạc tôi. Anh đã theo người con gái mà tôi xem là bạn.

Anh là người tôi đã đặt niềm tin vào nhiều nhất và là chỗ dựa cho tôi. Vậy mà, hôm nay anh nói muốn ly hôn với tôi, bất chấp cảm giác, sự suy sụp của vợ. Giờ tôi không biết bấu víu vào đâu để có thể chấp nhận sự thật đau lòng này.

Có chết tôi cũng không thể tin được chồng lại đang tâm bỏ tôi và con để đi theo người phụ nữ khác. Tôi không biết mình nên làm gì, hay là hận anh? Không, làm sao tôi có thể hận chồng mình được, bởi tôi yêu anh tha thiết. Tôi chỉ biết cầu chúc hạnh phúc sẽ đến với anh. Tôi cũng chỉ biết trách mình, tại tôi mà giờ con tôi bơ vơ, không còn sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.